Cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh
Khác với sự vắng lặng ở bên ngoài, trong ngôi nhà số 11 Phan Chu Trinh lại khá tấp nập. Đó là trụ sở của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội (115 Hà Nội). Các bác sĩ, y tá đang tất bật với máy móc, thuốc men để sẵn sàng lên đường khi có điện thoại. 15 kíp trực ở đây luôn trong tư thế sẵn sàng.
11h05 ngày mùng 3 Tết, Trung tâm nhận được cuộc điện thoại gọi cấp cứu cho một bệnh nhân nữ 65 tuổi ở phố Hào Nam bị đau ngực dữ dội. Ngay lập tức, kíp trực gồm một bác sĩ đa khoa, một y tá vội vã lên đường. 15 phút sau họ đã tới nơi. Tuy nhiên, thể trạng của bệnh nhân rất nguy cấp khi có tiền sử cao huyết áp, nửa giờ trước đó đau ngực ở vùng tim. Điều bất ngờ là chỉ 5 phút sau, bệnh nhân bỗng giẫy cứng, người vã mồ hôi và ngừng tim.
Xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim, kíp trực đã dùng máy xốc tim cho bệnh nhân và làm một số biện pháp cấp cứu nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sau đó kíp trực đưa người bệnh vào Viện Tim mạch TW. “Đây là ca cấp cứu nặng nhất trong 6 ngày Tết vừa qua” - ông Đặng Thành Khẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết.
Theo ông Khẩn, điều đáng mừng trong những ngày Tết năm nay là Trung tâm Cấp cứu 115 đã cấp cứu nhiều bệnh nhân bị TNGT và các bệnh mãn tính, không có trường hợp nào bị thiệt mạng. Năm nay, rét đậm kéo dài nên phần lớn các ca cấp cứu đều rơi vào người già bị bệnh mãn tính như cao huyết áp, tai biến, hen suyễn, tim và các ca này đều tăng hơn ngày thường…
Khi người bệnh cần, 115 có
Ngoài một trung tâm chính ở 11 Phan Chu Trinh, 115 Hà Nội còn có 4 trạm cấp cứu vệ tinh đóng ở Thanh Trì, Gia Lâm, Từ Liêm và Hà Đông. 4 trạm này trong những ngày Tết đã cấp cứu cho hàng chục ca ở những huyện xa như Hoài Đức, Thanh Oai, Ứng Hoà…
Theo ông Khẩn, từ ngày 30 Tết đến nay, 115 Hà Nội luôn ứng trực 24/24h để đảm bảo tất cả bệnh nhân gọi cấp cứu đều phải được sơ cấp cứu ban đầu. Nếu ca nào nhẹ, bác sĩ sẽ khám và kê đơn thuốc, còn ca nặng thì đưa vào viện. Trong 6 ngày Tết vừa qua, trung bình mỗi ngày 115 Hà Nội cấp cứu cho gần 50 bệnh nhân.
Có những lúc người gọi cấp cứu quá tải khiến “cháy” xe, đặc biệt vào những ngày từ mùng 2 đến mùng 4 Tết. “Phương tiện và máy móc đã được nâng cấp hơn trước rất nhiều, đặc biệt là trên xe có một cơ số thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu và một số trang thiết bị khác như máy điện tim, sốc tim, hút dịch, máy theo dõi bệnh nhân nên công tác cấp cứu ban đầu luôn được đảm bảo tốt nhất”- ông Khẩn cho biết.
115 Hà Nội - họ giống như những lực lượng phản ứng nhanh khác, luôn có mặt kịp thời khi người bệnh cần, dù đêm khuya hay cả trong những thời khắc đón giao thừa, trong những ngày người người đi vui Xuân, đón Tết. Họ đã bỏ lại cái Tết sau lưng cùng gia đình sum họp, mà dành tất cả thời gian cho người bệnh. 115, số điện thoại đơn giản và dễ nhớ, nhưng hiện nay vẫn còn không ít người tự vận chuyển người bệnh đến viện khi xảy ra tai biến, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp…
Theo ông Khẩn thì nếu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim mà người nhà vận chuyển sai tư thế, xốc bệnh nhân lên dễ dẫn đến tử vong... Do vậy, để đảm bảo an toàn sức khoẻ, khi có “sự cố”, người dân hãy gọi: 115