Trao đổi với bác sĩ Phan Thạch Khuê, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Chống độc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, cả bốn bệnh nhân trên được chuyển từ Trung tâm y tế huyện Đức Trọng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vào lúc 18h30 ngày 9/10. Khi nhập viện, tất cả đều trong tình trạng mắc ảo giác nặng, không kiểm soát được hành vi, la hét, khó đi tiểu…Sau khi được các bác sĩ triển khai các biện pháp cấp cứu, đến sáng nay bệnh nhân Nguyễn Thành Công và Lê Công Diễn đã hồi tỉnh, sức khỏe bắt đầu ổn định.
Bệnh nhân Nguyễn Thành Công cho biết, vào trưa qua, tại Tịnh xá Kỳ Quang (thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) có tổ chức ăn lẩu. Trong khi ngồi ăn, thấy cây loa kèn nở hoa trước cổng tịnh xá, một số tăng ni, phật tử đã hái khoảng 20 bông rửa sạch nhúng vào nổi lẩu cùng ăn. Trong mâm lúc này có 6 người nhưng 2 người không ăn.
Khoảng 10 phút sau, khi ăn thì cả 4 người đều lâm vào tình trạng mắc ảo giác nặng, người lâng lâng như đang bay, không thể kiểm soát được hành vi…nên được các tăng ni, phật tử của tịnh xá chuyển tới Trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Bác sĩ Phan Thạch Khuê cho biết thêm, cách đây khoảng 2 năm, bệnh viện cũng đã từng cấp cứu một trường hợp ngộ độc hoa cây loa kèn. Tuy nhiên, lần đó bệnh nhân không ăn mà chỉ ngắt loại hoa này đem lên ngửi vì thấy đẹp và ngộ độc không nặng như 4 bệnh nhân trên.
“Đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào về các chất có trong hoa cây hoa kèn, nhưng qua những bệnh nhân bị ngộ độc có thể nhận định, loại hoa này có chất gây ảo giác và gây nghiện nên mọi người không nên dùng để ngửi hoặc dùng làm thức ăn” – Bác sỹ Khuê cảnh báo