Hai phong trào một kết quả
Từ cách đây hơn chục năm, Cam Tân là xã nghèo khó bậc nhất của huyện Cam Lâm (Khánh Hoà). Hầu hết người dân trong xã làm nông nghiệp nên cái đói cái nghèo cứ đeo đẳng hơn 2.000 hộ, 7.423 khẩu nơi đây. Cam Tân có thôn Phú Bình 2 hầu hết là bà con dân tộc thiểu số Raglai và thôn Xuân Lập có gần 40 hộ là làng phong có “tuổi” vài chục năm, cuộc sống còn khó khăn, ANTT tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp.
Tuy nhiên, bằng những nỗ lực vượt bậc, giờ đây Cam Tân không chỉ thoát đói, đuổi nghèo mà còn vươn lên khá giàu. Theo thống kê năm 2012, toàn xã hiện không còn hộ đói, số hộ nghèo chỉ còn 0,6%. ANTT trong thôn, xã được ổn định, giữ vững.
Một trong những bí quyết quan trọng để Cam Tân có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền đã khéo kết hợp “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Dẫn chúng tôi đi thăm hỏi một số hộ dân trong xã, ông Lê Hồ Kiếm, Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết: Năm 2010, UBMTTQ xã Cam Tân đã xây dựng kế hoạch 3 năm (2010-2012), thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn kết thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đây chính là 2 mũi giáp công có sự tương hỗ lẫn nhau phát triển.
Cấp ủy, chính quyền xã Cam Tân xác định, xây dựng đời sống văn hóa không thể tách rời giữ gìn ANTT thôn xóm và bình yên trong các thôn xóm, chính là những nét tích cực của đời sống văn hóa của làng quê.
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Công an xã Cam Tân nhấn mạnh thêm: “Chương trình phối hợp còn đặt ra các tiêu chí về ANTT, như: Xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; không có hoạt động mại dâm, ma túy; không có tình trạng vi phạm Luật Giao thông; kéo giảm các vụ thanh niên nhậu nhẹt say, gây rối ANTT”.
Cán bộ, chiến sĩ Công an thường xuyên thăm hỏi, gần gũi với bà con ở thôn Xuân Lập.
“Làng phong” với phong trào nuôi heo đất
Đã lâu rồi, địa danh tủi buồn “làng phong” đã được thay thế bằng cái tên Xuân Lập (với hàm ý là mùa xuân trở về). Năm 1973, nhiều bệnh nhân phong tập trung về sinh sống và làm ăn ở đây, cái tên làng phong, xóm cùi có từ thời chế độ cũ. Bà con sống khá biệt lập với cộng đồng, do sự thiếu hiểu biết, dẫn đến ít nhiều có sự phân biệt.
Cuộc sống của những bệnh nhân, người tàn tật này càng thêm khó khăn. Nhưng được sự quan tâm của chính quyền và những nỗ lực của chính những bệnh nhân phong, Xuân Lập giờ đây đã thay da đổi thịt.
Ông Đoàn Hồng, 69 tuổi - một người có mặt ở làng phong từ 40 năm trước giờ là Phó Trưởng thôn, Tổ trưởng An ninh thôn vui mừng nói: “Làng phong giờ đây đã là làng văn hóa. Mọi người sống hòa thuận tình làng, nghĩa xóm. Đời sống đã thoát nghèo, có của ăn, của để. Một số nhà trong làng còn mua được xe công nông, ôtô để vận chuyển nông sản. Làng tự hào không có tội phạm, rất ít thanh, thiếu niên hư, hầu như không có các vụ rượu chè, gây rối ANTT”.
Ít ai biết rằng từng là bệnh nhân phong với 2 bàn tay bị cụt hoàn toàn, nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, ông Hồng đã vượt qua bao khó khăn để xây dựng gia đình, xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp xã hội cho khu làng phong. Ông đã 2 lần được UBND và Công an tỉnh khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Đặc biệt hưởng ứng phong trào “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, dù chưa phải đã thực sự dư dả, nhưng từ cách đây gần 10 năm, những người từng mắc bệnh phong ở Xuân Lập đã tích cực hưởng ứng phong trào “Nuôi heo đất nghĩa tình” để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Mỗi gia đình tự nguyện nuôi 1 con heo đất, bỏ tiền tiết kiệm làm từ thiện, giúp đỡ các hộ dân tộc thiểu số Raglai ở thôn Phú Bình 2. Được biết, cũng từ phong trào chan chứa nghĩa tình này, năm 2012, một ngôi nhà dành cho trẻ mồ côi cũng được khánh thành ở Cam Tân.
Cũng qua Phó trưởng Công an xã Nguyễn Văn Bình, chúng tôi được biết thêm, năm 2012, Cam Tân tiếp tục là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phạm pháp hình sự giảm mạnh, tội phạm trộm cắp vặt hầu như không xảy ra nên bà con hết sức phấn khởi