Ấn tượng đẹp từ những việc làm bình dị

Ngày 2-3-2019 trên mạng Internet xuất hiện những hình ảnh rất đẹp, cảm động được cho là của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh. Một nhóm cán bộ chiến sỹ đã đưa một cháu bé bị ốm cùng với người mẹ băng qua khu vực đang tạm cấm đường để kịp thời đưa cháu bé đến bệnh viện điều trị.

Tiếp xúc với cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, chúng tôi thực sự bất ngờ về những hành động đẹp, nhân văn mà họ đã làm được trong thời gian vừa qua.

Tình huống đặc biệt...

Thiếu tá Trần Minh Tiệp (Đội tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh) có khuôn mặt xương xương cùng nụ cười rất dễ mến. Anh được đồng đội và người dân tin yêu, cảm phục bởi tác phong làm việc tận tình, tỉ mỉ, không ngại khó ngại khổ. Và anh cũng chính là tổ trưởng của tổ công tác tại khu vực cầu Bồ Sơn, TP Bắc Ninh, người là nhân vật chính trong sự việc được cư dân mạng ngợi khen ngày 2-3 vừa qua. Cách xử lý của tổ công tác thực sự có lý có tình, vừa bảo đảm được nhiệm vụ chính trị, lại kịp thời hỗ trợ được người dân, được dư luận rất đồng tình ủng hộ.

Cảnh sát Giao thông Bắc Ninh ra quân trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm 2019.
Cảnh sát Giao thông Bắc Ninh ra quân trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm 2019.

Thiếu tá Tiệp kể lại, khi ấy là khoảng hơn 9 giờ ngày 2-3, anh cùng tổ công tác khoảng 10 người, được sự tăng cường từ Công an huyện Quế Võ tổ chức bảo vệ tại khu vực cầu Bồ Sơn, nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cung đường di chuyển của đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, vừa kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên và chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Trong khi làm nhiệm vụ, anh phát hiện thấy ở đám đông cách đó vài chục mét có tiếng xôn xao, rồi một phụ nữ trung niên đang bế cháu bé chừng 4-5 tuổi đến với vẻ hết sức lo lắng. Chị cho biết cháu đang bị ốm nặng, cần phải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh nằm phía bên kia cầu.

Nghe người phụ nữ trình bày, Thiếu tá Tiệp đã ngay lập tức tìm cách đưa hai mẹ con đến bệnh viện một cách nhanh nhất, song bằng cách nào và phương tiện gì thì cần phải xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh. Anh liên lạc với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo nhanh sự việc và xin ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Giám đốc tin tưởng giao cho Thiếu tá Tiệp được toàn quyền quyết định trong tình huống này, song vẫn cần phải bố trí đủ lực lượng giữ đúng phương án bảo vệ tuyến đường trong thời điểm quan trọng này.

Nắm được tinh thần chỉ đạo từ lãnh đạo công an tỉnh, thiếu tá Tiệp nghĩ ra một số phương án. Thứ nhất là có thể sử dụng xe ô tô đặc chủng của lực lượng CSGT để chở hai mẹ con, hoặc cũng có thể phân công một chiến sỹ CSGT dẫn họ đi bộ qua cầu. Tuy nhiên hai phương án này nhanh chóng bị loại, vì phía bên kia cầu cũng đang cấm đường, rất đông người dân đứng đợi nên xe ô tô khó mà qua lọt. Còn nếu đi bộ thì rất mất thời gian. Một phương án khác là cho người nhà dùng xe máy đưa hai mẹ con sang bên kia, song lại không đảm bảo điều kiện an ninh.

Cuối cùng, Thiếu tá Tiệp rút bộ đàm, yêu cầu một chiến sỹ dùng xe "bồ câu" (xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT) rẽ đám đông đi đến. Anh nói với người mẹ rằng, cán bộ CSGT sẽ đưa hai mẹ con đến bệnh viện thật nhanh. Do mẹ cháu bé không có mũ bảo hiểm, anh Tiệp đã đi mượn mũ cho chị. “Sau khi đưa hai mẹ con đến bệnh viện, đồng chí quay lại vị trí cũ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ" - Thiếu tá Tiệp dặn chiến sỹ lái xe.

Vài phút sau, cậu chiến sỹ quay lại thông báo với Thiếu tá Tiệp đã hoàn thành nhiệm vụ. Dự đoán của anh không sai, ở phía bên kia cầu gần như chật cứng, xe máy của cậu chiến sỹ cũng không đi lọt. Song, chiến sỹ này đã nhanh nhẹn bế cháu bé và đưa vào tận phòng cấp cứu rồi mới quay lại...

Hình ảnh cán bộ Cảnh sát Giao thông Bắc Ninh dùng xe đặc chủng chở cháu bé đi cấp cứu.
Hình ảnh cán bộ Cảnh sát Giao thông Bắc Ninh dùng xe đặc chủng chở cháu bé đi cấp cứu.

Những hành động đẹp trên đã được quần chúng nhân dân ghi lại một phần và đăng tải trên mạng Internet. Lập tức hành động đó đã tạo ra hiệu ứng tốt và nhanh chóng lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Nhiều lời bình luận ngợi khen dành cho lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh nói riêng và công an nói chung.

Cũng theo một cán bộ trong tổ công tác này, ngày 2-3 là ngày cuối cùng trong đợt ứng trực 100% quân số của Phòng CSGT Công an tỉnh, phục vụ cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Cán bộ chiến sỹ trong đơn vị ai cũng cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đóng góp công sức vào thành công của Hội nghị.

Nét đẹp giữa đời thường

Thiếu tá Đỗ Xuân Huấn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho chúng tôi biết, từ cuối năm 2018 đơn vị đã phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân 2019.

Tiếp đó, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục nhận được nhiệm vụ tổ chức bảo vệ tuyến đường Quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh) để phục vụ đón đoàn cán bộ cấp cao Triều Tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội; đưa đoàn nước bạn rời Việt Nam về nước. Tất cả cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhiều cá nhân, tập thể của Phòng đã có thành tích xuất sắc, không chỉ trong lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông mà còn có tinh thần cảnh giác cao, làm rõ những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan công an, rạng sáng ngày 10-1 tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh gồm 4 đồng chí (Thiếu tá Trần Minh Tiệp làm tổ trưởng) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 38 (thuộc địa phận thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã phát hiện bắt giữ một ổ nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp với thủ đoạn rất tinh vi.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền An toàn giao thông và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh trên địa bàn huyện Gia Bình.
Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền An toàn giao thông và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh trên địa bàn huyện Gia Bình.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Luân sinh năm 1991, trú tại Việt Hùng, Văn Lâm, Hưng Yên là lái xe taxi phản ánh với tổ công tác, anh vừa bị một nhóm đối tượng lừa mất một chiếc điện thoại di động Iphone, trị giá hàng chục triệu đồng. Qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tổ chức khoanh vùng, phát hiện và truy bắt nhóm đối tượng vừa thực hiện phi vụ lừa đảo trên.

Chỉ trong ít giờ đồng hồ, ba đối tượng đã sa lưới pháp luật gồm: Lê Ngọc Hiếu (SN 1998); Cao Thị Hà Trang (SN 1996), cùng trú tại Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên và Trịnh Tuấn Anh (SN 1991, trú tại Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên). Thủ đoạn của nhóm đối tượng là thuê xe taxi đến một số nhà nghỉ đã thông thuộc các đường ngang ngõ tắt. Sau đó chúng giả vờ điện thoại hết pin để mượn điện thoại của tài xế gọi người đến trả tiền. Lợi dụng lúc tài xế thiếu cảnh giác, các đối tượng ù té chạy biến mất.

Nhóm đối tượng trên sau đó đã được bàn giao cho Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh điều tra mở rộng. Cơ quan điều tra đã làm rõ thêm 2 đối tượng trong ổ nhóm này, đồng thời đang hoàn tất các thủ tục tố tụng để đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Quốc lộ 1 cũng là đường đi của các đối tượng trung chuyển ma túy từ biên giới về xuôi. Bởi thế, ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều vụ ma túy. Trong đó phải kể đến vụ điển hình phát hiện một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn từ Sơn La qua địa bàn Bắc Ninh.

Vào khoảng 23 giờ một đêm mùa hè trời nóng hầm hập, tổ công tác của Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh làm nhiệm vụ tại km 138+ 700, Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh phát hiện một xe ô tô 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn. Chiếc xe đi với tốc độ cao, khi phát hiện thấy tổ công tác thì bất ngờ phanh dúi dụi, có ý định quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác lập tức áp sát, yêu cầu các đối tượng xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Thấy vậy, hai đối tượng bất ngờ tung cửa bỏ chạy về hai hướng khác nhau.

Các chiến sỹ lập tức tổ chức truy đuổi và tóm được cả hai đối tượng chỉ trong vài phút đồng hồ. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 10 bánh heroin trong túi xách. Đối tượng Lê Tiến Cường và Lường Văn Thông đều trú tại tỉnh Sơn La khai nhận đang trên đường vận chuyển ma túy từ Tây Bắc về. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Thượng úy Vũ Anh Tuấn, cán bộ Phòng CSGT, anh cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi thực hiện nhiệm vụ. Đó là một chiều hè năm 2018, Thượng úy Tuấn cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 38. Trời đang nắng chang chang, bất ngờ mây đen kéo đến đầy trời, trong thoáng chốc chắc chắn sẽ có một trận mưa lớn. Cán bộ chiến sỹ trong tổ vội tìm một mái hiên để trú mưa.

Thiếu tá Trần Minh Tiệp kể lại tình huống đặc biệt được dư luận ngợi khen.
Thiếu tá Trần Minh Tiệp kể lại tình huống đặc biệt được dư luận ngợi khen.

Thượng úy Tuấn phát hiện phía bên kia đường có cháu bé chừng 9-10 tuổi đang cào thóc vào thúng để chạy mưa. Thượng úy Tuấn cùng đồng đội lập tức chạy sang nhanh chóng thu dọn thóc cho cháu bé. Khi các anh vừa dọn xong thì cũng là lúc mưa như trút. Hỏi ra mới biết bố mẹ cháu hôm nay đi vắng, dặn ở nhà phơi lúa, không may gặp mưa.

Đại úy Trịnh Đắc Định lại nhớ một kỷ niệm khác. Đó là vào mùa đông, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, người dân phản ánh bỗng dưng xuất hiện nhiều đinh rải trên đường, có thể gây nguy cơ xảy ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông cho người và phương tiện. Cán bộ chiến sỹ trong tổ công tác nhanh chóng tổ chức các biện pháp để điều tra, truy xét người và phương tiện đã thực hiện hành vi nguy hiểm này.

Có một điểm lạ là những chiếc đinh đều còn rất mới. Sau đó các anh phát hiện ra nguyên nhân là do một chiếc xe chở hàng đã bị thủng, đinh theo đó rơi ra chứ không phải là bị đối tượng xấu rải. Tổ công tác đã huy động cán bộ chiến sỹ tham gia tìm kiếm, thu dọn đinh; đồng thời bố trí đồ nghề vá xe di động để kịp thời giúp người dân vá lại xe nếu chẳng may dính đinh. Những lá thư cảm ơn gửi đến Phòng CSGT được bắt đầu từ những hành động như thế.

Cũng theo Thiếu tá Huấn, tại khu vực đăng ký phương tiện, cán bộ chiến sỹ không ít lần phát hiện các loại cặp, túi của người dân đến đăng ký rồi bỏ quên. Trong đó đựng số tiền lớn, lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Những túi đồ này đều được các chiến sỹ tìm lại đúng chủ, và trả lại cho họ. Ngoài ra, Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh còn thường xuyên phối hợp với các ban ngành tổ chức xuống địa bàn để tuyên truyền An toàn giao thông và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh…

Tinh thần trách nhiệm và hành động đẹp từ những việc tưởng như nhỏ nhặt hàng ngày của các cán bộ chiến sỹ CSGT tỉnh Bắc Ninh đã tạo ấn tượng đẹp trong mắt người dân và người tham gia giao thông.

Minh Tiến

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.