Anh Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng ban bảo vệ dân phố (BVDP) ở phường Ninh Sơn là một người khá nổi tiếng ở TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình). Anh được mọi người biết đến không chỉ do thâm niên 24 năm đảm nhiệm “chức” “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” mà còn bởi sự tận tâm, tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong việc giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.
Anh đã trực tiếp tham gia bắt giữ cả trăm tên tội phạm, từng phải điều trị chống phơi nhiễm HIV khi truy bắt đối tượng ma tuý nguy hiểm…
Bà con phường Ninh Sơn thường gọi anh Nguyễn Ngọc Lương là “khắc tinh” của bọn tội phạm. Trong 24 năm tham gia công tác BVDP anh Lương không thể nhớ hết mình đã trực tiếp phát hiện hoặc phối hợp với lực lượng Công an bắt và xử lý bao nhiêu đối tượng phạm tội trên địa bàn. Nhưng cứ nhìn số lượng bằng khen, giấy khen của anh treo trên tường đủ thấy bề dày thành tích đáng nể.
Hơn 20 năm trước tuy chỉ là một người dân bình thường nhưng anh Nguyễn Ngọc Lương đã nhiều lần “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, tham gia truy bắt một số đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản có vũ khí. Anh được nhân dân tín nhiệm bầu làm thành viên ban BVDP, rồi phó ban, trưởng ban BVDP từ năm 1988.
Được nhân dân tín nhiệm, anh hiểu rõ trách nhiệm của mình là luôn phải củng cố xây dựng các tổ bảo vệ dân phố vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là vận động phát huy vai trò quần chúng nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh tội phạm. Anh luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng kế hoạch tuần tra ban đêm khép kín địa bàn từ 20h hôm trước đến 5h hôm sau để phòng ngừa tội phạm.
Từ cách đây hàng chục năm, UBND phường Ninh Sơn đã xây dựng một lực lượng BVDP gồm 12 thành viên có trụ sở, được trang bị công cụ hỗ trợ. Hàng ngày, lực lượng này chia thành 6 ca thường xuyên tuần tra, giữ gìn ANTT địa bàn.
Trung tá Trần Hoài Ngọc, Trưởng Công an phường Ninh Sơn nhận xét: “Cái tài của anh Nguyễn Ngọc Lương là biết lồng ghép phong trào bảo vệ ANTT với việc thực hiện các phong trào khác ở địa phương như: xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng nếp sống văn hoá. Anh Lương là người tham gia tích cực và cũng là hạt nhân của phong trào nên thu hút được đông đảo bà con các khối phố tham gia”.
Ninh Sơn là phường đông dân cư, 12 khối phố với gần 10 ngàn dân, ANTT tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp nhưng nhiều năm trở lại đây, Ninh Sơn là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Để có được thành quả đó có sự đóng góp rất lớn của phong trào quần chúng, trong đó có cá nhân anh Nguyễn Ngọc Lương.
Khi hỏi về kỷ niệm sâu sắc trong công tác, Nguyễn Ngọc Lương kể về “chuyên án” anh tham gia phối hợp với lực lượng Công an phường bắt giữ một đối tượng ma tuý. Hôm đó, anh bị đối tượng chống cự quyết liệt và hắn đã dùng chính bơm kim tiêm vừa chích xong để tấn công. Sau khi bắt được tên này, Nguyễn Ngọc Lương phải nằm điều trị phơi nhiễm HIV hơn 3 tháng trời.
Anh Lương tâm sự: “Mặc dù vậy, nhưng tôi cũng tự xác định cho mình là không được nản chí mà phải tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, tiếp tục là chỗ dựa cho gia đình, xứng đáng với sự tín nhiệm của bà con”.
Thành tích năm 2012 của Nguyễn Ngọc Lương là anh trực tiếp tham gia cảm hóa, giáo dục 5 lượt đối tượng; phối hợp với Công an phường gọi hỏi, kiểm danh kiểm diện 15 lượt đối tượng hình sự, ma túy, tù tha về; cung cấp cho lực lượng Công an 34 nguồn tin có giá trị, phối hợp với Công an phường bắt, xử lý 2 vụ về ma túy, ngăn chặn 7 vụ gây rối trật tự công cộng.
Cũng trong năm 2012, anh đã cảm hóa, giáo dục thành công một trường hợp bất hảo trên địa bàn là Bùi Văn Toàn. Toàn từng nghiện ma túy, sau khi đi cải tạo về thường xuyên tụ tập nhóm bạn xấu, có hành vi vi phạm pháp luật. Sau nhiều lần gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, anh Lương đã từng bước làm thay đổi con người Bùi Văn Toàn. Giờ đây, Toàn đã bỏ được mặc cảm, tự ti, từ bỏ điều xấu, hướng tới cái thiện, tích cực lao động sản xuất, hiện nay đã có đời sống ổn định.
Với hàng chục bằng khen, giấy khen, trong đó có hai lần được khen thưởng đột xuất về thành tích đấu tranh tội phạm ma túy, năm 2012 Trưởng ban BVDP phường Ninh Sơn Nguyễn Ngọc Lương vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với anh là được nhân dân tin yêu