Năm 2005, tại một địa điểm văn hóa trang trọng bậc nhất của thủ đô, Sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra Liên hoan Sân khấu toàn quốc về "Hình tượng Người chiến sĩ Công an nhân dân" lần đầu tiên đã mang đến cho khán giả thủ đô một sự xao xuyến lạ kỳ. Trái với hình dung của nhiều người khi mường tượng về một đề tài cho là khó có thể thi vị, bay bổng nhưng những giọt nước mắt đã rơi dưới khán phòng. Những tràng vỗ tay liên miên không dứt. Nỗi xúc động, nghẹn ngào, thổn thức như muốn vỡ òa trong tim khán giả khi xem những vở diễn về hình tượng Người chiến sĩ Công an.
Trong lúc sân khấu phía Bắc đang đìu hiu khán giả chưa thực sự có những bữa đại tiệc hoành tráng và ấn tượng thì cả chục ngày đêm liền, ngay trung tâm thủ đô, gần 20 đoàn nghệ thuật trên khắp mọi miền đất nước về hội tụ, giao lưu, thi thố tài năng khi trình làng những vở diễn về hình tượng Người chiến sĩ Công an nhân dân. Điều này ngay lập tức trở thành sự kiện văn hóa đặc biệt. Nhiều người đã gọi đó là sự sống dậy của nghệ thuật sân khấu sau nhiều năm hiu hắt.
Nhà văn Ngô Thảo, nguyên Phó tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Việt Nam đã thốt lên: "Hình tượng cao cả của Người chiến sĩ Công an được các nghệ sĩ tài năng thể hiện trên sân khấu đã tạo ra một tượng đài lừng lững về người chiến sĩ công an của nhân dân. Tạo niềm tin yêu của dân với Lực lượng Công an".
Đạo diễn danh tiếng NSND Doãn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng đồng tình: "Nên mở nhiều liên hoan sân khấu như thế này, để hâm nóng thánh đường sân khấu. Và xây dựng hình tượng Người chiến sĩ Công an có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc sống con người thời đại của ngày hôm nay". Ông cũng gọi đây là cuộc hội ngộ của các tài năng sân khấu trong cả nước.
Đáp ứng tâm trạng hy vọng, háo hức chờ đợi của đông đảo công chúng, kỳ Liên hoan về "Hình tượng Người chiến sĩ Công an nhân dân" lần II lại sắp được diễn ra vào những ngày tiết trời mùa thu, cuối tháng 9. 19 vở diễn của 16 nhà hát, đơn vị nghệ thuật tên tuổi trên khắp cả nước, với đầy đủ các loại hình sân khấu: Kịch nói, chèo, cải lương, dân ca kịch... đăng ký tham dự liên hoan.
Trong những vở diễn tiêu biểu, với chủ đề về hình tượng Người chiến sĩ Công an dù nói về hình tượng người chiến sĩ công an ở thời chiến hay thời bình, thì chủ đề tư tưởng vẫn hôi hổi ăm ắp tính thời sự. Mảng đề tài màu mỡ này đã được các nhà biên kịch khai thác tối đa, phả vào luồng sinh khí để các nhà đạo diễn tha hồ thỏa thuê tung tẩy tạo nên các mảng miếng hấp dẫn, ấn tượng và độc đáo. Đông đảo nghệ sĩ biểu diễn thăng hoa trong cảm xúc sáng tạo khi bước vào đề tài độc đáo này.--PageBreak--
Theo Ban tổ chức Liên hoan, các vở diễn dự Liên hoan lần này là những tác phẩm chưa tham gia Liên hoan lần I, được dựng mới, hoặc dựng lại.
Các tác phẩm tham gia dự Liên hoan sân khấu đều mang nội dung phản ánh hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ đổi mới đất nước. Về những tấm gương tiêu biểu của Lực lượng Công an tận tụy sáng tạo trong công việc, mưu trí dũng cảm trong phòng chống đấu tranh với tội phạm. Tái hiện sống động trên sân khấu nhiều vụ án phức tạp về tính chất, quy mô, thủ đoạn thực hiện, nhưng nổi bật lên tinh thần phá án trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực.
Đó thực sự là cuộc chiến không khoan nhượng, giữa địch và ta, giữa cái thiện và cái ác, cuộc chiến đấu nội tâm dai dẳng cam go và quyết liệt của người chiến sĩ Công an.
Ban tổ chức Liên hoan Sân khấu về "Hình tượng Người chiến sĩ Công an nhân dân" lần thứ II gồm 8 thành viên do Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, làm Trưởng ban; Báo CAND là cơ quan thường trực.
Hội đồng giám khảo là các nghệ sĩ tên tuổi, uy tín: GS, TS, NSND Đình Quang, làm Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên là nhà biên kịch Lê Duy Hạnh, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; NSND Lê Ngọc Cường; NSND Đoàn Dũng; NSND Thế Anh; PGS, TS nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái.
| Khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 21/9 với vở diễn "Một người tự xé xác hay cuộc chiến" (Tác giả: Tôn Ái Nhân, Đạo diễn NSƯT Anh Tú) do các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói Quảng Ninh biểu diễn. Tiếp đó các vở sẽ được trình diễn lần lượt vào các sáng và tối từ 21 đến 30/9. - Vở kịch "Tiếng chuông chùa". Tác giả: Hữu Ước, đạo diễn NSND Xuân Huyền, Đoàn I Nhà hát Tuổi Trẻ. - Vở "Từ một ngã tư". Tác giả: Nguyễn An Ninh, đạo diễn NSND Lan Hương. Đoàn III, kịch hình thể, Nhà hát Tuổi Trẻ. - Vở "Quyết định sinh tử". Tác giả: Phan Gia Liên, đạo diễn NSND Lê Hùng, Đoàn kịch CAND. - Vở chèo "Nửa đời về sáng". Kịch bản văn học: Tất Đạt, Kịch bản chèo: Bùi Minh Quang, đạo diễn Vũ Cải, Nhà hát chèo Thái Bình. - Vở "Tình quê". Tác giả: Trần Đình Ngôn, đạo diễn: Nguyễn Vĩnh Xương, Nhà hát kịch Việt Nam. - Vở "Hoa Thép". Tác giả: Phan Gia Liên, đạo diễn Khương Đức Thuận, Đoàn kịch CAND. - Vở "Người thi hành án tử hình". Tác giả: Phạm Văn Quý, đạo diễn NSND Lê Hùng, Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ. - Vở "Cơn lốc đời người". Tác giả: Vũ Xuân Cải, đạo diễn NSƯT Minh Thảo, Đoàn Ca múa kịch Thái Bình. - Vở chèo "Ngày thường không bình yên". Tác giả Trần Đình Văn, đạo diễn Vũ Ngọc Minh, Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên. - Vở "Cuộc chiến không khoan nhượng". Tác giả: Phạm Văn Quý, đạo diễn NSND Lê Hùng, Đoàn kịch nói - Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, Thanh Hóa. - Vở "Vòng xoáy". Tác giả: Hữu Ước, đạo diễn: NSƯT Xuân Vũ, Nhà hát Cải lương Thái Bình. - Vở "Giọt nắng mùa xuân". Tác giả: Trần Đình Văn, đạo diễn NSND Lê Hùng, Nhà hát chèo Hưng Yên. - Vở "Hoa hồng đỏ". Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn NSƯT Hoài Huệ, Nhà hát NT Truyền thống Khánh Hòa. - Vở "Trái tim trong trắng". Tác giả: Lưu Quang Vũ, đạo diễn NSND Hoàng Tiến Dũng, Nhà hát kịch Hà Nội. - Vở "Chim họa mi lại hót". Tác giả: Nguyễn Giang Phong, đạo diễn Đào Quang, Đoàn kịch nói Nam Định. - Vở "Đời có đợi anh không". Tác giả và Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM. - Vở "Đường hầm". Tác giả: Kim Khôi, đạo diễn: Phạm Huy Thục, Trường ĐH SK Điện ảnh TP HCM. - Vở "Những trái tim thầm lặng". Tác giả: Phan Gia Liên, đạo diễn NSND Lê Hùng, Nhà hát Tuổi Trẻ (Đoàn I). - Lễ Tổng kết và trao giải cho các tác phẩm và cá nhân xuất sắc sẽ diễn ra vào tối 30/9. |
| NSND Doãn Hoàng Giang: Người đời thường hình dung Công an phá án bằng vũ khí, súng ống trên tay và quả đấm. Nhưng tất cả những điều đó thể hiện hình tượng Người chiến sĩ Công an nhân ái, nhân ái lớn nhất của con người. Anh cầm súng bắn vào thằng ác đấy là nhân ái cứu đời. Đưa một tên tội phạm vào tù, thậm chí đưa tên tử tù ra pháp trường mà bắn đấy cũng là lòng nhân ái. Đó là Người chiến sĩ Công an nhân ái với xã hội vì đã tiêu diệt kẻ xấu, kẻ gây họa cho xã hội loài người. Không có một ngành, một cơ quan nào tiếp xúc nhiều với dân như Công an. Đi sai đường Công an xuất hiện. Cháy nhà Công an xuất hiện. Nhà mất cắp Công an xuất hiện. Đụng độ ở ngoài đường Công an xuất hiện. Khi Công an tiếp xúc với dân bao giờ cũng trong tình huống ngặt nghèo, và toàn những sự biến cả. Người ta bị tai nạn mới gặp Công an. Đau khổ vì bị cướp, bị lừa mới gặp Công an. Công an điều tra phá những vụ án tham nhũng, làm thất thoát tài sản Nhà nước. Hay Công an triệt phá đường dây làm hàng giả, buôn lậu, những tệ nạn xã hội. Thất thế, phạm tội mới gặp Công an. Công an đại diện cho Nhà nước, cho dân và vì dân để làm việc. Công an như một bác sĩ chữa những căn bệnh của xã hội. Trong cuộc sống ngày nay, hình tượng Người chiến sĩ Công an cần phải được khắc họa, sáng rõ đi vào các tác phẩm văn học nghệ thuật một cách chân thực nhất mới làm rung động khán giả. Xây dựng “Hình tượng Người chiến sĩ Công an nhân dân” trên sân khấu kịch là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị, xã hội rộng lớn để tôn vinh những chiến công thầm lặng của Người chiến sĩ Công an. Đồng thời bản thân người chiến sĩ Công an trung thành với con đường, tự hào với lý tưởng mà mình đã lựa chọn để sống có trách nhiệm hơn. Và thông qua những tác phẩm nghệ thuật khán giả thêm tin yêu, hiểu thêm phần nào về Người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. |