Kết hôn với tháp Eiffel
Erica Eiffel là công dân Mỹ, hiện sống với gia đình tại San Francisco. Từ nhỏ, nhân một lần được bố cho đến Paris du lịch, sau khi thăm tòa tháp lừng danh của Pháp là Eiffel tọa lạc tại thủ đô Paris, Erica đâm ra mê mẩn ngọn tháp này. Suốt 2 tuần sống với bố tại Paris, ít nhất mỗi ngày 3 lần Erica ra chơi với tháp. Cô đi khắp nơi từ chân cho đến đỉnh tháp, vuốt ve những thanh sắt giá lạnh và thỉnh thoảng còn hôn lên chúng một cách âu yếm.
Theo ngày tháng, "mối tình" giữa Erica với tháp Eiffel càng sâu đậm. Hầu như mỗi năm cô đều dành hơn một tháng để đến sống bên người tình Eiffel! Và một điều kỳ lạ là Erica đã đổi họ mình thành Erica "Eiffel", từ chối những lời cầu hôn của các chàng trai và để chứng minh mối tình của mình với Eiffel, vào mùa Giáng sinh năm 1997, Erica đã đến bên tháp Eiffel chính thức tổ chức lễ cưới của mình với tháp! Hiện Erica vẫn chung thủy với "chồng" Eiffel, mùa Giáng sinh 2011, cô đã đến Paris sống một tháng với "người chồng" lạnh lẽo.
Với hình nộm
Liu Yeo (39 tuổi) người Trung Quốc, hiện đang sống với "vợ"… giấy báo! Cả thành phố Zhuhai xôn xao vì chuyện tình quái dị của ông. Tuy đẹp trai, lại có của ăn của để nên có nhiều người trong thành phố thầm yêu nhưng Liu không để ý tới ai. Ông cũng không phải là người đồng tính (Gay). Mặc dù thế, Liu vẫn không mấy ưa đàn bà, đã từng từ chối 3 vụ bắn tiếng muốn làm vợ của quý bà tại địa phương.
Cho đến cuối năm 2009, Liu gây sốc bằng cách tự tỉ mẩn lấy giấy báo xe kết thành một hình nộm rất giống mình nhưng cho tóc dài ra giống như phụ nữ rồi tự tổ chức đám cưới giữa mình với hình nộm giấy báo! Đám cưới cũng khá hoành tráng với khoảng 100 thực khách. Không biết sau khi cưới xong, Liu làm gì với hình nộm có khuôn mặt giống mình trong phòng hạnh phúc. Cho đến nay, Liu vẫn sống với "vợ" mình tại nhà riêng ở Zhuhai.
Với bức tường Berlin
Trước đây, bức tường Berlin là ranh giới ngăn cách giữa CHDC Đức và CHLB Đức. Bà là công dân Đức, sống tại Berlin phía CHLB Đức (cũ). Không hiểu sao, bà không hề yêu bất cứ một người đàn ông nào dù có nhiều người đến dạm hỏi vì bà khá xinh đẹp. Đến năm 1979, sau khi đổi tên mình thành Berlinwall (Bức tường Bá Linh), bà đến bên bức tường, sau khi đi một vòng suốt chiều dài bức tường, bà đã trịnh trọng làm lễ thành thân với bức tường!
Đến năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ, bà buồn bã bỏ ăn gần một tuần, suốt ngày than khóc vì "người chồng yêu dấu" đã bị khai tử. Sau đó bà gượng dậy, đến bên bức tường cũ, tìm dấu tích xưa, dựng pano vẽ hình mình, "chồng" là bức tường cùng các hình trái tim, ngày nào cũng ra đó để tưởng nhớ tới "chồng". Đến tháng 1/2012, pano vẫn còn và Berlinwall cũng vẫn còn sống với "người chồng" trong mơ.
Với nhân vật trong Games
Một người đàn ông Nhật (giấu tên) rất mê Games của Hãng Nintendo nổi tiếng về lĩnh vực trò chơi điện tử. Trong trò chơi Love Plus có một nhân vật nữ rất xinh đẹp với đôi mắt to đen, sâu thẳm thẳm, mang bí số của hãng là Nintendo DsiLL/XL. Vì quá si mê nên anh ta đã vẽ hình nhân vật này, cái phóng lớn thì treo trong phòng làm việc, ảnh nhỏ (ghép thêm với hình của mình) thì bỏ trong ví cá nhân. Dĩ nhiên là suốt ngày đêm, ngoài giờ làm việc và ngủ, anh ta sống với "người yêu" bằng cách chơi mải miết trò chơi Love Plus. Đi đâu, hễ rảnh rỗi là móc ví ra xem hình "người yêu".
Không thể lý giải được nhưng vì quá yêu nhân vật của Games nên anh ta không màng đến bất cứ cô gái nào và đến cuối năm 2010, anh ta khiến mọi người kinh ngạc khi tự tổ chức lễ cưới giữa mình với nữ nhân vật trong Games! Hiện nay anh ta vẫn sống với "người vợ" là cô gái xinh đẹp trong Games.
Với trò chơi xe lửa
Năm nay 32 tuổi, Amy Wolf là công dân Mỹ, người New York. Amy là một người từ nhỏ rất mê trò chơi xe lửa trong các công viên giải trí dành cho thiếu niên nhi đồng. Tại khu giải trí ở New York, có trò chơi xe lửa (chạy như xe lửa bình thường) tên là Một ngàn và một đêm (One thousand and one night), ghế ngồi rất tiện nghi, còn xe chạy rất êm tuy với tốc độ nhanh. Nhiều lần ngồi trên ghế để xe lửa kéo đi khắp vòng chạy của nó, Amy đâm ra mê mẩn cả tâm hồn và cô chợt nhận ra rằng mình đã "phải lòng anh chàng" xe lửa. Từ đó, cô không chơi với bạn trai, mà chỉ lui tới với xe lửa, khi xe không lăn bánh thì Amy sờ mó, vuốt ve khắp xe lửa. Thỉnh thoảng cũng ghé môi hôn.
Theo các chuyên gia y tế, Amy bị hội chứng Asperger (Asperger Syndrome), không yêu người mà yêu đồ vật. Rồi cho đến giữa năm 2010, bất chấp sự phản đối của gia đình, Amy đã đến bên xe lửa, trịnh trọng làm lễ cưới với xe lửa, sống với toa xe thần tiên này cho đến ngày nay.
Với ảnh của người đã chết
Macquarie và Jonathan George là công dân Canada - cả hai yêu nhau từ năm 2007, chuẩn bị làm lễ cưới vào mùa Giáng sinh 2010 thì một tai họa bất ngờ ập đến: bị xe tải đâm, George tử vong. Khỏi phải nói là Macquarie đau khổ biết chừng nào. Hơn một tháng trời cô đóng cửa nằm nhà, bỏ cả việc làm, chỉ sống với tấm ảnh chân dung phóng to của George treo trong phòng nàng.
Rồi bất chấp các lời cầu hôn của những người đàn ông khác, cô quyết định tổ chức lễ cưới mình với… tấm ảnh của George. Đám cưới khá hoành tráng, được tổ chức tại nhà cô và nhà thờ Tin lành địa phương vào tháng 3/2011. Tính đến tháng 1/2012, nàng vẫn sống chung thủy với "người chồng" là tấm ảnh của George.
Với chiếc gối
Một người đàn ông người Hàn Quốc (giấu tên) bình thường, không mắc bệnh gì, nhưng lại làm chuyện lạ đời: cưới … chiếc gối của mình! Vốn từ nhỏ, anh ta đã thích nằm với chiếc gối ôm lớn. Lúc nào cũng thế, hễ vắng chiếc gối là anh ta không thể ngủ được. Lâu ngày quen hơi. Lớn lên, anh ta vẫn đêm đêm ôm chiếc gối nằm ngủ. Anh ta còn may chiếc gối ôm lớn bằng mình.
Đặc biệt là anh ta nắn hình chiếc gối như thân thể một người phụ nữ. Suốt ngày anh ta cũng chỉ quanh quẩn với chiếc gối ôm, tuyệt đối không chơi với phụ nữ. Và cũng vì quá yêu chiếc gối nên vào cuối năm 2010, anh ta đã tổ chức đám cưới tại nhà thờ Tin Lành ở gần nhà mình với "cô dâu" là chiếc gối ôm!
Với rắn hổ mang bành đực
Người Ấn Độ có tài điều khiển rắn, kể cả rắn hổ mang bành ghê rợn. Điều đó cũng chưa có gì ghê gớm lắm. Có một phụ nữ Ấn vừa mới kết hôn với một "ông" rắn hổ mang bành khổng lồ, dài hơn 2m! Vì quá yêu rắn nên người phụ nữ trên đã làm lễ cưới rắn hổ mang bành theo nghi thức Ấn giáo với bánh mứt, hoa quả, rượu và những lời bùa chú.
Không biết đêm tân hôn, bà ta làm gì với "ông chồng" rắn hổ mang, chỉ biết là cho đến nay, bà ta vẫn sống chung thủy với rắn, không hề tơ tưởng tới bất kỳ đàn ông nào.
Với xe Volkswagen
Công dân Anh Adam Smith cũng là một người đàn ông bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ là, thay vì lấy một phụ nữ, anh ta cưới chiếc xe Volkswagen Beetle làm vợ. Anh ta vốn mê loại xe cổ này từ lúc còn thiếu niên. Hầu như suốt ngày Smith không rời chiếc xe cổ, không sờ mó thì lau rửa, hôn hít, ôm ấp rất chi là âu yếm.
Từ ngày biết yêu xe, Smith không hề tơ tưởng tới phụ nữ mặc dù quanh anh luôn có những bóng hồng xinh đẹp. Smith chỉ yêu xe hơi, mà lại là xe Volkswagen. Không chỉ một, mà là hai. Sau khi tổ chức lễ "cưới" linh đình vào cuối năm 2010, đến tháng 5/2011, anh ta lại "cưới" một "nàng" xe Volkswagen khác về làm "vợ", sống cho tới nay