Anh Quang kể, năm 1988, khi đang làm ăn ở miền Nam thì người vợ thảo hiền của anh không may lâm trọng bệnh qua đời. Anh một mình bươn chải nuôi 3 đứa con thơ dại. Đến năm 2001, anh quyết định trở về Nhất Hòa sinh sống. Trở về quê hương với đôi bàn tay trắng, anh được xóm làng và cán bộ địa phương giúp đỡ. Ban đầu, anh mở quán ăn, giải khát, nhưng chỉ được thời gian sau thì phải nghỉ do ở quê số người đến ăn, uống ở quán xá không đáng kể. Nghỉ buôn bán, anh vừa làm ruộng, vừa đi mót mủ cao su, bán để kiếm cái ăn trước mắt.
Và từ chuyện đi mót mủ, anh nghĩ đến chuyện đi buôn mủ. Được sự giúp đỡ của chính quyền, ban ngành địa phương, anh vay vốn được 10 triệu đồng ở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Lúc đầu, anh đi khắp các xã miền Tây Gio Linh để mua mủ cao su đem về bán lại cho các công ty chế biến mủ cao su ở Quảng Trị. Dần dần tích góp vốn liếng, anh đưa ra quyết định táo bạo, thành lập công ty thu mua mủ cao su tại nhà...
Trong chuyện làm kinh tế gia đình, người dân Nhất Hoà còn ấn tượng với anh Quang về cách nuôi nhím, làm giàu từ nhím. Cùng với việc thành lập công ty thu mua mủ cao su, anh quyết định đầu tư xây dựng nhiều chuồng trại để nuôi nhím. Ban đầu, anh nuôi hai cặp nhím giống, đến nay tổng số nhím ở chuồng trại của anh đã lên tới hơn 200 con, thu lãi từ nhím mỗi năm hàng chục triệu đồng…
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, không chỉ làm giàu cho riêng mình, nhiều năm qua, anh Quang đã cho rất nhiều hộ nông dân nghèo, khó khăn vay tiền mà không lấy lãi, bày cách nuôi nhím và biếu không con giống cho họ để làm ăn như mình. Với việc làm trọng nghĩa, sẻ chia giúp đỡ bà con nông dân nghèo của anh Quang thật đáng trân trọng!