Khoảng 6h sáng 27/12, tại xóm 2, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, cháu Nguyễn Thị Thương, 14 tuổi, vào buồng đánh thức bố mẹ dậy thì phát hiện bố là anh Nguyễn Văn Bính, 38 tuổi và mẹ là chị Nguyễn Thị Tám, 33 tuổi, nằm bất tỉnh giữa nền nhà. Quá hốt hoảng, cháu Thương đã gọi bà con hàng xóm đến, nhưng chị Tám đã chết và anh Bính đang trong tình trạng nguy kịch nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trước đó, vào lúc 8h ngày 26/12 tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, ông Trần Đức là bố của anh Trần Thọ Vũ đến nhà con trai để gọi vợ là bà Thân Thị Phương, 53 tuổi, hiện đang chăm sóc con dâu là chị Phan Thị Thảo, 26 tuổi mới sinh con 4 ngày. Đến nhà thấy cửa buồng đóng, ông đã gõ cửa nhưng không ai trả lời, thấy bất thường ông phá cửa vào thì phát hiện 3 người đã bị chết và cháu nhỏ 4 ngày tuổi đang hấp hối.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện 3 nồi than dùng để sưởi ấm đang cháy tại nhà anh Vũ và một nồi than đã tàn tại nhà anh Bính. Hội đồng giám định đã kết luận 2 vụ chết người này là do dùng than để sưởi khi đang ngủ.
Theo bác sỹ pháp y Trịnh Bá Chín - cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, đây là hiện tượng ngộ độc khí oxit carbon do nằm trong phòng kín nên các nạn nhân đều bị ngạt thở lâu nên dẫn đến tử vong. Khí của bếp than dùng để sưởi ấm trong giá lạnh là yếu tố có nguy cơ cao làm cho người già, trẻ nhỏ xuất hiện cơn hen phế quản, suy tim mạnh. Nặng hơn thì dẫn đến tình trạng ngộ độc khí, hôn mê sâu