Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, Chi bộ, Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, Chi hội Cựu Chiến binh cùng Chi hội Cựu CAND Tổ dân phố 48, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Gặp mặt, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công hiện đang cư trú trên địa bàn.
Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Thế Trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, thương binh; Thiếu tướng, AHLLVTND Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam; Trung tướng Lê Hùng Mạnh, nguyên Chính ủy Quân khu Thủ đô, thương binh...
Tại buổi gặp mặt, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành đã trao tặng những phần quà ý nghĩa từ Công ty Cổ phần Bất động sản Vĩnh Phát cùng các phần quà tri ân của các đoàn thể Tổ dân phố số 48 tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách.
Thiếu tướng, AHLLVTND Vũ Hùng Vương chia sẻ về cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Thay mặt cấp ủy địa phương, đồng chí Lê Văn Lãng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 48 phường Nghĩa Đô đã ân cần thăm hỏi; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Hiện nay, trên địa bàn phường Nghĩa Đô có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống cùng hơn 1.000 thương binh, bệnh binh, người có công và các đối tượng chính sách. Trong đó, riêng Tổ dân phố 48 có 7 đồng chí thương binh, 23 thân nhân liệt sĩ và 1 đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam bị nhiễm chất độc da cam.
Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Nghĩa Đô luôn đặc biệt chú trọng công tác chăm lo người có công. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai thường xuyên như tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe, đi điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà… Nhờ đó, đến nay trên địa bàn không còn gia đình chính sách nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát; không có hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo.
Trong không khí đầm ấm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng. Thay mặt các thương binh và gia đình chính sách, Trung tướng Lê Hùng Mạnh đã xúc động nhắc lại những gương chiến đấu dũng cảm, sự hy sinh oanh liệt của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 326 trên mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc; Thượng tướng Nguyễn Thế Trị chia sẻ về những tháng năm chiến đấu khốc liệt tại chiến trường Tây Nguyên, nơi rất nhiều đồng đội của ông ngã xuống.
Xúc động phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Nguyễn Thế Trị, Trung tướng Lê Hùng Mạnh và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương chân thành cảm ơn sự quan tâm chu đáo, nghĩa tình của cấp ủy, Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, Chi hội Cựu chiến binh và Chi hội Cựu CAND Tổ dân phố 48 Nghĩa Đô cùng các đơn vị đồng hành. Nhấn mạnh, những hoạt động tri ân thiết thực không chỉ là sự động viên to lớn về tinh thần, giúp các thương binh, bệnh binh, người có công vượt qua khó khăn, bệnh tật để tiếp tục sống vui, sống khỏe, mà còn góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ