Lên Đắk Lắk truy tìm cặp vợ chồng lừa đảo
Địa điểm đầu tiên mà tổ "Nam tiến" có mặt là tỉnh Đắk Lắk, mảnh đất Tây Nguyên đất đỏ. Ở nơi này, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện vợ chồng đối tượng truy nã Nguyễn Thị Tám, 38 tuổi và Lưu Văn Trọng, 39 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình. Vào năm 2010, hai vợ chồng Tám - Trọng đã lừa đảo, chiếm đoạt một lượng tiền khá lớn và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình truy nã.
Sau khi gây án, cặp vợ chồng Tám - Trọng bỏ trốn vào TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuê nhà, làm nghề kinh doanh gà ở chợ Buôn Ma Thuột. Sau đó, cặp vợ chồng này bí mật đưa đứa con gái lớn vào cùng sinh sống. Những người xung quanh chỉ thấy cặp vợ chồng này ít giao du, chứ không ai ngờ cả hai đều là đối tượng truy nã. Cho đến những ngày đầu tháng 11 vừa qua, thấy lệnh truy nã của 2 vợ chồng bị đưa lên chương trình ANTV, Trọng đã bàn với vợ bỏ trốn tiếp. Tuy nhiên, vì con gái chuẩn bị gả chồng, vả lại cũng đã mỏi mệt trong việc chạy trốn nên Tám đã ở lại, còn Trọng bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khu chợ nơi Tám kinh doanh gà khá sầm uất. Len lỏi trong dòng người đi chợ, các trinh sát đã phát hiện được địa điểm nơi đối tượng Nguyễn Thị Tám đang bán hàng. Không để việc bắt giữ đối tượng gây ồn ào nơi đông người, các trinh sát quyết định giám sát đối tượng, chờ đến hết buổi chợ thì sẽ thực hiện việc bắt giữ đối tượng tại nhà. Lúc 14h ngày 14/11, khi thấy các trinh sát của Phòng PC52, Công an tỉnh Thái Bình xuất hiện, đưa ra quyết định truy nã của mình, Tám cúi đầu chấp nhận. Tám chỉ xin các trinh sát bí mật việc bắt giữ mình, bởi chỉ mấy ngày nữa là đến ngày cưới của con gái chị ta. Khi bị dẫn giải đi, nước mắt Tám chảy vòng quanh, chị ta ân hận thực sự bởi vì đã phạm tội nên giờ con cưới chồng cũng không thể lo cho nó.
Ngay sau khi biết tin vợ bị bắt, từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đối tượng Lưu Văn Trọng cũng đã gọi điện cho các trinh sát xin được đầu thú. Và ngày 18/11, Trọng đã về Phòng PC52, Công an tỉnh Thái Bình để đầu thú.
Bắt thêm 4 đối tượng lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam
Cũng trong đợt lên Đắk Lắk, tổ công tác đã bắt giữ được thêm đối tượng Lê Đình Quý, 49 tuổi, trú tại thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội chống người thi hành công vụ và mua bán trái phép chất ma túy.
Vòng về TP Hồ Chí Minh, các trinh sát đã bắt được Nguyễn Thị Huyền Trân, 40 tuổi, đối tượng truy nã của Công an huyện Hưng Hà về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi phạm tội, Trân đã trốn vào TP Hồ Chí Minh, rồi sang Tây Ninh để làm người giúp việc, bế em cho một gia đình ở đây. Nhưng dù đội lốt người giúp việc, Trân vẫn bị các trinh sát phát hiện và bắt giữ. Cũng tại quận 9, TP Hồ Chí Minh, các trinh sát đã bắt giữ được đối tượng Phạm Xuân Tịnh, 25 tuổi, quê ở Thống Nhất (Hưng Hà), bị truy nã về tội cướp tài sản. Đối tượng này bị "lòi đuôi cáo", bởi đi đâu cũng phải dắt theo cô người yêu cùng quê.
Đến cuối hành trình, tổ công tác lại nhận được thông tin về đối tượng Lê Văn Hùng, 39 tuổi, trú tại xã Đồng Thanh (Vũ Thư, Thái Bình), bị truy nã về tội cố ý gây thương tích, đang trốn tại tỉnh Gia Lai. Cách đây 19 năm, Hùng cùng nhóm bạn đi chơi và mâu thuẫn, đánh nhau với một nhóm đối tượng khác. Hậu quả, một người trong nhóm kia đã bị Hùng và một số người bạn đánh thương tích dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối tượng trên phạm vi toàn quốc.
Được biết, trong quá trình chạy trốn, Hùng không ở một nơi cố định mà lang thang làm thuê, lẩn trốn lần lượt ở 6 tỉnh phía Nam, gồm: Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, thậm chí sang cả Campuchia. Đến năm 2005, Hùng lấy vợ ở Gia Lai và đưa mẹ đẻ của mình vào sinh sống cùng. Sau khi tiến hành xác minh, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện tung tích của Hùng ở xã Yaly, huyện Chư Păh (Gia Lai). Hiện vợ chồng Hùng mua được một mảnh rẫy ở khu vực giáp với vùng biên giới và thường xuyên ở trên đó.
Đường vào xã Yaly có những đoạn không thể đi được ôtô, tổ công tác đã phải thuê xe máy, rồi có chỗ phải xuống dắt bộ. Xác định việc bắt giữ đối tượng sẽ khó khăn bởi địa hình khu vực rẫy nơi Hùng ở rất rộng, lại tiếp giáp với nhiều đồi núi nên các trinh sát quyết định sử dụng biện pháp vận động đầu thú. Các anh đã phối hợp với Công an xã Yaly và những người có mối quan hệ đồng hương thân thiết vận động đối tượng Hùng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Ba ngày đêm trong hành trình đưa 6 đối tượng truy nã từ các tỉnh phía Nam ra Bắc diễn ra khá căng thẳng. Có những đêm, đến muộn, không "gửi" được các đối tượng vào nhà tạm giữ của Công an các địa phương, thế là chỉ có lái xe được ngủ, còn các trinh sát căng mắt ngồi trông đối tượng… ngủ. Đến 6/12, tổ công tác đã đưa được tất cả các đối tượng về đến Thái Bình an toàn tuyệt đối. Lúc đó, cả tổ mới giật mình, họ đã xa gia đình, xa đơn vị tròn 1 tháng…