Đêm 16 và rạng sáng 17/9, trên địa bàn huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) đã xảy ra mưa to đến rất to, chỉ trong phút chốc hàng loạt hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện rơi vào tình trạng báo động đỏ, có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào. Trong đó, tại hồ thủy lợi Ea Đrăng có sức chứa hàng triệu mét khối nằm ngay thị trấn nước tràn qua bờ đập hơn 1m. Trước tình thế đập có thể bị vỡ bất cứ lúc nào, UBND thị trấn Ea Đrăng đã phát loa thông báo đến người dân yêu cầu di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, chưa đầy 30 phút sau khi ra thông báo, cơ quan chức năng đã đồng loạt xả lũ để cứu hồ thủy lợi khiến cho hàng trăm hộ dân phía hạ lưu trở tay không kịp, nhiều ngôi nhà bị nước cuốn trôi, hàng trăm hécta hoa màu bị nhấn chìm trong nước.
Sau gần 1 ngày xả lũ, cơ quan chức năng của huyện Ea Hleo vẫn cho rằng mình làm như vậy là đúng quy trình, không có sai phạm. Tuy nhiên, vào sáng 20/9, tại cuộc họp khẩn do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức để đánh giá về những thiệt hại và bàn biện pháp khắc phục đợt lũ lụt vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh cho thấy, công tác ứng phó với lũ lụt ở một số địa phương còn hời hợt, chủ quan, công tác quản lý, vận hành một số công trình thủy lợi trong thời gian xảy ra mưa lũ chưa tốt.
Điển hình như tại công trình thủy lợi Ea Đrăng, người vận hành hồ đập lại được giao cho 2 cựu chiến binh đã lớn tuổi và không có chuyên môn về thuỷ lợi. Điều đặc biệt, là khi “kích” quả bom này, người ta phải huy động tới 9 người quay tay để mở van do hệ thống xả lũ lâu ngày không hoạt động, bị hư hỏng nặng, hệ thống điện lại bị cắt. Khi nước lũ tràn qua đập, công trình này mới bắt đầu xả nước với lưu lượng quá lớn đã gây ngập đường sá, nhà cửa và hoa màu của người dân thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea Hleo và gây lũ cuốn tại địa bàn hạ nguồn của huyện Ea Súp. Ngoài ra, tại đơn vị thi công đập thủy điện Cư Kbô, huyện Krông Búk chưa nắm vững quy trình thi công (không dẫn dòng) nên khi lũ về đã bị phá vỡ hoàn toàn…
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 23/9, đợt lũ lụt vừa qua đã xảy ra trên địa bàn 4 huyện của tỉnh, trong đó huyện Ea Hleo và Ea Súp bị thiệt hại nặng nhất. Toàn tỉnh đã có 9 người chết và mất tích, 2.202 căn nhà bị ngập (huyện Ea Hleo 71 nhà, Ea Súp 2.131 nhà), 21 nhà bị sập và trôi (Ea Hleo 17 nhà, Ea Súp 4 nhà). Về cây trồng bị ngập úng có 1.663ha lúa, 259ha ngô, 183ha cây trồng khác… Lũ lụt cũng làm 8 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, 5km kênh mương bị sạt lở, 15 cầu, cống bị cuốn trôi và 78km đường giao thông bị hư hỏng.
Trận đại hồng thủy đột ngột đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản, hoa màu của hàng trăm hộ dân. Nhiều công trình thủy lợi ở các xã, cầu cống, đường liên xã, liên huyện, giao thông nông thôn bị cuốn trôi và sạt lở nghiêm trọng. Không thể kể hết những phận người sau cơn lũ dữ, hàng trăm người giờ đây chỉ còn lại đôi bàn tay trắng. Những mảnh đời đó làm sao có thể trong một sớm một chiều gây dựng lại sản nghiệp. Tất cả chỉ trông mong vào chính quyền tạo điều kiện giúp ổn định cuộc sống