Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, trên địa bàn TP HCM xảy ra hai vụ chết đuối làm 5 học sinh thiệt mạng. Đây như một hồi chuông báo động gióng lên đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý và bảo vệ con cái. Sẽ còn nhiều cái chết thương tâm xảy ra, nhất là trong mùa mưa bão và dịp hè này nếu như các phụ huynh chủ quan, lơ là…
Sáng 4/8, ba chiếc quan tài nằm san sát nhau trong căn nhà cấp 4 cạnh cầu Bằng Hòn, đường số 9, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức (TP HCM) nghi ngút nhang khói.
Ba tấm di ảnh của ba học sinh vẫn còn lộ rõ nét tinh nghịch nhưng xung quanh, những giọt nước mắt tức tưởi của người thân, cùng với tiếng gào thét vang lên làm những người đến viếng cũng không kìm được nước mắt.
Ba học sinh cũng là ba anh em họ ra đi trong ngày cả gia đình, dòng họ quây quần bên mâm cơm cúng đám giỗ đầu của ông nội.
Chiều 3/8, trong lúc họ hàng đang quây quần thì một đám trẻ rời mâm cơm lang thang dạo chơi khúc sông Sài Gòn vắng người. Ba trong năm đứa trẻ là: Trần Minh Quý (14 tuổi), Trần Thị Yến Vy (11 tuổi), Trần Minh Trí (7 tuổi) đã không quay về.
Mắt đờ đẫn, lâu lâu liếc nhìn lên di ảnh của anh chị, Trần Minh Đức (8 tuổi) kể lại: "Khi đến khu vực gần công trình đang thi công cống ngăn triều, năm anh em trèo qua tường ra khúc sông Sài Gòn cởi áo tắm. Khoảng một lúc sau, thì Vy ú ớ kêu cứu. Thấy vậy anh Quý lao ra bị Vy kéo xuống. Anh Quý túm được người của Dũng. Hoảng sợ, Dũng lao vào bờ. Lúc này trên bờ, thấy anh chị gặp nạn, Trí cũng lao ra và bị kéo chìm xuống sông".
Thấy cả ba chìm, Đức ngồi trên bờ chờ đợi và khóc mãi đến hơn 1 tiếng sau mới về báo với gia đình. Buông đũa, hàng chục người lao ra khỏi đám giỗ hướng về khúc sông ba học sinh gặp nạn, nhảy xuống lặn ngụp tìm kiếm nhưng đến 19h mới tìm được thi thể của Trí.
Thông tin về ba học sinh gặp nạn được báo về UBND phường Hiệp Bình Phước, ngay lập tức lực lượng Công an phường, dân phòng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Đến 0h30' ngày 4/8, thi thể của Quý và Vy được tìm thấy.
Ba người đàn ông, ba gương mặt khắc khổ, lam lũ cầm ba tấm bài vị của ba học sinh bước lững thững như người mất hồn theo sư thầy làm lễ rước hồn tại khúc sông oan nghiệt. Họ là những lao động nghèo, buôn gánh bán bưng, đắp đổi qua ngày nhưng vẫn mong muốn cho con ăn học đến nơi đến chốn. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, quá đau đớn, lại quá nghèo nên tiền lo ma chay phải nhờ vào sự quyên góp của bà con hàng xóm.
Trước tình cảnh này, UBND quận Thủ Đức đã trích quỹ trao cho mỗi gia đình nạn nhân 4,5 triệu đồng, UBND phường Hiệp Bình Phước cũng hỗ trợ mỗi gia đình 4 triệu đồng để lo ma chay cho các em…