Cảm hóa, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương làm lại cuộc đời không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta mà còn giúp cho xã hội được bình yên hơn khi họ đoạn tuyệt với quá khứ, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.
Vào một ngày chớm thu, chúng tôi đến thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên để tìm gặp anh Lương Văn Dũng, một trong nhiều cá nhân tiêu biểu trong số hơn 5 nghìn trường hợp chấp hành xong án phạt tù của tỉnh Quảng Ninh trở về tái hoà nhập cộng đồng. Ngồi nhà nằm nép mình bên rặng cây xum xuê, đón chúng tôi là một người đàn ông rắn rỏi, nước da rám nắng và nụ cười luôn thường trực trên môi. Năm nay vừa tròn 40 tuổi, như người khác thì anh Dũng đã có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Nhưng, ngã rẽ đã đưa anh đến con đường lầm lỗi mà đánh đổi với nó là một kết cục ân hận dằn vặt sau song sắt… Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, nhưng do được chiều chuộng từ nhỏ nên anh Dũng đã chơi nhiều hơn học. Mải chơi nên Dũng bỏ học giữa chừng và dấn thân vào chốn mưu sinh. Tháng 10/2004, Dũng và 3 đối tượng ở huyện Tiên Yên dùng mô tô đuổi theo chặn một xe tải, đánh lái, phụ xe và cướp đi một số tiền với lý do bị lái xe chèn ép, không cho vượt. Cái giá mà Dũng phải trả cho hành vi ngông cuồng và nông nổi này là bản án 24 tháng tù giam.
Sau song sắt, Lương Văn Dũng mới thấm thía về lỗi lầm của mình. Chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân, anh đã đánh mất đi sự tự do, trở thành gánh nặng lên đôi vai của mẹ già cùng cô vợ trẻ đang nuôi con thơ. “Ân hận lắm, nhưng lỗi lầm gây ra mình phải chịu. Mỗi khi nghĩ đến mẹ già và vợ con đang khó khăn, vất vả ở ngoài thì tôi chỉ biết cố gắng phấn đấu cải tạo cho tốt” - anh Dũng tâm sự. Tháng 4-2006, anh Dũng được giảm án tha tù trước thời hạn 6 tháng. Những ngày đầu trở về cộng đồng, mặc cảm tràn ngập trong anh. Lúc nào Dũng cũng thường trực nỗi ám ảnh về sự xa lánh của cộng đồng trong suy nghĩ. Rất may cho anh, bà con lối xóm đã không hề kỳ thị, họ còn động viên, khuyến khích anh tự tin vào cuộc sống. Anh kể: “Những ngày mới ra trại, tôi thấy mặc cảm ghê gớm, hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà. Thấy các chú Công an vào chơi, tôi còn ngại tiếp xúc. Các anh Công an động viên nhiều lắm, họ phân tích có tình có lý, từ đó tôi mới bớt dần mặc cảm”. Được sự giúp đỡ của gia đình và người thân, anh Dũng quyết định vay vốn để mở lại xưởng làm săm lốp ôtô thủa trước.
Buổi ban đầu với biết bao khó khăn, có lúc còn đứng trên bờ vực đóng cửa do chưa có khách. Nhưng nhờ sự chịu thương chịu khó, luôn lấy chữ tín làm đầu, sau một thời gian không những trả xong nợ mà anh còn tạo dựng được một cơ ngơi vững chắc, đồng thời nhận 3 lao động địa phương vào làm việc với mức lương từ 4 đến 5 triệu đồng/1 tháng, trong đó có 2 người có cùng hoàn cảnh với anh.
Kinh tế ổn định, anh Dũng quyết tâm hoàn thành xong hệ bổ túc trung học phổ thông. Không những thế, trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, anh còn là nhân tố điển hình trong việc tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá một số vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn, truy bắt đối tượng phạm tội, nhiều lần được các cấp khen thưởng. Từ nỗ lực của bản thân và sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân, năm 2011 anh Lương Văn Dũng đã được bà con tín nhiệm giới thiệu bầu làm Công an viên thôn Xóm Nương.
Không phụ lòng tin của người dân, đầu năm 2012, anh đã phát hiện, đề xuất kế hoạch và trực tiếp tham gia bắt Chử Văn Sơn, đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm. Tên này phạm tội cùng lúc giết 3 người, sau đó bỏ trốn ra huyện Tiên Yên làm thuê, đang chuẩn bị thực hiện hành vi cướp tài sản lấy tiền trốn sang Trung Quốc thì bị lực lượng Công an và quần chúng bắt giữ. Mới đây nhất, chính quyền xã Tiên Lãng và Công an huyện Tiên Yên đã hoàn tất thủ tục đề nghị bổ nhiệm anh Lương Văn Dũng làm Phó trưởng Công an xã Tiên Lãng. Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Vĩnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên cho biết: “Trong nhiệm vụ Công an viên, anh Dũng là 1 tấm gương tuyên truyền viên tích cực, đảm bảo tốt ANTT tại thôn. Các vụ việc phức tạp tại thôn, anh Dũng đều chủ động tích cực tham mưu, cũng như trực tiếp giải quyết. Anh Dũng là một tấm gương tốt cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để mọi người trong thôn học tập và noi theo”.
Sau thăng trầm của cuộc sống, giờ đây anh Dũng đang đón nhận niềm hạnh phúc bình dị của mình khi trở thành người có ích cho xã hội. Lòng vị tha của gia đình và xã hội đã tiếp thêm nghị lực, giúp anh từ bỏ quá khứ đen tối để bước tới con đường sáng của chính mình