Khoảng 19h ngày 21/3/2010, hạ sĩ Cao Minh Trường - chiến sĩ Đội Cảnh sát bảo vệ và HTTP, Công an huyện Bình Tân và hạ sĩ Ngô Tùng Liệt - chiến sĩ Đội Cảnh sát bảo vệ và HTTP, Công an huyện Bình Minh, đang ngồi uống nước trước trụ sở Đội CSGT Công an huyện Bình Tân thì nghe tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ đang điều khiển xe gắn máy: "Cướp, cướp".
Thoáng thấy hai thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy vụt qua rất nhanh, trong phút chốc, Trường chỉ nghe người phụ nữ mô tả một trong hai tên cướp mặc áo đen… Đồng chí Cao Minh Trường liền nói với Ngô Tùng Liệt: "Cướp kìa Liệt ơi!". Không chút suy tính, cả hai liền lấy xe cá nhân phóng đuổi theo hai tên cướp đang chạy phía trước.
Do cố chạy thoát thân nên xe hai tên cướp chạy với tốc độ cao. Đường tối, hẹp, người và xe đi lại trên đường khá đông nên việc đuổi theo hai tên cướp hết sức khó khăn và nguy hiểm. Trường và Liệt phải hết sức bình tĩnh, khéo léo để không gây tai nạn cho người đi đường trong khi rượt đuổi nhưng cũng rất quyết tâm bắt cho được hai tên cướp…
Chạy được vài cây số, Liệt nhận ra một trong hai thanh niên đang chạy xe phía trước có một người mặc áo đen. Liệt và Trường cho xe vượt lên thì phát hiện thêm người thanh niên ngồi phía sau xe đang cầm một giỏ xách của phụ nữ. Xác định đúng đối tượng, Trường và Liệt liền dùng thế cúp đầu xe hai thanh niên kia lại và nhanh chóng khống chế hai đối tượng. Thu giữ tại chỗ 1 túi xách bên trong đựng 411 triệu đồng và 1 điện thoại di động.
Vụ việc ngay sau đó được chuyển cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Tân. Tại cơ quan Công an, hai tên cướp đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của chúng, biển số xe mà chúng dùng để đi cướp cũng là biển số giả.
Ngày 23/3/2010, Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Mai - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã ký quyết định khen thưởng cho hai chiến sĩ trẻ Cao Minh Trường và Ngô Tùng Liệt về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm