Anh Lê Minh Sang - nhân viên Đội cứu hộ bờ biển Tuy Hòa kể lại "Khác với ngày thường, chiều 8/3 là Ngày Quốc tế phụ nữ nên bãi biển Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa có hàng trăm người tụ tập trên bãi cát để chơi. Khoảng 5h5', tôi cùng một đồng nghiệp là Nguyễn Văn Sánh đang thường trực ở khu vực này nghe tiếng kêu cứu, nên ôm phao lao ra biển.
Nạn nhân đầu tiên là Phạm Minh Thân (15 tuổi), trú ở thôn Thanh Đức, phường 9 được đưa lên bờ và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên sau vài phút sơ cứu tại chỗ. Sau một hồi lặn hụp, hai nhân viên cứu hộ tìm thấy người thứ hai là Võ Sang (13 tuổi), trú ở khu phố Phước Hậu 2, phường 9. Một cô gái nỗ lực hô hấp cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.
Suốt đêm hôm đó, nhiều người dân cất công tìm kiếm dọc bãi biển, đến 7h30' ngày 9/3 mới tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba là Huỳnh Hiếu Hào (13 tuổi), trú ở khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9. Ngoài Phạm Minh Thân đang cấp cứu còn có một học sinh khác là Nguyễn Minh Tài (12 tuổi), trú ở khu phố Phước Hậu 2, phường 9 may mắn nhờ sóng xô dạt vào bờ khi mới đuối nước. Cả 4 nạn nhân nêu trên đều là học sinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9, TP Tuy Hòa.
Trước đó vào chiều 29/2, một nhóm học sinh lớp 8A2 Trường THCS Nguyễn Thế Bảo, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa rủ nhau ra bến Mương phía tả ngạn sông Ba ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng để chơi. Trong lúc đùa giỡn, 4 em trong số đó sa vào một vũng nước sâu do mưa lũ gây xói lở ven bờ tre, nhưng do hoảng loạn nên những học sinh còn lại trên bờ không kêu cứu. Vài phút sau, ông Phan Duy Hoàng, 67 tuổi cùng một số người dân ở gần đó mới phát hiện, lao xuống cứu nạn. Thế nhưng chỉ có nữ sinh Lê Thị Thúy Hằng may mắn thoát chết, ba em còn lại là Phùng Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Phượng tử vong.
Có mặt tại hiện trường vụ chết đuối ở bãi biển Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa lúc chiều tối 8/3, phóng viên nhận thấy còn nhiều điều cần suy ngẫm. Trong lúc nhóm thiếu niên lâm nạn dưới biển, trên bãi cát hàng trăm người vẫn vô cảm đến mức ngồi nhậu mừng ngày 8/3, mà không một ai lao xuống biển cứu nạn kịp thời khi hai em học sinh khác ở trên bờ đang gào thét kêu cứu.
Hai nhân viên cứu hộ dù rất tích cực, nhưng thao tác tìm kiếm cứu nạn phổ thông, thiếu tính chuyên nghiệp và thiếu phương tiện bình hơi, quần áo chuyên dụng lặn nước, nên sau một giờ lặn hụp họ đã thấm lạnh và mệt mỏi. Khi nạn nhân đưa lên bờ, người cứu hộ đã đuối sức, nhưng không có nhân viên cấp cứu chuyên nghiệp, mà chỉ trông chờ người dân.
Thêm một điều đáng tiếc là người hiếu kỳ đến xem rất đông, trong khi người cứu nạn thì rất hiếm. Đội cứu hộ bờ biển Tuy Hòa có 14 người, mỗi ngày chia thành nhiều tổ thực hiện hai ca trực trên tuyến biển gần 3km từ 4h30' đến 9h và 15h30' đến 18h30'.
Thời điểm xảy ra vụ chết đuối tại bãi biển Ninh Tịnh 2, chỉ có hai nhân viên cứu hộ thường trực tại "chốt gác" vốn là nhà tắm còn sót lại của một quán ăn đã tháo dỡ. Ở đó không có bình hơi, chân vịt, không có chòi canh và ống nhòm để quan sát từ xa, không loa điện để cảnh báo người tắm biển hoặc yêu cầu những người hiếu kỳ dạt ra khi cấp cứu nạn nhân, bên ngoài biển không có phao giới hạn vùng cấm, mà chỉ có tấm biển báo nhỏ cắm trên bãi cát, vì những vật dụng cần thiết đều đặt ở trụ sở chính của đội cứu hộ ở cách đó gần 3km(!).
Đó là những vấn đề mà chính quyền TP Tuy Hòa cần sớm quan tâm để hạn chế thấp nhất những vụ chết đuối thương tâm đang có nguy cơ tái diễn. Mặt khác, các cơ quan chức trách ở Phú Yên cần tổ chức những cuộc tuyên truyền phòng ngừa chết đuối, kết hợp tập huấn cho người dân ở ven biển, ven sông để chủ động cứu nạn khi có sự cố xảy ra