Bi kịch của nhiều con bạc ở tỉnh Bình Dương vì lao vào vòng xoáy của cơn lốc casino trong phút chốc trở thành kẻ tán gia bại sản, bị các đối tượng "xã hội đen" bắt làm vật thế thân, chặt ngón tay gửi về gia đình yêu cầu nộp tiền chuộc… vẫn không thức tỉnh được những kẻ có máu đỏ đen.
Sáng 24/11, có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, PV Báo CAND ghi nhận thực trạng đám thiêu thân tương lai vì bị các đối tượng "cò" dựng những màn kịch dẫn dụ quá hoàn hảo và vì cuồng vọng đổi đời… vẫn vô tư theo các chuyến xe xuyên quốc gia và những con đường nhập cảnh lậu đặt chân sang cửa khẩu Bavet của nước bạn Campuchia, nơi có những chiếc máy chém dưới vỏ bọc "thiên đường" luôn chực chờ thiêu đốt tiền bạc, sinh mạng, hạnh phúc của các con bạc và người thân của chính họ…
Độc chiêu dẫn dụ của cò casino
Cách trung tâm TP HCM khoảng 60km, nằm trên tuyến đường Xuyên Á thuộc địa phận xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, chưa đầy 6h sáng mà khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài chộn rộn đến lạ. Dọc dài con đường độc đạo dẫn vào cửa khẩu có đến 5 nhóm cò cờ bạc biên giới, mỗi nhóm từ 4-8 tên đang đứng ngồi lố nhố đợi con mồi hoặc đang gân cổ thao thao bất tuyệt về "chốn bồng lai" ở bên kia cửa khẩu với một số vị khách phương xa lần đầu dừng chân tại khu vực biên giới.
Chỉ tay về phía nhóm cò đang áng trước lối vào bãi gửi xe của siêu thị miễn thuế Mộc Bài, ông Khải, tạm trú tại huyện Gò Dầu (địa phận giáp huyện Bến Cầu) vừa mang số tiền gần 200 triệu sang chuộc con trai tên Tính vì nướng sạch số tiền vay mượn của nhà cái để gỡ gạc bị giữ thế thân, tiết lộ: "Khác với màn dẫn dụ truyền thống hễ gặp con mồi là "quăng lựu đạn" rồi rủ rê vượt biên thử vận may hoặc "xem cho biết", thời gian gần đây các cò câu khách bằng việc đứa tung đứa hứng. Chúng sẽ dựng kịch bản dẫn dụ với màn trong lúc nạn nhân tương lai còn đang lưỡng lự trước những lời gọi mời thì một đứa đóng vai khách vừa trở về từ casino ca tụng thiên đường bên ấy đến tận mây xanh. Thằng nhỏ nhà tôi vì dính màn kịch này mà xém chút bỏ mạng nơi đất khách".
7h sáng, khu vực cửa khẩu chộn rộn khác thường với sự dừng bánh của nhiều chiếc xe du lịch, xe taxi, xe buýt đến từ Long An, Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM. Phần lớn khách trên xe đến khu vực cửa khẩu để mua sắm hàng hóa tại các siêu thị miễn thuế. Đây được xem là những con mồi tiềm năng của các "cò" casino nên khi đám khách vừa bước xuống xe đã được chúng tiếp cận gợi ý rủ khách qua biên giới vui chơi.
Trà trộn vào đám khách gồm 5 người đàn ông lẫn phụ nữ đến từ quận Bình Thạnh (TP HCM), chúng tôi được một gã cò mặt mày bặm trợn, đen nhẻm tên Dũng giúi vào tay tấm cac-vi-sit có in tên sòng bài, số điện thoại liên lạc với bỏ nhỏ "muốn đi lúc nào cứ alô cho anh, anh sẽ đưa đến tận nơi, đưa về tận chỗ" rồi gân cổ hót: "Bên bển là xứ tự do như bên Mỹ nên sướng lắm, dân tình mặc sức cờ bạc, gái gú hổng lo bị bắt bớ gì".
Đang lúc cò Dũng "quăng lựu đạn" thì người đàn ông ăn vận sang trọng mà sau này chúng tôi biết là dân chim mồi cùng trong nhóm của gã cò, ngồi cạnh đấy xoạc ngang: "Đã tới đây rồi mà hổng qua bên bển thì uổng quá. Tôi mới từ bên bển về, đúng là có đi mới mở rộng tầm nhìn. Người ta gọi casino là thiên đường quả hổng sai tý nào. Do được thiết kế đặc biệt nên bên trong các casino đêm cũng như ngày. Các em chân dài xinh như mộng lúc nào cũng vui vẻ, yêu kiều. Dân biên giới hiếu khách nên khách vào tham quan dẫu chẳng chơi bài cũng được phục vụ trái cây, rượu ngoại miễn phí. Tối nay hình như còn có múa sex nữa…".
Ào ạt xuất ngoại để rước họa
Trong lúc các vị khách phương xa háo hức hóng chuyện về thiên đường casino từ các gã cò và háo hức xuất ngoại trái phép đặng thử vận may hoặc tham quan cho biết… thì nhiều cư dân bản địa nhìn họ với ánh mắt thương hại.
T., 42 tuổi, cò casino giải nghệ, lắc đầu cho biết: "Có người chỉ nghĩ đơn giản qua đó không đụng đến các quân bài, chỉ tham quan rồi về nhưng thực tế cho thấy khi bước chân vào casino, thấy quá nhiều người trúng bạc (thực chất là dân chim mồi kích thích lòng tham của khách), họ nảy sinh lòng tham, chơi thử vài ván rồi từ từ sa lầy. Tôi vì trúng kế hiểm ấy mà nướng sạch căn nhà để rồi khiến vợ con phải sống trong cảnh ở trọ khổ sở vô cùng. Lúc đầu tôi đổi phỉnh 100 USD, chơi khoảng 1h đồng hồ thì số phỉnh trị giá hơn 1.000 đô (USD). Quá phấn khích, tôi cứ lao vào và sau đó thì bại thảm hại".
Tại cửa khẩu Mộc Bài hôm ấy, chúng tôi nghe nhiều chuyện buồn về các con bạc hơn chuyện vui. Trong từng chuyện kể của cư dân sở tại, chẳng thấy ai nói có con bạc, vị khách nào đó nhờ casino mà phất lên. Chỉ toàn chuyện các con bạc lâm cảnh trắng tay, đang yên lành bỗng chốc đưa chính mình và gia đình đứng trước nhiều mối nguy khôn tả.
Ông Khải khổ sở, kể chuyện: "Hôm nghe thằng Tính gọi điện thoại về nói trong sợ hãi "ba má sang cứu con về, chậm ngày nào là họ bỏ đói, đánh đập con ngày đó" và tiếng la hét của thằng nhỏ do bị bọn ma-cô đánh đập, bà nhà tôi ngất xỉu. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, lại có cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi đến. Lần này không phải giọng thằng nhỏ mà là âm thanh hằn học, lạnh lùng của tay giang hồ. Gã đó bảo trong thời hạn 2 ngày nếu tôi không mang tiền qua chuộc thì thằng Tính sẽ bị chúng đưa sâu vào nội địa cắt lấy thận trừ nợ. Nghe tới đây, bà nhà tôi ngất xỉu thêm lần nữa…".
Được ông Khải làm "mai mối" mà chúng tôi gặp ông Vinh, người sang biên giới chuộc em trai tên Hoàng cùng chuyến với ông Khải. Do sợ bị trả thù và vì nhiều lý do khác mà ông Vinh rất e dè khi nhắc đến chuyện sang chuộc em bị thế thân. Ông chỉ thở dài nhắn nhủ: "Lúc nó sang biên giới ăn vận rất phong độ, tinh thần sảng khoái nhưng từ khi tôi sang chuộc về, nó như tàu lá chuối héo do khủng hoảng tâm lý, người ngợm gầy guộc đầy vết thâm tím do bị bọn ác hành hạ"…
| Ông Nguyễn Văn Nấu - Phó Chủ tịch UBND xã Lợi Thuận: Đừng tự đưa mình vào chỗ chết Thực tế cho thấy dân địa phương không ai trở thành nạn nhân của các cò hay casino do ai cũng quá hiểu ẩn sau nó là những bi kịch đợi sẵn, chỉ có người ở xa nhẹ dạ, ham đổi đời nhanh chóng mà tự chuốc họa vào thân. Nướng sạch cả gia sản đã đành, từng có người vì vào casino mà mất đi mạng sống, bi kịch đó xảy ra vào năm 2009. Có người vì thua bạc đã phải nhảy cầu Gò Dầu tự tử. Ông bà ta có câu "cờ bạc là bác thằng bần", tốt nhất mọi người khi đến tham quan tại cửa khẩu đừng dại dột nghe theo lời ton hót của các cò, tuyệt đối bỏ ngay lối suy nghĩ "sang tham quan cho biết" vì đã xảy ra quá nhiều bi kịch chỉ sang tham quan để rồi sau đó lâm cảnh lầm than số phận! |