Cáo trạng của Viện Công tố Tối cao vạch rõ rằng, trong số báo ra ngày 1/2/2014, bị cáo M. Kart đã sáng tác một bức biếm họa, với chủ ý đả kích hình ảnh của ông Erdogan khi ấy đang là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Chủ tịch đảng Công lý và Phát triển (JDP).
Nội dung bức biếm họa mô tả 2 kẻ tội phạm bịt mặt tiến hành trộm tiền trong két sắt ngân hàng, trong khi một tên nói: "Đừng vội vàng manh động như vậy, bởi họ đang theo dõi chúng ta bằng camera 3D". Ngay sát bên là hình ảnh khổ lớn 3 chiều mô tả ông Erdogan đang bụm tay che mắt để quan sát ai đó…
Theo luật sư đại diện nguyên đơn Erdogan, thì bức biếm họa hàm ý nói đến kỳ Đại hội của JDP diễn ra trong tuần lễ trước đó, với máy chiếu 3D phóng to hình ảnh của Chủ tịch Erdogan lúc ông lên phát biểu trên diễn đàn. Sự kiện quan trọng của kỳ đại hội này là đề cử ông R. Erdogan ra tranh cử tổng thống.
Sau khi nghe tuyên án, họa sĩ M. Kart đã khẳng định với báo giới: "Ngay cả trong lĩnh vực biếm họa, người ta cũng không thể tưởng tượng ra nổi một nền công lý bị bẻ cong đến vậy!".
Họa sĩ M. Kart là một trong những cây cọ chuyên về biếm họa chính trị hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, phụ trách chuyên mục "Tranh biếm" của tờ Cumhuriyet (Cộng hòa), tiếng nói của phong trào trung tả Thổ Nhĩ Kỳ.
Năm 2006, M. Kart đã được trao giải thưởng Sedat Simavi, phần thưởng cao quý nhất được trao hàng năm của Hiệp hội Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ