Ngày 3/10, khi chúng tôi có mặt để tìm hiểu, chứng kiến cảnh hàng chục tấn gạch, ngói chất kín trên vỉa hè dành cho người đi bộ, cạnh đó là một đống cát cao gần 4m ước khoảng hơn 200m3 nằm tựa vào nhà dân, còn dưới lề đường xe tải đậu gây cản trở giao thông nghiêm trọng.
Chị Nguyễn Thị Hoa (một người dân), bức xúc cho biết, hằng ngày nhà nào cũng trong tình trạng đóng kín cửa, nhưng bụi ngói, gạch, xi-măng vẫn luồn vào bám đầy. Nhất là mỗi khi đoàn xe vào bãi hoạt động khiến bụi cuốn mù mịt, cộng thêm tiếng ồn máy nổ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân.
“Ở đây còn có Trường Mẫu giáo Ánh Dương, với khoảng 200 cháu đang theo học bán trú, nấu ăn buổi trưa tại trường cũng bị ảnh hưởng ô nhiễm từ bãi vật liệu xây dựng. Người dân liên tục phản ánh, nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý”, bà Hoa nói.
Vỉa hè và đất trống tại khu dân cư bị doanh nghiệp chiếm dụng biến thành bãi chứa vật liệu xây dựng.
Theo tìm hiểu, được biết: Chủ “kho” vật liệu xây dựng nêu trên là đại lý vật liệu xây dựng Kim Liên (cơ sở tại khu phố 1, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) và Công ty TNHH Ny Cường Nguyên (trụ sở tại xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ). Tiếp xúc với các doanh nghiệp này thì đại diện đại lý Kim Liên nói rằng, đã kí hợp đồng thuê mặt bằng vỉa hè với UBND phường Trường Xuân, với lệ phí 300 nghìn đồng/tháng.
Còn ông Nguyễn Quang Dũng, Giám đốc Công ty Ny Cường Nguyên, thừa nhận, lợi dụng bãi đất trống đó chưa có ai mua và xây dựng nhà, cách đây hơn 3 tháng doanh nghiệp đã để tạm 200m3 cát (?!). Trong khi đó, ông Đinh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Xuân, thì giải thích, khu vực diện tích đất trống trong khu dân cư khối phố 1 và vỉa hè, phường không cho phép doanh nghiệp thuê để kinh doanh, chứa vật liệu xây dựng…
Đề nghị, cơ quan chức năng TP Tam Kỳ cần nhanh chóng kiểm tra, chấn chỉnh, không để kéo dài tình trạng doanh nghiệp tùy tiện tạo kho bãi chứa vật liệu xây dựng trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân…