Chúng tôi gặp ông Hà trong căn nhà cấp 4 nằm đối diện với Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Định Bắc, mới hay ông đang làm bảo vệ Trường Tiểu học Trần Cao Vân tại địa phương. 14 năm qua, ngày nào cũng vậy, sau giờ làm việc tại trường học, ông dành thời gian chăm sóc, hương khói các phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang. Các liệt sĩ nằm tại nghĩa trang này phần lớn quê ở miền Bắc vào Nam để chiến đấu và hy sinh. Hằng ngày, chứng kiến cảnh những người thân của các liệt sĩ đến hỏi thăm để tìm mộ phần, hài cốt liệt sĩ đưa về quê nhà an táng, ông Hà cần mẫn ghi từng thông tin trên bia mộ các liệt sĩ rồi đến UBND xã Bình Định Bắc kiểm chứng, đối chiếu và gửi thư quê các liệt sĩ nhờ chính quyền địa phương thông báo, liên lạc. Với cách làm đó, ông đã giúp thân nhân các liệt sĩ tìm hơn 150 hài cốt đưa về nghĩa trang quê nhà…
Ông Hà chăm lo hương khói cho các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Định Bắc.
Có những ngôi mộ do khi quy tập sai sót về thông tin như trường hợp liệt sĩ Trần Văn Mậu, quê ở Ái Quốc, Tiên Lữ, Hải Hưng (cũ); nhưng trên mộ ghi là Trần Văn Mẫu; ông đã gửi đi hàng chục bức thư mới gặp được thân nhân. Hay như trường hợp liệt sĩ Nguyễn Hải Hòa, quê ở Hải Hưng (cũ), hy sinh năm 1967. Ông viết thư gửi nhiều lần, nhưng vẫn không có thân nhân tìm đến. Đến đầu năm 2013, cháu của liệt sĩ Hòa mới điện vào cho hay, hiện ba mẹ, anh chị em của liệt sĩ đã không còn; bản thân anh điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn nên không thể đưa được hài cốt liệt sĩ về lại quê nhà. Qua điện thoại, người cháu gọi liệt sĩ Hòa bằng chú ruột, xin được gửi lại phần mộ của liệt sĩ Hòa cho ông Hà hương khói. Và, ông đã chăm sóc, xem ngôi mộ liệt sĩ Hòa như mộ người thân trong gia đình.
"Những người lính năm xưa đã chiến đấu anh dũng và hy sinh để đem lại hòa bình cho đất nước. Giờ đây chiến tranh đã đi qua, được sống trong hòa bình nên tui nghĩ phải làm một điều gì đó để đền đáp công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Do vậy, việc làm của tui như một nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc…", ông Hà tâm sự.
Ông Trà Tấn Túc, Chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc, cho biết: Nghĩa trang liệt sĩ Bình Định Bắc có 1.185 ngôi mộ, trong đó có 286 ngôi mộ có tên, còn lại đều vô danh. Việc làm và tấm lòng thành kính của ông Hà như một lời tri ân sâu sắc những người đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Việc làm đó còn thể hiện được tinh thần đền ơn đáp nghĩa, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và cho mai sau noi theo…