Sự việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 10/11, anh Tuấn cùng vợ là chị Phạm Thị Thuận Mai (35 tuổi) đi cạo mủ thuê cho vườn cao su nhà ông Lê Văn Hiếu (thuộc tổ 25, ấp 8, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú). Trong lúc cạo được khoảng 15 phút thì dao của chị Mai bị gãy nên anh Tuấn định vào nhà ông Hiếu mượn dao mới. Tuy nhiên, anh Tuấn chưa kịp đi thì bất ngờ xuất hiện 3 bảo vệ nông trường xông vào đánh đập anh tới tấp. Một người còn dùng tay giật sợi dây chuyền trị giá 1,2 cây vàng mà anh Tuấn đang đeo ở cổ nhưng bị anh Tuấn giữ lại nên đã bị đối tượng này cào rách cổ.
Nghi ngờ bị các bảo vệ đánh người cướp tài sản, anh Tuấn chỉ kịp kêu cứu. Rất may, chị Mai và anh Lê Văn Phượng (em trai ông Hiếu) cạo mủ phía cuối lô nghe thấy chạy lại thì các bảo vệ này mới chịu dừng tay và lên xe máy bỏ đi. “Tuy bị đánh bất ngờ nhưng anh vẫn nhận diện được một đối tượng là bảo vệ ở khu vực lô cao su ấp 8, bảo vệ này có dáng người mập mạp, chưa tới 30 tuổi, lại hay vào nhà ông Hiếu và đi đá gà trong lô cao su nên tôi dễ dàng nhận ra”, anh Tuấn khẳng định.
Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Tuấn và gia đình đã làm đơn trình báo lên cơ quan Công an ấp 8 để nhờ chính quyền địa phương điều tra giải quyết. Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Giám đốc Nông trường Cao su Tân Lập, Công ty Cao su Đồng Phú, trực tiếp xuống hiện trường và vào gia đình nạn nhân xác minh vụ việc để có biện pháp xử lý