Những cơn mưa thì thầm, những cơn mưa chợt đến… nhuốm sắc màu lãng mạn, đầy chất thơ đã mang đến thi hứng cho nhiều thi sĩ đất Hà thành, nơi xứ Huế trong việc sáng tác những bài thơ, ca khúc trữ tình, réo rắt lòng người. Nhưng tại TP HCM, dẫu chất nghệ sĩ có thơ mộng đến mấy thì khi "trực diện" với những cơn mưa bất chợt ập đến lúc tan tầm, hẳn các văn nghệ sĩ sẽ không khác gì ngàn vạn người đi đường, nghĩa là sẽ kêu trời với bao nỗi khổ vì cảnh ngập ngụa, ùn tắc giao thông kéo dài… không biết khi nào mới dứt!
1. Liên tục trong những ngày qua, những cơn mưa chiều bất chợt trút nước xối xả đã khiến người tham gia lưu thông trên nhiều tuyến đường của đất Sài thành, đặc biệt là tuyến Xa lộ Hà Nội, đoạn qua địa phận quận Bình Thạnh, quận 2, quận 9… ta thán với đủ nỗi khổ lẫn bức xúc, bất bình.
Mưa trút nước như xối xả, nước không thoát được nên nhiều đoạn trên tuyến đường dài chưa đầy 5km này (từ đường dẫn lên cầu Sài Gòn đổ dài đến cầu vượt Rạch Chiếc) biến thành… sông. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại đường dẫn Nguyễn Hữu Cảnh, có đoạn nước ngập đến nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện chết máy, gây nên cảnh dồn ứ kéo dài.
Qua cầu Sài Gòn, cảnh đường thành sông tái diễn ở đoạn gần khu vực ngã 3 Cát Lái, xe cộ lội bì bõm thấy mà thương. Cách đó chưa đầy 2km, hàng ngàn người đi đường cũng kêu trời vì thảm cảnh mưa bất ngờ ập đến, nước thoát không được biến lối đi dành cho người điều khiển xe máy dưới chân cầu vượt Rạch Chiếc (nối quận 2 và quận 9)… lai láng nước.
2. Khó có thể diễn tả trọn vẹn nỗi khổ của người đi đường trên Xa lộ Hà Nội mỗi khi có cơn mưa chiều "đến" bất ngờ như thế! Vào giờ cao điểm, đường biến thành sông khiến xe cộ chết máy, cảnh dồn ứ kéo dài, kẻ đi sau nhấn còi inh ỏi réo người đi trước, bát nháo, hỗn độn không thể tả.
Lắm kẻ đi đứng vô ý thức phóng bạt mạng khiến nước ứ đọng lẫn cùng nước cống và đủ thứ hầm bà lằng bắn tung tóe. Thương nhất nhiều cháu bé vừa tan trường được bố mẹ đón về phải dầm mưa cả giờ đồng hồ do "phụ mẫu" trở tay không kịp. Và để tránh bị cảnh ùn tắc, nước bẩn bắn tung toé vào người, nhiều người đi đường đã liều mạng đi vào làn đường cấm, bất chấp tai nạn chết người xảy ra bất kỳ lúc nào.
3. Điều đáng buồn và bức xúc ẩn sau những cơn mưa chiều bất chợt trên xa lộ Hà Nội - tuyến đường huyết mạch nằm ở cửa ngõ phía Đông kết nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ, ở chỗ, để dân không còn khổ vì cảnh "ngập lụt" sau mưa cùng nạn quá tải dẫn đến kẹt xe, thành phố đã đầu tư gần 2.300 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng (tổng chiều dài 15,7km, từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai, dự kiến cuối năm 2012 sẽ đưa vào sử dụng), có đoạn được mở rộng đến 150m.
Quyết tâm của lãnh đạo thành phố rõ ràng là vậy (những điểm nóng mà chúng tôi phản ánh ở trên đã được nâng cấp, mở rộng, cho thông tuyến) nhưng điều đáng "bực" là hễ mưa to thì nước vẫn ngập, người dân vẫn phải khổ sở với nạn bị người xe kẹt cứng chôn chân, bị tắm nước bẩn, phải lội bì bõm trên con đường ngàn tỷ…
4. Từ thực trạng trên, mới có người nói, mưa chiều tại Hà Nội, ở Huế có thể lãng mạn, đầy chất thơ chứ trên Xa lộ Hà Nội, với người đi đường là nỗi ám ảnh thực sự. Ám ảnh vì dầm mưa, vì "tắm nước bẩn", lội nước bẩn… Cái chính là ám ảnh kiểu thi công có vấn đề về mặt kỹ thuật và tinh thần trách nhiệm của những người có quyền định đoạt số phận, hình hài của xa lộ ngàn tỉ này!