Ngày 10/11, ông Nguyễn Trung Trực - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH-TP HCM) cho biết, hiện 4 cháu Nguyễn Văn Bé Hai (13 tuổi), Diệp Hiếu Trung (4 tuổi), Diệp Tuấn Khoa (6 tuổi), Lê Gia Huy (5 tuổi) đang được chăm sóc tại trung tâm đã qua cơn hoảng loạn và hòa nhập với các em tại đây. Riêng em Huy do bị té ngã gãy tay, chân vẫn còn bước đi khập khiễng.
Theo thông tin của trung tâm nhận được, phía nhà mở (dạng nhà mái ấm tình thương) trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai đã có yêu cầu được liên hệ với phía trung tâm đón 4 cháu về, tuy nhiên phía trung tâm không có đặc quyền giải quyết vụ việc trên nên yêu cầu lãnh đạo phía nhà mở liên hệ với Sở LĐ-TB-XH TP HCM giải quyết theo thẩm quyền.
Thông tin 4 đứa trẻ người đầy thương tích lang thang trên đường Hùng Vương (phường 4, quận 5) chiều 8/11 nhanh chóng được báo về Công an phường 4. Sau khi tìm hiểu, 4 đứa trẻ chỉ ú ớ cho biết lang thang từ Đồng Nai lên TP HCM để trốn chạy khỏi nhà mở nơi chúng bị hành hạ đánh đập. Từ thông tin trên, UBND phường 4 đã liên hệ với trung tâm hỗ trợ xã hội, 4 cháu bé nhanh chóng được đưa về đây chăm sóc, trong đó có hai cháu Gia Huy (5 tuổi) và Diệp Tuấn Khoa (6 tuổi) bị thương tích nặng được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 chữa trị.
Sau khi thông tin 4 cháu của nhà mở lang thang đến TP HCM được báo về, lãnh đạo của nhà mở đã nhanh chóng lên TP HCM, đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để "đón" em Huy và Khoa về nhà mở nhưng không được chấp thuận. Sau khi điều trị vết thương, Huy và Khoa được đón vào trung tâm để đoàn tụ với các bạn để tiện chăm sóc.
Gương mặt đã bình thản trở lại sau "cú sốc" trốn nhà mở, các cháu đã có thể kể lại vụ việc một cách rành mạch. Nguyễn Văn Bé Hai, lớn tuổi nhất trong nhóm kể lại, Bé Hai vào sống ở nhà mở được 5 năm và thường phụ giúp cô giáo đi chợ, nấu ăn và chăm sóc các em nhỏ hơn. Tuy làm được việc nhưng Bé Hai vẫn thường xuyên bị cô giáo đánh đập vô cớ. Các em nhỏ hơn nếu không ăn, ị ra quần đều bị cô giáo đánh, đạp vào người, nhúng vào xô nước. Không chỉ cô giáo mà còn có một người đàn ông tên Thanh cũng thường xuyên dùng dây xích, trói và đánh các em nên ai trong nhà mở cũng sợ hai người này.
Vì bị đánh đập liên tục nên nhiều người đã trốn khỏi nhà mở, Bé Hai cũng rủ Huy, Khoa, Trung, Quyết trốn, tuy nhiên do sợ bị đánh nên Quyết không bỏ trốn theo Bé Hai. Để thực hiện việc trốn khỏi nhà mở, rạng sáng 8/11, Bé Hai và Huy, Khoa, Trung phải leo qua khỏi cánh cửa sắt (cao 2m) và trốn chạy. Trong lúc leo rào, Huy bị ngã gãy tay nhưng vẫn bám theo các anh chị vì sợ bị bắt lại. Dọc đường, 4 đứa trẻ lang thang vừa xin tiền và đón xe buýt lên TP HCM…
Nhà mở tỉnh Đồng Nai trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai là công trình thanh niên của "Liên hoan Thanh niên tiên tiến cụm miền Đông Nam Bộ" được thành lập năm 1998. Với mục đích nuôi dạy trẻ lang thang cơ nhỡ do bà Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai làm Chủ nhiệm.
Theo một nguồn tin riêng, hiện trong nhà mở chỉ còn 5 đứa trẻ được chăm sóc tại đây, trong đó tính cả 4 em bỏ trốn này. Cô giáo thường xuyên đánh đập các cháu ở nhà mở là ai? Người đàn ông tên Thanh trong nhà mở làm công tác gì tại đây lại có những hành vi ngược đãi trẻ em như trên (!). Có mặt tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP HCM, bà Hiền cho biết, cô giáo bị các đứa trẻ "tố" tên Lê Thị Thanh Lan là Phó chủ nhiệm nhà mở. Còn người đàn ông tên Thanh, bà Hiền chưa xác nhận là có hay không (!?)
Vì sao trên người các cháu đầy rẫy thương tích, ai là người gây ra các vết thương này cho các cháu. Các lời khai của bốn đứa trẻ này liệu có đúng với những gì xảy ra trong nhà mở hay không thì bà Hiền "xin" không trả lời về vấn đề này và chờ trả lời bằng văn bản.
Ngày 9/11, Ban chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Nai đã có Công văn số 1758 CV/TĐ gửi Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM về việc xin 4 trẻ em về nhà mở tỉnh Đồng Nai để tiếp tục chăm sóc. Bà Phan Thanh Minh, Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở LĐTB-XH TP HCM cho biết, chưa nhận được văn bản nào của phía chính quyền tỉnh Đồng Nai về việc đưa bốn cháu bé trở lại nhà mở. Hiện Sở LĐTB-XH đang phối hợp với Công an quận 5 đưa bốn cháu đi giám định thương tật. Theo quan điểm của bà Minh, việc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai cương quyết đón 4 cháu bé về phía Sở LĐTB-XH TP HCM cũng chấp nhận tuy nhiên phải làm rõ xử lý trách nhiệm chứ không phải đưa về rồi thôi!
Cũng trong ngày hôm nay, Ban chỉ huy Tỉnh đoàn Đồng Nai đã ra Quyết định số 248-QĐ/TĐ về việc tạm đình chỉ công tác bà Lê Thị Thanh Lan - Phó Chủ nhiệm nhà mở tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 10/11 đến 10/12 với lý do chờ kết quả xác minh việc 4 trẻ tại nhà mở bỏ đi. Còn việc vì sao 4 đứa trẻ này bị thương tích khắp người, có bị hành hạ đánh đập hay không sẽ chờ kết quả điều tra và có biện pháp xử lý