Với những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, các “liền anh”, “liền chị” nơi đây làm nức lòng người trẩy hội tứ phương. Nơi đây, các trò chơi dân gian được tái hiện lại rất phong phú và hâp dẫn đã tạo nên những nét độc đáo riêng cho hội Lim, một hội được coi là lớn nhất, độc đáo nhất ở tỉnh Bắc Ninh.
Bên cạnh đó, tại hội Lim vẫn có những hình ảnh chưa đẹp, như nạn cờ bạc trá hình vẫn diễn ra, các hàng quán vây quanh khu vực chân đồi lim, người lên chùa Hồng Ân khấn bái, thắp hương đông nghịt, khiến chùa mù mịt khói... Các dịch vụ đổi tiền, mua hương, chụp ảnh vây bám lấy khách du xuân vẫn diễn ra ngoài cổng chùa.
Sau đây là một số hình ảnh, chúng tôi ghi nhận được tại Hội Lim, ngày 12 và 13 tháng giêng năm Tân Mão: