Như Báo CAND đã thông tin về tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng đột biến trong dịp Tết ở Gia Lai với hơn 30 trường hợp phải nhập viện. Trong đó vụ việc mới đây nhất đang gây bức xúc dư luận, làm 4 người chết, nhiều người khác phải đi cấp cứu xảy ra ở làng Bông Lah, xã Ia Băng, Đắk Đoa, Gia Lai.
Theo thông tin ban đầu, sự việc bắt đầu vào khoảng 11h30' ngày 18/2 (mùng 5 Tết), lãnh đạo xã nhận được tin báo tại chòi rẫy vườn của anh Nguyễn Văn Trọng ở khu vực làng Bông Lah có người chết. Công an xã Ia Băng phối hợp cùng Công an huyện Đắk Đoa, Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương đến hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc và xác định nạn nhân là ông Lê Văn Vân (51 tuổi), quê quán Phù Mỹ, Bình Định, người làm thuê chăm sóc vườn rau cho ông Trọng, ở trú thôn 2, Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai. Bước đầu các cơ quan chức năng xác định cái chết của ông Vân không do tác động từ ngoại lực, mà có thể từ việc ăn nhậu đêm qua ngay tại chòi canh vườn này.
Theo ông Lê Hồng Phúc, ở phường Thắng Lợi, TP Pleiku vào đây mua đất làm rau, cho biết: Ông Vân hay liên miên rượu chè nên vợ con bỏ, vì vậy đã lên Gia Lai lang thang làm thuê kiếm sống. Ở với dân làng Bông Lah-Ia Băng từ nhiều năm, ông Vân ngoài rượu ra không gây gổ, mất lòng ai. Ông Túc cha anh Trọng cho biết: Mùng 2 Tết, ông vào thăm vườn và cho ông Vân và ông Đặng Hữu Phúc (người làm thuê cho ông Túc, quê Hoài Ân, Bình Định) mỗi người 200.000 đồng.
Mùng 4 Tết, ông Vân mua 1 đầu heo ở quán cô Tuyết trong làng về làm đãi một số người trong xóm gồm: Anh Phúc (42 tuổi), anh Hà Văn Dục (22 tuổi), ông Săn (44 tuổi), trú làng Bông Lah và anh Nguyễn Văn Diệt (40 tuổi), ở thôn 2, An Phú, Pleiku, Gia Lai. Trước đó, ngày 16/2 (mùng 3 Tết), ông Vân, anh Dục có uống rượu thịt cầy với anh Sel, ông Bơk và ông Lôl (đều là người Jơ Rai trong làng Bông Lah).
Sáng 17/2, anh Sel và ông Bơk thấy đau bụng, gia đình đưa đi nhập viện cấp cứu đến 17h ngày 18/2, anh Sel chết và đến 24h cùng ngày, ông Bơk cũng tử vong tại bệnh viện.
Nạn nhân Hà Văn Dục đang điều trị tại bệnh viện.
Ngày 19/2 (mùng 6 Tết), Trung tâm Y tế Đắk Đoa yêu cầu tất cả những người có ăn uống trong 2 cuộc rượu này đều phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trong đó có anh Phúc cùng uống rượu với ông Vân từ hôm mùng 4 Tết và đã suy hô hấp tử vong tại bệnh viện. Ngoài 4 người tử vong còn có 5 người cùng uống rượu trong 2 cuộc nhậu này đều nhập viện, trong đó có anh Hà Văn Dục bệnh khá nặng.
Lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai cho biết, các bệnh nhân tử vong đều có triệu chứng giống nhau, nhập viện trong tình trạng khó thở, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, giãn đồng tử và chuyển sang trầm trọng rất nhanh. Hiện nay, tất cả các ca tử vong đều được cơ quan chức năng lấy mẫu nội tạng gửi về Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kiểm nghiệm độc tố. Mẫu rượu các đối tượng này uống mua tại quán cô Đỗ Thị Tuyết Hồng tại làng Bông Lah, xã Ia Băng (Đắk Đoa, Gia Lai) cũng được Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm gửi đi TP HCM kiểm nghiệm.
Sở Y tế Gia Lai cũng đã thành lập đoàn kiểm tra làm rõ các nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết, đây là những ca ngộ độc thực phẩm khá lạ, qua triệu chứng lâm sàng của các bệnh nhân đều bị giãn đồng tử gây mù mắt trước khi biến chứng nặng, tử vong, nhiều khả năng đây là trường hợp bị ngộ độc methanol-một loại rượu công nghiệp. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc đang chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng trong vài ngày tới