1. “Trong chuyến công tác này, chúng tôi đã bắt được 8/12 đối tượng trốn lệnh truy nã, trong đó có kẻ đang bị truy nã đặc biệt”, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng PC52 Công an TP Hà Nội, nói như reo. Anh luôn tâm niệm rằng, còn một đối tượng trốn truy nã nghĩa là còn một vụ án dang dở và hơn hết anh cảm thấy mình còn “nợ” những người bị hại…
Những trăn trở của Đại tá Hùng cũng là suy nghĩ chung của tập thể cán bộ Phòng PC52 Công an TP Hà Nội. Vì thế, suốt nửa năm qua cán bộ Phòng PC52 Công an TP Hà Nội đã âm thầm thu thập thông tin về các đối tượng trốn truy nã đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh phía Nam.
“Mỗi chuyến công tác dài ngày là một lần tốn kém tiền của, của Nhà nước. Vì thế, đơn vị phải tính toán để cùng một chuyến đi, bắt giữ cùng lúc nhiều đối tượng không phải trở đi trở lại nhiều lần…”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó trưởng Phòng PC52 Công an Hà Nội giãi bày.
Danh sách các đối tượng nghi vấn, sau đó đã được Phòng PC52 Công an TP Hà Nội dựng lên. Những ngày đó, một tổ công tác của đơn vị thường xuyên có mặt tại nhiều địa bàn ở Hà Nội, nắm bắt thông tin và dựng mối quan hệ nghi vấn của các đối tượng trốn truy nã. Kết hợp cùng lúc nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội đã xác định được địa chỉ của mười hai đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Nam (21 tuổi), Đào Văn Chi (59 tuổi) cùng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản; Hoàng Văn Đức (21 tuổi), Nguyễn Trọng Tân (19 tuổi), Đặng Chiến Thắng (44 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) bị truy nã về hành vi cố ý thương tích; Trử Thị Hòa (32 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
“Để đảm bảo phá án thành công, chúng tôi đã dày công xây dựng kế hoạch đánh án, nắm bắt di biến động của những kẻ trốn chạy, cũng như việc lựa chọn thời điểm phá án, nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng của đồng đội và những người dân xung quanh”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.
2. Sáng 19/5, theo sự phân công của chỉ huy đơn vị, hai trinh sát trẻ được giao nhiệm vụ “tiền trạm” đã vào TP Hồ Chí Minh. Ba ngày sau đó, mũi công tác dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hùng gồm đồng chí Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng PC52; đội phó Nguyễn Xuân Kỷ, Lại Văn Vĩnh… những cán bộ có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác bắt giữ đối tượng trốn truy nã cũng lên đường. Một ngày sau đó, ngày 23/5, họ quyết định phá án.
Cùng một thời điểm, một mũi trinh sát theo sát di biến động của đối tượng Tân, mũi còn lại nắm bắt hoạt động của Đức. Trước đó, vào năm 2010, Đức cùng một số đối tượng khác dùng gạch đá… tấn công anh Mão làm anh này bị thương nặng… Khi sự việc bị lộ tẩy, Đức bỏ vào phường Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh, làm thuê cho một cửa hàng Inox.
Ngày 18/10/2011, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra lệnh truy nã Đức về hành vi cố ý gây thương tích. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Đức đã làm quen và đặt quan hệ tình cảm với cô Nguyễn Thị H. (17 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh, đang là học sinh lớp 11)…
Tối 23/5, Đức ra khỏi cơ sở sản xuất, mọi di biến động của anh ta đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Phòng PC52. 19h cùng ngày, Đức bị bắt giữ tại nhà bạn gái, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Cùng thời điểm này, mũi trinh sát theo dõi Tân cũng triển khai kế hoạch phá án. 22h cùng ngày, trong vai những vị khách ăn đêm, họ bí mật tiếp cận Tân… Đúng như phán đoán của cán bộ Phòng PC52, khi bị hai trinh sát sốc nách, Tân “có tật giật mình” liền tụt xuống, sau đó hô hoán các thanh niên đều là nhân viên trong quán ăn hỗ trợ hòng tẩu thoát.
Khi ấy, một trinh sát đã hô to: “Tôi là Cảnh sát truy nã tội phạm, đang thi hành nhiệm vụ”… Đám đông dần giãn ra. Đối tượng Tân bỏ chạy được khoảng 300m thì bị bắt giữ. Khi các thủ tục tạm giữ, lấy lời khai đối tượng hoàn tất thì trời đã gần sáng. Chẳng kịp nghỉ ngơi, họ lại bắt tay vào nhiệm vụ mới.
Ngày 24/5, đối tượng Trử Thị Hòa; ngày 31/5 là Nguyễn Văn Nam… cũng lần lượt sa lưới. Vào thời điểm đó, Hòa đang có thai ở tháng thứ 7. Trong quá trình lẩn trốn, Hòa đã kịp tìm được cho mình một “người đàn ông” để nương tựa. Với vỏ bọc hoàn hảo là vợ của một tiến sỹ, Hòa tưởng có thể yên phận, chẳng ngờ!
3. Rời TP Hồ Chí Minh, tổ công tác của Phòng PC52 Công an TP Hà Nội lại trở ra Lâm Hà, Lâm Đồng, nơi đối tượng Chi đang lẩn trốn. Hai mươi năm trước, do túng tiền tiêu xài, Chi đã gây ra vụ trộm cắp gồm tivi, đài casette… số tài sản có giá trị không nhỏ vào thời điểm lúc bấy giờ. Khi vụ việc bị phát hiện, Công an tỉnh Hà Tây cũ đến nhà, Chí giả vờ vào thay áo sau đó nhảy qua cửa sổ bỏ trốn vào Lâm Đồng.
Một năm sau đó, vào một đêm tối trời vợ con của Chi cũng bán nhà theo chồng vào Nam. Cũng vì trốn chui lủi mà những đứa con của Chi đành phải bỏ lỡ việc học hành. Tâm sự với cán bộ Phòng PC52 Công an TP Hà Nội, Chi bảo đây là điều ông ta ân hận nhất. Giá như khi đó Chi ra đầu thú thì không phải ở tuổi “tóc đã hai màu” vẫn bị bắt giữ...
Hai mươi năm qua, Chi luôn phải sống trong tâm trạng lo lắng khôn nguôi. Và rồi cái ngày Chi không mong đợi cũng đã đến. Ngày 1/6, Chi đã bị Phòng PC52 bắt giữ. Sau khi bàn giao một số đối tượng cho Công an các đơn vị địa phương, tối 3/6, Phòng PC52 đã dẫn giải 5/8 đối tượng ra Hà Nội. “Bắt đối tượng chẳng dễ, dẫn giải an toàn về trụ sở cũng khó khăn mọi bề”, Thượng tá Ngọc Anh cho biết.
Theo quy định của hàng không Việt Nam, mỗi chuyến bay chỉ chở được 3 đối tượng. Vì thế, anh em phải chia làm nhiều mũi, tổ chức áp giải đối tượng đảm bảo an toàn về trụ sở. Vất vả là thế nhưng niềm vui phá án khiến bao mệt mỏi của các trinh sát trong những ngày rong ruổi phá án chợt tan biến