Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/7/2011, tại quán bar AZ số 55 phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngọn lửa bắt đầu phát ra từ tầng 3 của tòa nhà, sau đó nhanh chóng bùng lên và đã thiêu rụi căn nhà hơn 200m vuông, khiến 2 người chết.
Theo những người dân sống tại khu vực này, vào thời điểm trên, chủ nhà đang tiến hành hàn khung sắt chia lại phòng thì một thợ hàn tên Sơn hớt hải chạy ra khỏi khu nhà và hô lớn có cháy. Cả khu phố hoảng loạn khi thấy khói và lửa bắt đầu phát ra từ tầng 3 khu nhà.
Chỉ ít phút sau, 6 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và tiến hành các biện pháp khống chế đám cháy. Dù lực lượng Công an phường và lực lượng dân phòng có mặt rất đông để đảm bảo công tác an ninh, trật tự nhưng do con phố cổ, đương rất nhỏ, cộng thêm nhiều người hiếu kỳ đứng kín dưới lòng đường nên lực lượng PCCC gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và khống chế ngọn lửa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội lan ra cả tòa nhà, bởi quán bar này có những phòng với nền được lát gỗ, vách tường được thiết kế với những tấm mút cách âm, vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng. Khoảng 2 giờ sau, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.
Tuy nhiên, còn có 2 người thợ hàn đã mắc kẹt lại trong đám cháy và đã tử nạn. Thi thể 2 nạn nhân xấu số được tìm thấy trong nhà vệ sinh ở tầng 2 của ngôi nhà.
Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Khắc Đức (thợ hàn, 19 tuổi, quê Khoái Châu, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hoan (thợ điện, 49 tuổi, quê tại Hà Tĩnh).
Theo nhận định của Cảnh sát PCCC, có thể khi hỏa hoạn bùng phát lớn, anh Sơn kịp thời chạy thoát ra phía ngoài trong khi anh Đức và anh Hoan không tìm được đường ra nên trốn vào nhà vệ sinh tầng 2. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân được xác định là do ngạt khói.
Chỉ ít phút sau khi đám cháy đầu tiên ở quán bar EZ Club số 55 Mã Mây được lực lượng PCCC Công an TP Hà Nội khống chế, thì vào lúc 20h30, tại con phố cổ này tiếp tục xảy ra đám cháy thứ 2, ngọn lửa lại bùng lên ở số nhà 89 (liền kề với ngôi nhà cổ, điểm du lịch nổi tiếng 87 Mã Mây).
Dân cư khu phố này lại tiếp tục được một phen tá hỏa khi thấy lửa và khói bắt nguồn từ một ngôi nhà mái tôn, trong ngõ số nhà 89 Mã Mây, cách đó hơn 100m. Ngọn lửa bùng lên dữ dội làm vỡ cửa kính của những nhà liền kề.
Do ngõ vào ngôi nhà rất nhỏ, địa thế lại cực kỳ khó khăn, Lực lượng PCCC đã phải leo lên các ngôi nhà bên cạnh mới “xông được vào đám cháy”. Bốn xe cứu hỏa đã được huy động, vòi rồng được phun từ nhiều hướng lên tầng 3 của ngôi nhà, sau hơn 1h đồng hồ ngọn lửa mới được khống chế.
Cơ quan chức năng chưa xác nhận nguyên nhân xảy ra vụ cháy thứ 2 này. Nhưng theo một số người dân ở khu vực này cho biết: Sau vụ cháy thứ nhất ở số nhà 55, nguồn điện toàn phố Mã Mây đã tạm thời bị cắt để đảm bảo an toàn. Do vậy không thể “đổ” cho lỗi chập điện, có thể do gia đình này đã thắp nến và bất cẩn, ngọn nến đổ, cháy lan ra tầng 2, rồi lên tầng 3.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, vụ cháy thứ 2 không có thương vong nhưng toàn bộ tầng 3 ngôi nhà trong ngõ này đã bị thiêu trụi. Ngôi nhà cổ liền kề 87 phố Mã Mây, điểm du lịch nổi tiếng không bị hư hỏng