Người dân Hội Yên cho biết, cách đây 2 năm, có nhiều thương lái đến trả mua cây khế trên với giá 300 triệu đồng nhưng anh Thanh không bán. Sợ kẻ gian ẵm mất cây quý nên anh cất giấu nó rất kỹ cho đến cách đây ít hôm thì đưa ra lại ở sân.
Cây khế cảnh được trưng bày tại sân nhà anh Thanh.
Theo quan sát, cây khế cao khoảng 1,5m, thế cây mọc trực thiên, cành đổ đều xung quanh rất đẹp. Theo anh Thanh, cách đây 10 năm, anh mua cây khế của một người dân với giá 10 triệu. Lúc đó gia chủ của cây khế cho biết nó đã hơn 100 năm tuổi.
Anh Thanh khẳng định, dù ai mua cây khế này với giá cao anh cũng không bán, bởi nó vốn mang nét đẹp văn hóa làng quê độc đáo, từng đi vào thơ ca của nhân loại. Việc để lại cây khế để khách tham quan chiêm ngưỡng, tìm hiểu về các thú chơi cây cảnh nói chung và cây khế nói riêng là điều cần thiết