Đó là kết quả sau khi Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức trách ở Việt
Một chiếc tàu tuần tra của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã ra cửa biển Đà Diễn đón tàu đánh cá PY-90260-TS cùng 11 ngư dân. Có mặt trên chiếc tàu của Hải đội 2, lão ngư Đỗ Năm - trú ở khu phố 5, phường 6, TP Tuy Hòa, chủ tàu đánh cá PY-90260 và là cha ruột của thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng không kìm được những giọt nước mắt xúc động, ôm chầm đứa con trai của mình và 10 ngư dân.
Trước đó, khi nghe tin chiếc tàu đánh cá cùng nhóm ngư dân bị Hải quân Brunei bắt giữ, không riêng ông Đỗ Năm mà người thân của 11 ngư dân đều hoang mang lo ngại sức khỏe, tính mạng của họ. Thế nhưng, những người thân của nhóm ngư dân này vẫn gượng dậy, lo toan số tiền mà nhà chức trách
Thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng cùng 10 ngư dân đều bật khóc khi vừa nhìn thấy hình ảnh người thân và quê nhà. Được biết, ngay sau khi bắt giữ tàu đánh cá PY-90260-TS, nhà chức trách Brunei đã thu giữ hầu hết ngư cụ đánh bắt cá ngừ đại dương, chỉ còn để lại chiếc máy điện đàm Incom, 75 tấm lưới đánh cá chuồn làm mồi câu và máy định vị tọa độ. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ và các khoản tiền gia đình 11 ngư dân đã nộp cho nhà chức trách
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, 11 ngư dân đã được Bộ đội Biên phòng, Công an Phú Yên cùng chính quyền địa phương, động viên tinh thần để họ đưa tàu đánh cá vào bờ sửa chữa, mua sắm ngư cụ tiếp tục ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc