Vượt gần 4.000 km truy vết nhóm lừa đảo xuyên Việt

Hơn 15 ngày đêm ngược xuôi gần 4.000 km qua nhiều tỉnh, thành suốt dặm dài đất nước khi dịch COVID-19 đang bùng phát nhiều nơi, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Khánh Hòa đã lật tẩy hành tung các đối tượng trong nhóm lừa đảo chuyên nghiệp hoạt động xuyên Việt.

Từ vụ bán thửa đất “giá mềm”

Sáng ngày 8-6, trực ban hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận tin báo từ vợ chồng Trịnh Danh H. – Bùi Thị Bảo T. trú ở phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh, về một vụ lừa đảo với những tình tiết lạ lùng chưa từng có ở địa phương này.

Theo trình bày của anh H thì vợ chồng anh về Khánh Hòa để tránh dịch COVID-19 đang có nguy cơ lan rộng ở TP Hồ Chí Minh. Rảnh việc, họ “dạo chơi” trên nhiều trang web và tình cờ tìm thấy một thửa đất ở phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang rao bán trên trang muaban.net với giá khá “mềm”. Sau khi bàn bạc, vợ chồng anh đi xem thửa đất đúng như thông tin rao bán nên kết bạn zalo với người tên Minh có nick Huyền Vũ. Người này giới thiệu là con của bà Trần Thị Hường, chủ nhân thửa đất, rồi cho bên mua xem bản gốc “sổ đỏ”. Sau khi thỏa thuận mức giá 5,150 tỷ đồng, hai bên thống nhất sáng ngày 31-5 mang “sổ đỏ”, chứng minh nhân dân (CMND) đến một văn phòng công chứng (VPCC) ở phố Yersin, TP Nha Trang để ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất và giao nhận tiền đặt cọc.

Trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa trong hành trình truy lùng nhóm lừa đảo.
Trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa trong hành trình truy lùng nhóm lừa đảo.

Khi nhân viên VPCC soạn thảo hợp đồng, anh H. đến một ngân hàng ở gần đó để rút tiền. Hai bên vừa mới ký tên, điểm chỉ vào hợp đồng, anh H. giao tiền đặt cọc 1,2 tỷ đồng cho bên bán. Trong lúc nhân viên VPCC ôm toàn bộ “sổ đỏ”, CMND và hợp đồng chuyển nhượng lên tầng lầu trình cho công chứng viên, bà Hường tranh thủ đi vệ sinh vì… đau bụng, tiếp đó người con rể lấy cớ thèm thuốc lá để ra ngoài. Hơn 5 phút sau, nhân viên VPCC giải thích cần phải có chồng bà Hường ký tên, điểm chỉ trong hợp đồng thì mới sang tên cho bên mua được. Anh H. bước ra gọi mẹ con bà Hường nhưng không thấy, bấm điện thoại nhiều lần đều mất liên lạc. Đến lúc đó vợ anh chồng H. và T. mới biết mình đã… sập bẫy lừa.

Khi vào cuộc xác minh, trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa tìm đến chính chủ thửa đất Trần Thị Hường, trú ở Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang. Điều bất ngờ là người này lấy ra “sổ đỏ” rồi khẳng định chỉ có khách tìm đến hỏi mua đất và đòi xem “sổ đỏ”, còn thửa đất chưa bán cho ai vì chưa được giá. Bất ngờ và trớ trêu hơn nữa là sau khi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa giám định hai “sổ đỏ” sinh đôi, đã cho kết luận “sổ đỏ” kẻ lừa đảo sử dụng là giấy tờ thật, trong khi “sổ đỏ” do chính chủ đang lưu giữ là… giấy tờ giả.

Trích xuất camera tại VPCC và truy vết camera nhà dân từ ngoài phố đến khách sạn theo hành trình kẻ lừa đảo tẩu thoát, các trinh sát chỉ thu thập được hình ảnh nhân dạng bề ngoài của nghi can, còn gương mặt đã bị che chắn bởi khẩu trang do yêu cầu phòng, chống dịch. Truy đến một khách sạn ở phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lộc Thọ, trinh sát chỉ tìm thấy thông tin nghi can đăng ký lưu trú từ ngày 30-5 là Đỗ Hữu Hiệp (SN 1985), trú ở huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội). Đến trưa ngày 1-6 họ trả phòng, đi xe taxi vào sân bay Cam Ranh để về Hà Nội. Làm việc với an ninh sân bay Cam Ranh kết hợp trích xuất camera, trinh sát xác định người có tên Đỗ Hữu Hiệp chính là Đỗ Hữu Bình (SN 1969) trú ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cùng người đồng hương là Dương Thị Hồng đã đi trên chuyến bay ra Hà Nội hôm đó.

Trích xuất camera nhà riêng bà Trần Thị Hường, trinh sát phát hiện hơn 1 tuần lễ trước khi xảy ra vụ lừa đảo, có nam thanh niên vóc dáng cao khỏe, đẹp trai, đến gặp bà Hường hỏi mua đất và đòi xem “sổ đỏ”. Đáng lưu ý là người này và hai đối tượng lừa đảo đều nói tiếng Bắc.

Hai đối tượng chủ chốt: Võ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu đang bị truy nã.
Hai đối tượng chủ chốt: Võ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu đang bị truy nã.

Từ những hình ảnh, thông tin thu thập được, Thượng tá Nguyễn Sỹ Hân – Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đồng nghiệp nhận định “khách hàng” đến nhà bà Hường mua đất đã đánh tráo “sổ đỏ” giả lấy “sổ đỏ” thật rồi đăng tin trên trang muaban.net, câu nhử người mua đất để giở chiêu lừa đảo. Trước khi tiếp cận bà Hường để “tráo sổ”, kẻ lừa đảo đã sử dụng hình ảnh “sổ đỏ” do chủ đất rao bán trên mạng xã hội và để làm giả “sổ đỏ”. Khi gặp bà Hường, “khách hàng” kiếm cớ sao chụp CMND chủ đất, đồng thời dò hỏi nguồn gốc thửa đất, thông tin gia đình và những người ở liền kề thửa đất...

Ngày 10-5, Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa ký quyết định lập chuyên án, Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đảm nhiệm Trưởng ban chuyên án; Đại tá Trần Hữu Tượng - Trưởng Phòng CSHS làm Phó trưởng ban.

Cuộc truy lùng hơn 4.000 km

Ngày 15-6, Thượng tá Nguyễn Sỹ Hân - Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa, trực tiếp chỉ huy 3 trinh sát dày dạn kinh nghiệm đấu tranh khám phá án mờ là Trung tá Đinh Thế Chung, Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận và Trung tá Nguyễn Thành Nam lên xe ô tô ra Bắc, truy tìm hành tung “mẹ con” người bán đất.

Trước khi lên đường, mũi trinh sát nắm được thông tin tại các TP Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một số vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự như ở Khánh Hòa, nên trong hành trình ra Bắc, Thượng tá Hân trao đổi thông tin qua điện thoại với một số đồng nghiệp ở Công an các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Trị, Thanh Hóa… để truy tìm dấu tích kẻ lừa đảo.

Quyết định truy nã bị can Võ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.
Quyết định truy nã bị can Võ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Ngày 18-6, các trinh sát đã phát hiện hành tung hai nghi can lừa đảo, nhưng một người đã rời khỏi địa phương nhiều ngày, người còn lại đang ở nhà. Và sau 4 ngày giám sát để theo dõi thêm mối quan hệ của nghi can, sáng ngày 22-6, các trinh sát tác động người sắm vai chủ nhân thửa đất ở TP Nha Trang ra đầu thú. Đó là Dương Thị Hồng (SN 1957), trú ở thôn Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Chiều hôm đó, Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận dẫn giải người phụ nữ này về Khánh Hòa trên chuyến bay Nội Bài – Cam Ranh, trong khi Thượng tá Hân cùng hai đồng nghiệp tiếp tục hành trình vào tỉnh Quảng Trị lùng tìm người đi cùng bà Hồng tại TP Nha Trang là  Đỗ Hữu Bình (SN 1969) trú ở thôn Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.  Khi xe đến Thanh Hóa lúc nửa đêm, Thượng tá Hân nhận được nguồn tin nghi can này đã về nhà, nên họ vội vã trở ra Hà Nội, tác động Bình đầu thú sáng ngày 23-6. Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Thành Nam dẫn giải Bình đi máy bay vào Khánh Hòa, hai cán bộ còn lại đi xe ô tô về đến Nha Trang đón hai đồng đội trong tổ tiếp tục hành trình ngược lên Lâm Đồng dò tìm nghi can khác trong nhóm lừa đảo, đến tối ngày 1-7 mới trở về đơn vị.

Hình ảnh đối tượng Võ Quý Lãm đến nhà bà Trần Thị Hường hỏi mua đất để tráo “sổ đỏ”.
Hình ảnh đối tượng Võ Quý Lãm đến nhà bà Trần Thị Hường hỏi mua đất để tráo “sổ đỏ”.

 Theo Dương Thị Hồng và Đỗ Hữu Bình, họ không cầm giữ 1,2 tỷ đồng chiếm đoạt được của anh chị H. và T. mà giao cho người sắm vai “con rể” chủ đất là Trần Văn Mão (SN 1987), trú ở thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội mang về bằng đường bộ. Sau khi  thu thập chứng cứ, ngày 14-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Trần Văn Mão về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai ngày sau đó, Mão đến nhà người thân ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội thì bị công an địa phương bắt giữ, chuyển giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa.

Thêm một điều bất ngờ là khi xem đoạn video trích xuất từ nhà bà Trần Thị Hường, một số trinh sát Phòng CSHS Công an TP Hà Nội khẳng định gã “khách hàng” đi mua đất chính là Võ Quý Lãm (SN 1986) trú ở thôn Vân Am, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương – một bị can đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng bị truy nã về tội danh này còn có Nguyễn Thị Hậu (SN 1969), trú ở thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Ngoài vụ lừa đảo tại Khánh Hòa, Lãm và Hậu còn cầm đầu nhiều đối tượng diễn trò tráo sổ đỏ, rao bán đất, chiếm đoạt tiền hơn 20 vụ tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng.

Võ Quý Lãm từng công tác trong cơ quan pháp luật, nên đối tượng này không chỉ tổ chức, chỉ đạo các chiêu trò lừa đảo rất bài bản, tinh vi, mà còn hướng dẫn đồng bọn xóa dấu vết từng nơi đi qua, phương thức né tránh, đối phó Công an… Nguyễn Thị Hậu trực tiếp liên hệ, tìm người làm giấy tờ giả, thuê người sắm vai chủ đất phù hợp với độ tuổi, giọng nói theo vùng miền, rồi cùng với Lãm tiếp cận chủ đất để đánh tráo “sổ đỏ” giả lấy “sổ đỏ” thật và sao chụp CMND để làm giả cho người sắm vai chủ đất, đồng thời dàn dựng kịch bản, dự liệu tình huống trong từng vụ lừa đảo...

Các đối tượng: Dương Thị Hồng, Đỗ Hữu Bình, Trần Văn Mão.
Các đối tượng: Dương Thị Hồng, Đỗ Hữu Bình, Trần Văn Mão.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 21-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố thêm hai bị can Võ Quý Lãm và Nguyễn Thị Hậu về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vận động Lãm và Hậu cùng các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú.

Từ vụ án này thêm một bài học cảnh báo cho mỗi người dân cần cẩn trọng trong giao dịch mua bán nhà đất khi chưa rõ nguồn gốc tài sản, chưa tiếp cận chính chủ tại nơi cư trú của họ và đặc biệt là cần tìm hiểu thông tin từ cơ quan chức năng có liên quan.

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.