Trước đó, trong khi chạy xe ôm, anh Quân phát hiện một chiếc bóp nằm giữa dốc cầu treo Thủ Thừa, cây cầu bắc qua kênh Thủ Đoàn, kết nối trung tâm thị trấn với ấp Nhà Dài nằm ở phía Bắc. Mang chiếc bóp về nhà, anh Quân bàn với vợ nên giao cho Công an để họ tìm người đánh rơi trả lại. Nhưng khi thấy giấy tờ tùy thân của người đánh rơi trong chiếc bóp, anh Quân quyết định sang ấp An Hòa 3, tìm bà Lang giao lại.
Cả hai vợ chồng anh Quân đều có chung suy nghĩ: "Tiền, vàng ai mà chẳng muốn, nhưng đó lại là một quá trình đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà người đánh rơi mới có được". Từ suy nghĩ mang tính nhân văn đó mà cả hai vợ chồng anh Quân quyết định không chiếm giữ số tài sản có giá trị hơn cả căn nhà của họ