Tại cổng trường Học viện Báo chí, Đại học Sư phạm... dù các thí sinh đã vào phòng thi và làm bài được 20 phút nhưng vẫn còn khá nhiều phụ huynh học sinh ngồi lại cổng trường chờ con.
Ngồi tựa vào tường chú Nguyễn Văn Phú quê ở Thanh Thủy, Phú Thọ tâm sự: “Hai bố con chú lên đây từ hôm mùng 6, may mắn là kí túc xá của trường vẫn còn chỗ, nên đi lại cũng không khó khăn. Chú ngồi đây cũng có bạn đồng hành nói chuyện, về phòng chờ đợi cũng sốt ruột”.
May mắn hơn chú Phú là có người thân tại Hà Nội nên không lo lắng chỗ trọ, nhưng chỗ ở khá xa địa điểm thi nên chú Sướng, quê Thanh Hóa chấp nhận đứng chờ con ở cổng luôn: “May mắn thời tiết không nắng quá, nên tâm lý cũng thoải mái hơn”.
Các phụ huynh tranh thủ chờ con, nhiều người túm tụm chia sẻ về quá trình đưa con lên Hà Nội thi, người lại nghiện cứu các nguyện vọng 2, 3, có người lại ngồi ngủ rất ngon lành…