Đang là tháng 8, mùa thu. Mùa của đất trời mát mẻ vào thu nhưng cũng là mùa gợi nhớ về một quá khứ rất đỗi bi tráng và cũng đầy hào sảng của dân tộc. Ngày này 65 năm về trước khi Cuộc tổng khởi nghĩa 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên mới đưa lịch sử dân tộc đi tới con đường độc lập, tự do. Mùa thu năm ấy, đã dệt nên huyền thoại, cuộc lên đường của những con người ở độ tuổi 20. Và, cũng chính ngày 19-8 năm đó đã chính thức thành ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân (CAND), một lực lượng quan trọng mũi nhọn trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống của đất nước dù trong thời chiến hay thời bình.
Để tri ân với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống qua hai cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ Tổ quốc, để tình cảm và trái tim của những người con của ngày hôm nay được thổn thức và hướng về Đảng, về Bác, về một mái ấm tình thương của Tổ quốc mà muốn dâng hiến hết mình, đồng thời tưởng nhớ cả những chiến sĩ công an đã hy sinh anh dũng bảo vệ bình yên cho cuộc sống hôm nay, và tôn vinh chiến công của người chiến sĩ công an đang ngày đêm vật lộn và đối mặt với hiểm nguy giữa thời bình. Tại hai địa điểm Sân vận động Mỹ Đình và địa danh cách mạng nguồn cội Tân Trào tới đây sẽ diễn ra hai chương trình lớn quy mô bề thế, ăm ắp cảm xúc dâng trào.
Tại Sân vận động Mỹ Đình, những ngày qua, suốt từ tháng 6 đỏ lửa cho tới nay, hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ (CBCS), học viên của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an Hà Nội và học viên, nhà trường thuộc Lực lượng CAND đã liên tục tập luyện đội hình tổ chức diễu binh, diễu hành. Một không khí lao động hăng say, miệt mài bao phủ lên khuôn mặt của các chiến sĩ công an. Cái nắng, cái nóng không làm vợi đi nhiệt huyết của những chiến sĩ trẻ.
Có lẽ, chưa bao giờ người chiến sĩ công an lại ý thức rõ ràng đến thế về việc khi khoác lên mình bộ quân phục, đi trong hàng ngũ của đồng đội tập duyệt, bước chân hành quân hòa với tiếng trống kèn giục giã, người chiến sĩ trẻ mới ý thức hơn trách nhiệm của mình, "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Khẩu hiệu đó là kim chỉ nam cho toàn lực Lượng Công an mà sinh thời Hồ Chủ tịch đã yêu mến tặng.
Bấy lâu nay, dư âm của chương trình Đại nhạc hội "Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân" diễn ra ngay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử năm ngoái, đã tạo nên một hiệu ứng tốt và có sức lan tỏa rộng rãi. Nhiều người dân của cả nước đã quá đỗi ngạc nhiên khi xem chương trình truyền hình trực tiếp, chương trình linh thiêng này diễn ra tại mảnh đất lịch sử nơi Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nơi Người đã sống và làm việc 15 năm cuối đời và cũng là nơi Người yên giấc ngủ ngàn thu.
Những ca khúc về Đảng, về Bác vang lên như hồn thiêng sông núi sống dậy và lay động hồn người do một êkíp hoàn chỉnh trong sự sáng tạo thăng hoa đến tuyệt vời. Và lần trở lại này, khán giả khắp hai miền Nam Bắc đang háo hức chờ đợi một chương trình khác sắp diễn ra với quy mô hoành tráng và lộng lẫy, đầy hứa hẹn tại hai địa điểm nổi tiếng.
Người ta vẫn thường nói: Con đường đến với trái tim nhanh nhất là do âm nhạc dẫn dụ. Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên toàn thế giới. Chẳng phải vô tình mà bất kỳ ở một quốc gia nào cũng có những bài quốc ca hay ngành ca. Âm nhạc với khả năng kỳ lạ có thể vực dậy cả một dân tộc đang khổ đau và lầm than, làm sống dậy những cảm xúc dạt dào, cháy bỏng hun đúc về một tình yêu vừa sâu sắc, vừa nồng nàn, vừa dữ dội nhưng cũng thật dịu ngọt, bao la. Và, cũng thật kỳ lạ, ở trong hoàn cảnh lịch sử nhạy cảm nào, âm nhạc luôn cho ra những ca khúc đúng thời điểm như món quà ban tặng của tạo hóa.
Chính vì vậy, sự lựa chọn 4 ca khúc tiêu biểu hát mở màn sẽ vang lên tại lễ mít tinh ở Sân vận động Mỹ Đình không chỉ chọn những ca khúc tiêu biểu đã có trong lịch sử âm nhạc nước nhà từ lâu mà còn là ca khúc mới mang hơi thở của ngày hôm nay do chính người chiến sĩ CAND sáng tác. Và, chắc hẳn, sẽ không có gì lý thú và xúc động bằng người chiến sĩ công an viết về công an. Từ trái tim đến trái tim.
Một dàn hợp xướng được huy động với 100 người thuộc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng 200 sinh viên Trường đại học An ninh nhân dân. Khi dàn hợp xướng 300 người cất giọng, âm hưởng của bài hát sẽ khác hẳn. Oai nghiêm, đầy đặn, các bè hát nâng đỡ nhau, tạo thành những làn sóng âm thanh trùng trùng điệp điệp mãi không dứt.
Theo trình tự, bài đầu tiên "Giai điệu Tổ quốc" của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng ca nồng nàn, trầm ấm của ca sĩ Quốc Hưng. Ca khúc tiếp theo "Lời Bác - Lời của non sông" nhạc và lời Trung tướng, nhà văn Hữu Ước do ca sĩ Đăng Thuật và Lê Mận (giải Nhất chương trình Sao mai điểm hẹn 2009) trình bày. Và "Người Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi do NSƯT Ngọc Khang và ca sĩ trẻ Hồng Nhung (giải Nhì chương trình Sao mai điểm hẹn năm 2009) thể hiện. Bài hát thứ tư là "Hành khúc Công an nhân dân Việt
Bước chân vào Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt
Ca khúc "Giai điệu Tổ quốc" một nốt thăng trong âm nhạc Trần Tiến, với những ca từ vốn đã thân quen, càng trở nên sống động hơn khi được nâng đỡ bởi một dàn nhạc giao hưởng hùng hậu, bề thế, những làn sóng âm thanh dạt dào ập vào cảm xúc của con người. Tiếng hát vọng vang, da diết, ở phòng tập mà sức truyền tải lạ lùng: "Tôi nghe trong đoàn quân đi. Tôi nghe trong lời bão tố. Bốn nghìn năm đất nước gian nan. Giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn".
Người nhạc trưởng, NSƯT Phạm Ngọc Khôi say nghề như quên hết xung quanh. Có lẽ ở đây trên sàn tập tất cả các nghệ sĩ mới thấy một sự rung động sâu thẳm khi ca vang những hành khúc mà tới đây họ sẽ hát cho hàng triệu, hàng triệu khán giả xem trực tiếp tại sân hay qua truyền hình trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài.
Hùng vĩ, hào sảng "Hà Nội cháy khói lửa ngập trời. Hà Nội hồng ầm ầm rung. Hà Nội vùng đứng lên! Sông Hồng reo! Hà Nội vùng đứng lên...". Bài hát "Người Hà Nội" sáng tác của Nguyễn Đình Thi đã nằm lòng biết bao thế hệ, được ra đời vào đầu năm 1947. Nét kiêu hùng trong âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa với bài "Người Hà Nội", giờ đây sau hơn nửa thế kỷ lại đang vang lên sống động tại sàn tập với hàng trăm con người đồng lòng dốc sức cho buổi biểu diễn.
Sang ca khúc “Lời Bác - Lời của non sông” của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, giọng hát của Đăng Thuật, ca sĩ Lê Mận (giải Nhất Sao mai 2009) hòa điệu cùng hàng trăm ca sĩ trong dàn hợp xướng. Lời ca mộc mạc giản dị mà sâu lắng trữ tình, cùng âm nhạc du dương vi vút. Có cảm giác ca khúc như một lời nhắn nhủ thì thầm ngọt ngào mà quá đỗi thân thương, vừa gần gũi lại vừa có chút gì xót thương tiếc nuối: "40 năm Bác đã đi xa, 40 năm Bác vẫn nghe một câu hò Huế. Bác vẫn nghe một câu hò ví dặm. Bác vẫn nghe một làn quan họ và Bác vẫn nghe lời của nước non. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, Người là linh thiêng của hồn nước Việt 4000 năm. Hồ Chí Minh. Bác Hồ Chí Minh là ngôi sao sáng của đất trời Việt
NSƯT Ngọc Khang chia sẻ, đã nhiều lần anh hát "Người Hà Nội" nhưng lần này trong một không gian khác, tại Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa lớn hàng ngàn người và phát sóng truyền hình trực tiếp lại là Đại lễ của cuộc mít tinh long trọng nên ít nhiều hồi hộp và dâng trào cảm xúc. Người nghệ sĩ tài hoa vẫn không ngừng tập luyện với giọng ca trẻ Hồng Nhung hứa hẹn tạo nên một xung động đầy mới mẻ, gây thú vị cho người trong nghề lẫn ngoài giới.
Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi cảm xúc dâng trào, cho biết: Chương trình âm nhạc công phu và hoành tráng hội tụ những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam kết hợp, tất cả đều chung sức chung lòng tạo ra một bầu không khí chan hòa, ấm cúng, thân thiện để đưa hình ảnh người chiến sĩ CAND đi vào lòng người một cách chân thực nhất.
Đây là chương trình được đầu tư công sức lớn, mang đầy tính nhân văn cao cả, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi cùng các ca sĩ trẻ triển vọng và có rất nhiều đơn vị nghệ thuật tham gia: Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Trường cao đẳng Múa Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Đoàn Nghệ thuật CAND, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7... Có lẽ, chưa bao giờ, một đại lễ kỷ niệm lại được đón đợi, trông ngóng nhiều đến thế.
Lại thêm một lần nữa, người nhạc sĩ khẳng định, âm nhạc là chiếc cầu kết nối những trái tim để người dân hiểu và thêm yêu mến hình tượng người chiến sĩ CAND. Xây dựng một tượng đài người chiến sĩ trong lòng nhân dân bằng âm nhạc, bằng hình ảnh, qua chương trình được đầu tư không chỉ thời gian, công sức mà tấm lòng sôi sục nhiệt huyết của cả một tập thể nghệ sĩ sáng tạo.
NSƯT Đức Long đang mê mải trên sàn tập thị phạm cho các học viên trẻ. Anh thổ lộ, đây là cơ hội mà khó có lần thứ hai trong đời, một nghệ sĩ sẽ may mắn lưu giữ hình ảnh của mình cùng với mốc son thời khắc của dân tộc vào ngày trọng đại. Không phải người nghệ sĩ nào cũng có may mắn được ca hát và biểu diễn tại địa điểm linh thiêng Tân Trào vào ngày trọng đại hay tại Sân vận động Mỹ Đình rộng lớn. Trong anh dâng trào một niềm xúc động và tự hào, tự hào vì mình được là người con của nước Việt
Vâng, hạnh phúc của người nghệ sĩ, nhạc sĩ, là được cất lên tiếng hát lời ca tại thời điểm lịch sử quan trọng. 19 tháng 8 cơ hội có một không hai cho người nghệ sĩ và cả cơ hội cho đông đảo tầng lớp nhân dân thưởng thức. Mời khán giả đón xem...