Tôi may mắn được gặp đồng chí Thượng tá Trần Quốc Tuý - một trong những người có 37 năm trọn vẹn gắn bó với Trung đoàn từ những ngày đầu thành lập. Với dáng người quắc thước, chắc nịch của cán bộ tham mưu, anh đã vui vẻ kể lại những kỷ niệm sâu sắc về cuộc đời binh nghiệp.
Đầu năm 1975, khi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn khánh thành, Bộ Nội vụ lúc đó (nay là Bộ Công an), quyết định thành lập một lực lượng chuyên trách để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị đón đồng bào vào Lăng viếng Bác. Ngày 28 tháng 3 năm 1975, Tiểu đoàn 75 ra đời với 650 cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn từ 24 tỉnh, thành gồm 11 dân tộc anh em trên miền Bắc. Tôi có mặt bắt đầu từ ngày đó.
Tiểu đoàn 75 chính là tiền thân Trung đoàn 375 ngày nay. Anh nói, lúc đó tôi còn quá trẻ, chưa biết một tí gì về Hà Nội. Nhưng khi biết mình được chọn vào đơn vị bảo vệ Lăng Bác thì tôi không thể nào ngủ được. Suốt đêm cứ nghĩ miên man mong chóng sáng để bắt tay làm nhiệm vụ. Thật hạnh phúc biết bao khi biết được tin này, không những bản thân tôi mà cả gia đình, họ hàng, bạn bè đều phấn khởi, vì từ đây tôi được gần bên Bác.
Bồi hồi và xúc động nhất là ngày đón Bác vào Lăng, hôm đó là ngày 18 tháng 7 năm 1975, tất cả anh em Đoàn 375 và cả cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Bác mọi người đều cảm động đón Bác về nơi yên nghỉ vĩnh hằng giữa Thủ đô Hà Nội. Tối hôm đó Quảng trường Ba Đình đèn sáng rực, cà cuống từ đâu bay về rợp trời, gặp ánh đèn cứ rơi xuống đất nhiều vô kể, nhưng chúng tôi không dám nhặt vì đang làm nhiệm vụ.
Khi cánh cửa lớn sau Lăng vừa mở, chiếc xe Páp từ từ tiến vào và mọi người kính cẩn trang nghiêm rước Bác vào Lăng. Sau sáu năm Bác phải tạm xa Hà Nội, hôm nay Bác mới về ngôi nhà ở đó sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian, đời đời con cháu sẽ đến gần bên Bác.
Ngày 29/8/1975, lễ khánh thành Lăng tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình, cả hội trường lặng đi khi đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc diễn văn nhắc lại công lao to lớn của Bác đối với dân tộc, đất nước và khẳng định "Công lao và sự nghiệp của Người, tinh thần và đức độ của Người tỏa sáng đến muôn đời con cháu mai sau". Kế sau đó Lăng chính thức bắt đầu mở cửa hoạt động đón đồng bào, đồng chí vào viếng Bác. Từ đó đến nay đã 37 năm, số đồng nghiệp của tôi người về người ở lại nhưng cảm xúc đầu tiên đó đến nay không ai có thể phai mờ. Vừa nói anh vừa đưa tôi bản "Tổng kết công tác năm 2011 của Trung đoàn". Nhìn vào con số năm 2011 các anh đã đón tiếp 2 triệu lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó gần 700 nghìn người là khách quốc tế, giúp đỡ hàng trăm người già yếu ốm đau bằng xe lăn, nhận và trả hơn 500 ngàn hành lý không bị nhầm lẫn thất lạc. Nếu tính đủ 37 năm đến nay cũng gần đến 40 triệu lượt người vào Lăng viếng Bác.
Như những con ong ngày đêm miệt mài âm thầm làm mật ngọt, đến hôm nay Trung đoàn 375 đã có một bề thế vững vàng, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại ấn tượng tốt đẹp cho hàng triệu đồng bào và khách quốc tế. Khó nói hết được những việc các anh đã làm, tình cảm các anh để lại. Tôi rất xúc động khi một bà má ở tận mũi Cà Mau ra Hà Nội, vừa bước xuống xe nhìn thấy Lăng Bác Hồ, bà má đã khóc oà như đứa trẻ lâu ngày mới gặp lại bố mẹ. Tôi thầm nghĩ có lẽ sức mạnh tinh thần của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 là ở đây chăng? Phải đúng như vậy, đã có lần đồng chí Thượng tá Doãn Văn Hoà, Trung đoàn trưởng nói với tôi: Mình làm tốt bao nhiêu cũng chưa đủ để bù đắp tình cảm thiêng liêng của đồng bào cả nước đối với Bác kính yêu, để xứng đáng với đồng bào, đồng chí.
Từ đáy lòng mình với tấm lòng tôn kính đời đời biết ơn Bác, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 luôn coi nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực Quảng trường Ba Đình và đón đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng rất vinh quang. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thể hiện lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với sự nghiệp bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình Lăng của Người, luôn tận tụy phục vụ nhân dân.
Đồng chí Trung đoàn trưởng Doãn Văn Hoà vốn là cán bộ tham mưu nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu, sôi nổi giới thiệu với tôi về chương trình huấn luyện hằng năm. Mục tiêu là chấp hành kỷ cương điều lệnh CAND và tác phong người chiến sỹ Cảnh vệ, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ. Niềm vui hiện lên nét mặt đồng chí Trung đoàn trưởng. Anh nói: Với các anh chỉ huy lớp trước bây giờ thế hệ anh có thuận lợi hơn nhiều, bởi cơ ngơi doanh trại được chuyển về chỗ ở mới bây giờ (19 Thụy Khuê) khang trang hơn, điều kiện ăn ở học tập, sân tập luyện cũng đầy đủ hơn... Do đó mục tiêu chương trình huấn luyện không những hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu là điều không khó. Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm hơn là kết quả ngoài thực địa của anh em sau khi học xong.
Tôi cũng gặp những người lính trẻ của Trung đoàn 375 bằng câu chuyện tâm tình cởi mở, các anh tâm sự: "Chúng cháu còn trẻ, nhiều hôm thấy từng đôi trai gái nắm tay sóng đôi bên nhau tíu tít cười vui vẻ, lúc đó sao mà mình thấy thương người yêu thế". Tôi chợt hiểu rằng những người lính trẻ ấy đã dâng hiến niềm hạnh phúc riêng tư của mình, không ngại gian khổ để toàn tâm, toàn ý tập trung cho công việc bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình Lăng Bác.
Bầu trời trên Quảng trường Ba Đình luôn lộng gió và đầy nắng. Dòng người từ khắp nơi liên tục về viếng Bác. Mỗi lần đến đây với Bác, mỗi người đều cảm thấy yên tâm bởi ở đó cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 luôn luôn sẵn sàng phục vụ chu đáo tận tình