Bên bếp lửa bập bùng, trong cái lạnh tê tái, Thiếu úy Hà Văn Hùng, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Tân Sơn và bà con ở bản vùng cao Mỹ Á, xã Thu Cúc râm ran trò chuyện. Năm năm qua, bà con trong bản đã coi Thiếu úy Hùng là “người con của bản”. Thấy cán bộ từ xa, dân bản tay bắt mặt mừng, tíu tít chào hỏi. Gặp Thiếu úy Hùng, bà Giàng Thị Giàng năm nay đã ngoài 90, vui mừng như đón đứa con xa quê trở về nhà, nghẹn ngào chẳng nói nên lời.
Bà Giàng tuổi cao nhưng giờ vẫn phải chăm sóc hai đứa con tật nguyền, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vừa qua, bà đã được cán bộ Công an huyện Tân Sơn tặng gạo, muối… Già làng Sùng A Vang bộc bạch: “Công an thương bà con thật bụng mà. Bà con nghe lời cán bộ, không nghiện hút, vi phạm pháp luật, chẳng nghe lời kẻ xấu dụ dỗ, sống đầm ấm, hòa thuận. Mấy năm nay, số hộ nghèo, đói ăn đã giảm dần. Đời sống khấm khá hơn, ai nấy đều phấn khởi, đón Tết lại càng vui”. Bản Mỹ Á có 89 hộ dân, nằm cheo leo trên những đỉnh núi mây mù che phủ quanh năm.
Những lần “ba cùng” với bà con, Thiếu úy Hùng tận mắt chứng kiến cảnh ngộ vất vả của họ. Vì thế, mỗi lần lên bản, anh đều chuẩn bị những món quà nhỏ, phần nào giúp bà con vơi bớt nỗi khó khăn. Những phần quà này đều là số tiền đóng góp của cán bộ Công an huyện…
Để bà con có một cái Tết yên bình, bàn chân của cán bộ Đội Phong trào Công an huyện đã có mặt ở khắp 17 xã của núi rừng Tân Sơn. Cả đội chỉ có năm cán bộ chiến sỹ nên cường độ công việc vì thế cũng rất căng thẳng. Để “ghi điểm”, cán bộ phải đa năng, việc gì của bà con cũng xúm vào làm cùng, chân thành trò chuyện, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng rồi đồng cảm sẻ chia. Địa bàn huyện không bắt được sóng truyền hình tỉnh, sóng rađiô chập chờn, sách báo lại ít nên cán bộ Công an tranh thủ tuyên truyền miệng cho quần chúng trong các buổi họp bản, có khi đến từng nhà. Từ những tình huống, câu chuyện thực tế, với lối truyền đạt ngắn gọn, giúp dân bản nhận rõ đúng, sai, biết chủ động bảo vệ tài sản không để kẻ gian có cơ hội hành sự. Khi bà con tin yêu, già làng, trưởng bản cảm mến, đồng thuận thì mọi việc dù lớn nhỏ, khó khăn đến đâu cũng đều được giải quyết nhanh chóng.
Đại tá Nguyễn Khuyến, Trưởng Công an huyện Tân Sơn hóm hỉnh: Ở thành phố, mọi người đổ xô đi học ngoại ngữ thì ở đây cán bộ Công an huyện lại học tiếng Mường. 3/4 dân số là người Mường nên nếu hiểu tiếng bản ngữ, cán bộ xuống bản không còn vướng rào cản ngôn ngữ, bắt chuyện tự nhiên, nắm tình hình dễ dàng. Hiệu quả của phong trào được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, Thiếu tá Nguyễn Hải Tinh, Phó trưởng Công an huyện Tân Sơn cho biết: Từ khi tách huyện, bọn tội phạm ở các vùng lân cận dạt về hoành hành, làm xáo trộn cuộc sống bình yên của bà con. Chúng lập sới bạc ở tận đồi cao, lợi dụng đêm tối cướp xe máy giữa đoạn đường vắng rồi bỏ trốn về xuôi, hết lên cơn nghiện lại trộm xe máy, trâu, bò, thậm chí còn manh động giết cướp… nhưng mới chỉ lăm le hoạt động đều bị tóm gọn. Bất kể ngày đêm, khi nhận được tin báo từ cơ sở, từ lãnh đạo Công an huyện và anh em lập tức lên đường tới ngay hiện trường tìm hiểu vụ việc, nhanh chóng thu thập thông tin, manh mối để triển khai truy bắt.
Sự nhiệt tình và mưu trí của Ban chuyên án luôn được đền đáp xứng đáng bằng các chiến công truy bắt nóng đối tượng ngay cả khi chúng đã “cao chạy xa bay”. Thế nên, chỉ sau 27 giờ, tên Đinh Công Dụng - hung thủ giết cướp ở xã Tân Phú đã bị tóm gọn. Sới bạc do Lê Văn Hoành cầm đầu trên tận đồi cao giữa khu rừng rậm rạp giáp ranh hai xã Lai Đồng và Đồng Sơn mới chỉ hoạt động từ sáng, buổi chiều đã bị đập tan