Phấn khởi song cả đoàn vận động viên cũng như các cán bộ lãnh đạo đơn vị của Dương đều không quá ngạc nhiên bởi thành tích của anh rất ổn định và còn có một lợi thế khác nữa ở người chiến sĩ trẻ này, đó là Dương rất cần cù, chịu khó và miệt mài tập luyện. Phần thưởng xứng đáng cho Dương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho Công an TP Hải Phòng mà còn là niềm vui, niềm tự hào của đồng đội anh.
Nhắc tới Lê Tuấn Dương, tập thể lãnh đạo Công an huyện đảo Cát Hải đều chung một nhận xét, không chỉ đam mê và rất giỏi các môn võ thuật, quân sự, Lê Tuấn Dương còn là một Phó bí thư chi đoàn Công an huyện năng động, sáng tạo, đồng thời là một cán bộ tham mưu - tổng hợp có năng lực và hết sức tâm huyết với công việc.
Sinh ra và lớn lên ở huyện đảo Cát Hải, năm nay vừa mới bước sang tuổi 24, ngay từ khi còn là học viên Trường Trung học CSND I, Lê Tuấn Dương đã được kết nạp vào Đảng CSVN.
Được phân công về công tác tại chính quê nhà, Dương luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, tự giác trong công việc, đặc biệt là học tập kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh nghiệp vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngoài nhiệm vụ chính, Dương đều hết mình với các công việc đột xuất được cấp trên giao, không kể ngày nghỉ, đêm tối hay mưa bão... 2 năm liền (2011-2012), Lê Tuấn Dương liên tục được bầu chọn là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều lần được Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công việc.
Với những thành tích trên, giữa tháng 5/2013 vừa qua, Lê Tuấn Dương đã được Thành đoàn Hải Phòng bầu chọn là 1 trong số 9 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố Cảng trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”