Ở phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) nhắc đến cái tên Chương "xe thồ" thì ai cũng biết. Anh tên thật là Nguyễn Chương (45 tuổi), Đội trưởng đội xe thồ tự quản của phường. Chỉ tay lên những bằng khen, giấy khen được treo trang trọng trong ngôi nhà giản dị, anh Chương cho biết, năm 2008 và 2010 anh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt trong năm 2010, ước mơ được về thăm Lăng Bác của anh Chương đã được toại nguyện khi anh là đại biểu của tỉnh Khánh Hòa đi dự hội nghị gặp mặt các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (2005-2010) và cũng trong năm nay anh là một trong hai đại biểu tiêu biểu của Khánh Hòa tham gia buổi gặp mặt quần chúng tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống tội phạm do Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm tổ chức tại TP HCM.
Năm 2005, khi Công an phường Cam Phúc Bắc thành lập đội xe thồ tự quản, anh Chương đã được tín nhiệm giao làm đội trưởng. Hơn 5 năm qua, đội đã phát hiện bắt giữ 7 vụ trộm cắp, tham gia bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản 40 vụ tai nạn giao thông, kịp thời đưa 25 người bị tai nạn đi cấp cứu; phối hợp cùng Công an phường giải quyết 30 vụ uống rượu say gây rối trật tự công cộng… Riêng đội trưởng Nguyễn Chương đã liên tiếp lập nhiều thành tích, đặc biệt là những thành tích bắt tội phạm truy nã.
Công việc thường ngày là điều kiện để Chương biết được nhiều nơi, quen được nhiều người. Bên cạnh đó, cán bộ Công an phường thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nên những thông tin về tội phạm nhất là tội phạm truy nã trên địa bàn được Nguyễn Chương nắm rất kỹ. Từ năm 2005 đến nay, Nguyễn Chương đã trực tiếp bắt được 7 đối tượng có lệnh truy nã giao cho cơ quan Công an.
Nhiều bà con ở Cam Phúc Bắc vẫn còn nhớ như in vụ anh Chương bắt tên tội phạm truy nã có HIV. Đó là vào đầu tháng 2/2005, trong khi đang sửa xe máy, anh Chương phát hiện tên Hoàng Nghĩa Nhân (tên thường gọi Boy, SN 1982, trú tại tổ dân phố Hòa Do 2, phường Cam Phúc Bắc), là đối tượng đang bị Công an TP Nha Trang truy nã về tội cướp tài sản. Vì trú ở cùng phường nên anh Chương biết Nhân là tên tội phạm đang có HIV và việc tiếp cận bắt giữ hắn sẽ rất nguy hiểm. Khi biết anh Chương có ý định bắt giữ mình, Nhân đã năn nỉ xin tha. Nhìn ánh mắt cương quyết của Chương, Nhân từ năn nỉ quay sang đe dọa. Rút ra một con dao nhọn rồi tự cứa vào tay mình, Nhân nói: "Nếu mày đụng vào, tao sẽ cho mày bị bệnh ết (AIDS) luôn?". Không hề nao núng, Chương đã xông vào quật ngã tên tội phạm. Trong lúc vật lộn, anh đã không may bị hắn làm chảy máu và lấy máu của hắn cố tình bôi vào vết thương của anh. Tên Nhân bị bắt, còn anh đã được Công an TP Cam Ranh nhanh chóng đưa đi điều trị phơi nhiễm.
Tưởng rằng sau vụ đó anh sẽ phần nào nhụt chí. Song ngược lại, cái máu hiệp sĩ vẫn hừng hực trong anh. Sau vụ bắt tên Nhân khoảng hơn một tháng, một mình anh lại lập kế hoạch bắt gọn Đỗ Văn Hoan (SN 1980, trú phường Cam Phúc Bắc) bị Công an Cam Ranh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Hay các vụ bắt tên Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Bá Tùng, Đặng Văn Long, Nguyễn Thanh Hải… đều là những đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn trên địa bàn.
Nói về mình, Nguyễn Chương chia sẻ cũng bởi khó khăn nên mãi đến năm 40 tuổi anh mới xây dựng gia đình. Năm 2008, niềm hạnh phúc của anh được nhân đôi khi có được đứa con gái đầu lòng kháu khỉnh. Niềm hạnh phúc này chính là sức mạnh giúp anh có thêm những cống hiến bảo vệ sự bình yên cho bà con nhân dân trong phường