Vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 1A cũ (huyện Thường Tín - Hà Nội) vào cuối tháng 3/2011 đã khiến 9 người trong một gia đình thiệt mạng. Lần tìm qua các kênh thông tin, phóng viên Báo CAND đã tìm gặp lại nạn nhân thoát chết trên chuyến xe kinh hoàng này.
Đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, kể từ ngày vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A cũ, đoạn thuộc địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội) vào cuối tháng 3/2011 khiến 9 người trong một gia đình thiệt mạng. Thế nhưng, nỗi đau, nỗi kinh hoàng vẫn còn đó. Lần tìm qua các kênh thông tin, cuối cùng, chúng tôi cũng có được địa chỉ của một số nạn nhân trên chuyến xe này.
Trưa 23/5, con ngõ dẫn vào Tổ 12, phường Cam Giá (TP Thái Nguyên) vắng người đi lại. Tuy là phường, song cuộc sống người dân nơi đây vẫn còn khó khăn. Theo chân Thiếu úy Nguyễn Thái Linh - Cảnh sát khu vực Tổ 12, Công an phường Cam Giá tôi có mặt tại nhà bác Lê Văn Đàn, 69 tuổi - một trong những nạn nhân may mắn thoát khỏi "tử thần" trong vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ở huyện Thường Tín. Nhà bác thật vắng lặng. Chân đi chậm rãi, không được linh hoạt là hình ảnh đầu tiên chúng tôi thấy ở bác Đàn, khi bác ra mở cửa.
Rót chén nước mời khách, bác Đàn chậm rãi nhớ lại. Hôm ấy, ông cùng gia đình có thuê xe du lịch BKS 20L- 456x, lái xe là anh Nguyễn Thế Hùng, ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) đi ăn cưới tại quận Hà Đông (Hà Nội). Sau khi ăn cưới xong, bác cùng 19 người thân trong gia đình mình có bảo tài xế Hùng lái xe sang nhà người quen ở huyện Thường Tín chơi rồi mới trở về Thái Nguyên.
"Buổi chiều hôm đó 30/3/2011, là buổi chiều định mệnh. 9 người thân của tôi đã ra đi mãi mãi", bác Đán bùi ngùi. Bác cho biết, khi còn cách điểm giao cắt với đường ray tàu hỏa Bắc - Nam, ngồi ở hàng ghế bên cạnh tài xế, bác thấy rõ đoàn tàu hỏa chạy xuôi đang lù lù kéo đến và có nhắc nhở anh ta (tài xế - PV). Thế nhưng, tài xế Hùng vẫn một tay nghe điện thoại, một tay đánh vô lăng, nhấn ga cố gắng băng cắt mặt đoàn tàu. Và tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra.
Bác Đàn kể chuyện với giọng đứt đoạn. Đôi mắt như nặng trĩu. Ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hôm đó lại dội về. Theo bác Đàn, sau khi đoàn tàu đâm vào chiếc xe du lịch chở bác cùng 19 người thân trong gia đình, đầu bác bị đập mạnh vào thành xe, đầu óc quay cuồng. Loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng "cứu người, cứu người" văng vẳng xung quanh. Chỉ đến khi tỉnh lại trong bệnh viện với bông băng quấn kín đầu, tay, bác mới hay, đại gia đình mình đã gặp nạn…
Tạm dừng câu chuyện trong giây lát, bác Đàn nén sự tiếc thương, thắp nén hương trên ban thờ giữa nhà: "Bà nhà tôi đấy, bà Trương Thị Vi đó. Vụ tai nạn đó đã khiến bà đi mãi, đi mãi…". Bác Đàn cho biết thêm, kể từ ngày bác gái Trương Thị Vi ra đi, ngôi nhà của bác vốn yên ắng, nay càng vắng lặng hơn. Ruộng nương của gia đình theo đó cũng để hoang hóa.
Nằm cách nhà bác Đàn không xa là nhà bác Lê Văn Thắng, 55 tuổi, cũng ở Tổ 12, phường Cam Giá, là em trai bác Đàn và cũng là nhân chứng sống trong vụ TNGT này. Dáng vóc khỏe mạnh, rắn rỏi của một công nhân Nhà máy Gang thép Thái Nguyên năm xưa giờ đã không còn. Sau vụ tai nạn chiều 30/3, bác Thắng đã phải mang trên đầu, khuôn mặt của mình hàng chục vết sẹo.
Chân phải của bác đến giờ vẫn phải đi cà nhắc. "Tôi ngồi ở hàng ghế thứ 3, khi thấy mọi người trên xe hô tàu hỏa đấy, dừng xe đi. Nhưng chiếc xe chở chúng tôi cứ lao về phía trước. Rầm… một cái. Từ lúc đó, tôi không nhớ gì hết cả", bác Thắng cho hay. Cũng theo bác Thắng, chân phải của bác lết từng bước như ngày hôm nay cũng là do vụ tai nạn hôm đó gây ra. Chân của bác phải đóng đinh, bó nẹp trong một khoảng thời gian dài.
Trong câu chuyện với bác, chúng tôi còn được hay, khi chiếc xe bị tàu hỏa đâm, bác đã bị văng cách hiện trường 20 mét… và may mắn thoát chết trong gang tấc.
| Bác Lê Văn Đàn, 69 tuổi, nạn nhân sống sót trong vụ TNGT ở Thường Tín (Hà Nội): Xin đừng phó mặc tính mạng của mình cho tài xế Hôm ấy, do linh cảm có chuyện chẳng lành, nên trên suốt quãng đường đi, tôi luôn trò chuyện, nhắc khéo anh hãy đi cẩn thận vì trên xe là cả đại gia đình. Thế nhưng, anh ta - tài xế chiếc xe du lịch đã bỏ ngoài tai. Để rồi đại gia đình tôi gặp tang thương. Qua đây, tôi cũng góp một lời khuyên, bản thân mỗi người dân, mỗi hành khách khi phát hiện tài xế vi phạm đạo đức nghề nghiệp của lái xe (phóng nhanh vượt ẩu, nghe điện thoại di động trong khi điều khiển xe, chở quá số người quy định v.v...) cần nhanh chóng ngăn chặn. Xin đừng phó mặc tính mạng của mình cho tài xế. Chị Diệm Thị Hòa ở Bác Trương Văn Độ - Tổ trưởng Tổ 12, phường Nghe tin đại gia đình bác Lê Văn Đàn gặp nạn do tai nạn giao thông, mọi người cư trú trong Tổ 12 đều tiếc thương vô hạn. Tai nạn giao thông thật quái ác. Các hộ gia đình có người bị nạn hôm đó đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cuộc sống của các hộ gia đình này vốn còn khó khăn về vật chất nay càng thiếu thốn về tinh thần hơn |