#Thương Binh

Tìm được 160 kết quả

Hội Cựu CAND tặng quà con liệt sĩ CAND hy sinh trên mặt trận phòng, chống ma túy

Hội Cựu CAND tặng quà con liệt sĩ CAND hy sinh trên mặt trận phòng, chống ma túy

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 27/7, tại Hà Nội, Hội Cựu CAND đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ CAND tại trụ sở Hội. Đoàn các cháu là con liệt sĩ CAND hy sinh trên mặt trận phòng, chống ma túy cùng thân nhân đã đến tham dự.

Uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ nguồn

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tựa đề "Uống nước nhớ nguồn". Báo CAND trân trọng giới thiệu với độc giả toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.

Nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tại Hưng Yên

Nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tại Hưng Yên

Hướng tới Kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) và các ngày lễ lớn của đất nước và lực lượng CAND, ngày 17/7, Cục Công tác chính trị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách, người có công; tặng học bổng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Bài 3: Trúng đạn M79, bị mất một mắt vẫn xung phong ra trận

Bài 3: Trúng đạn M79, bị mất một mắt vẫn xung phong ra trận

Bom đạn của những trận đánh khốc liệt đã cướp đi của ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1940, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) một con mắt. Chiến tranh còn “tặng” thêm cho ông hai mảnh đạn đồng. Hơn 50 năm qua, những mảnh đạn ấy đã trở thành một phần chứng tích của lịch sử, song hành cùng cơ thể của người cựu chiến binh quả cảm.

Những ca khúc viết từ sứ mệnh trái tim

Những ca khúc viết từ sứ mệnh trái tim

Trải qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước và cuộc chiến bảo vệ biên giới, có biết bao người con đất Việt đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần máu xương ở chiến trường. Lý tưởng sống đẹp đẽ, đáng trân trọng và tự hào của các chiến sĩ đã thổi vào âm nhạc không khí vừa bi tráng vừa lạc quan. Để rồi, bằng nghệ thuật khai thác đề tài lịch sử, cảm xúc chân thành, các nhạc sĩ đã làm nên những ca khúc sống mãi với thời gian.

Ban Giám đốc Công an Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh

Ban Giám đốc Công an Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh

Nằm trong những chương trình, hoạt động hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2024), chiều 18/7, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng đoàn công tác Công an TP đã đến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh.

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh

Buổi chiều nhiều cảm xúc của Bộ trưởng Tô Lâm và các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh

Buổi thăm, tặng quà, chúc Tết của Bộ trưởng Tô Lâm và cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã trở thành cuộc trò chuyện thời sự, chia sẻ, giao lưu thân tình. Những nụ cười, câu nói cảm ơn, những cái bắt tay thật chặt, ấm áp đã đọng lại nhiều cảm xúc chân thành, gắn bó giữa người đứng đầu Bộ Công an với các đồng chí thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên nơi đây.

Triển lãm chuyên đề “76 năm - Trọn nghĩa tri ân”

Triển lãm chuyên đề “76 năm - Trọn nghĩa tri ân”

Sáng 27/7, tại Di tích lịch sử Chín Hầm (TP Huế), Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ và khai mạc triển lãm chuyên đề "76 năm - Trọn nghĩa tri ân" nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).