Gameshow thuần Việt :

Vì sao khán giả lẫn truyền thông không mặn mà?

Sức hút của "Sao mai" 2015 giảm là điều đã được dự báo từ trước nhưng có lẽ, ngay cả những người trong Ban Tổ chức chương trình cũng không thể ngờ mùa giải năm nay lại diễn ra lặng lẽ như thế. Chương trình "Sao Mai", "Sao Mai điểm hẹn" là những chương trình thuần Việt hiếm hoi từng "làm mưa, làm gió" trên truyền hình hơn 10 năm trước đây.

Có lẽ, chưa bao giờ, Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao mai (sau đây gọi tắt là Sao mai) lại yên ắng như mùa giải năm 2015. Vòng chung kết tại ba khu vực: miền Trung - Tây Nguyên, miền Nam và miền Bắc kết thúc vào cuối tháng 6 vừa qua, 29 thí sinh xuất sắc nhất đã có trong tay tấm vé bước vào vòng chung kết nhưng thông tin về chương trình lại rất hiếm trên các phương tiện truyền thông. Trong khi đó, "Việt Nam Idol", "Giọng hát Việt" vẫn đang tưng bừng trên cánh sóng VTV3 mỗi tối chủ nhật. Câu chuyện của Sao mai khiến không ít người "ngậm ngùi" vì cảnh lép vế của gameshow thuần Việt hiện nay.

"Lép vế" trong bão gameshow ngoại

Sức hút của "Sao mai" 2015 giảm là điều đã được dự báo từ trước nhưng có lẽ, ngay cả những người trong Ban Tổ chức chương trình cũng không thể ngờ mùa giải năm nay lại diễn ra lặng lẽ như thế. Chương trình "Sao Mai", "Sao Mai điểm hẹn" là những chương trình thuần Việt hiếm hoi từng "làm mưa, làm gió" trên truyền hình hơn 10 năm trước đây.

Một thế hệ ca sĩ trẻ, tài năng như Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Ngọc Khuê, Phương Linh, Khánh Linh, Ngọc Anh... đã trưởng thành từ sân chơi này. Tuy nhiên, sau sự xuất hiện của hàng loạt gameshow nhập ngoại trong lĩnh vực tìm kiếm tài năng âm nhạc như "Việt Nam Idol", "Giọng hát Việt", "Nhân tố bí ẩn", "Hòa âm ánh sáng", "Học viện ngôi sao", "Ngôi nhà âm nhạc"... thì "Sao mai" và "Sao mai điểm hẹn" từng bước mất đi vị trí của mình.

Khán giả Việt vẫn "khát" gameshow thuần Việt. Trong ảnh, một thử thách trong gameshow "Be the Man - Phái mạnh Việt" lên sóng HTV7 thời gian gần đây.
Khán giả Việt vẫn "khát" gameshow thuần Việt. Trong ảnh, một thử thách trong gameshow "Be the Man - Phái mạnh Việt" lên sóng HTV7 thời gian gần đây.

Mặc dù vẫn được coi là chương trình thuần túy âm nhạc với nhiều thí sinh chất lượng cao, nhưng sức hút của "Sao mai", "Sao mai điểm hẹn" thì giảm đi trông thấy, nếu không nói là đang lay lắt tồn tại.

Trong cùng thời điểm này, "Việt Nam Idol" và "Giọng hát Việt" đang lên sóng giờ vàng VTV3 mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Dù không tạo ra những cơn bão dư luận như một vài năm trước nhưng sự thay đổi về format, thành phần ban giám khảo... khiến "Việt Nam Idol" và "Giọng hát Việt" vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả. Thí sinh tìm đến thử sức tại hai sân chơi này rất đông đảo, trong đó có cả ca sĩ chuyên nghiệp hay ít nhiều đã có tên tuổi trên cộng đồng mạng.

Thí sinh chọn sân chơi "Việt Nam Idol" và "Giọng hát Việt" vì đó không đơn thuần là một cuộc thi ca hát mà sức hấp dẫn từ chương trình có thể giúp họ vụt sáng, trở thành "sao" trong một đêm, hay ít ra, cũng giúp đưa tên tuổi họ đến gần hơn với khán giả. Nhìn ở góc độ này thì "Sao mai" hay "Sao mai điểm hẹn" chưa làm được.

"Đồ rê mí" là một gameshow "made in Việt Nam" dành cho khán giả nhí cũng đang "toát mồ hôi" khi phải cạnh tranh với những sân chơi format ngoại là "Bước nhảy hoàn vũ nhí" và "Giọng hát Việt nhí". Ban Tổ chức "Đồ rê mí" thực sự đã rất nỗ lực để xây dựng sân chơi âm nhạc lành mạnh, trong sáng dành cho các em nhỏ mỗi dịp hè về. Sân khấu "Đồ rê mí" luôn mang đến cho khán giả hình ảnh về tuổi thơ theo đúng nghĩa qua những ca khúc, hình ảnh dành cho trẻ em.

Để tăng sức cạnh tranh, "Đồ rê mí" cũng đã được phát triển thành chương trình truyền hình thực tế nhưng có lẽ, bấy nhiêu thôi chưa đủ để chương trình này bứt phá, vượt qua được "Giọng hát Việt nhí". Quán quân, á quân của "Giọng hát Việt nhí" như Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Thiện Nhân... hoàn toàn có thể thành "sao", có show riêng sau cuộc thi còn với quán quân, á quân "Đồ rê mí" thì việc nhớ tên các em cũng là một vấn đề không hề nhỏ, chưa nói đến việc tên tuổi của các em lịm tắt sau cuộc thi đã không gây ra được hiệu ứng lâu dài.

Không có đột phá, khó cạnh tranh

Trong "cơn bão" gameshow nhập ngoại, một điều rất đáng ghi nhận là các Đài truyền hình vẫn tích cực xây dựng và cho ra mắt các gameshow thuần Việt. Chất lượng của chương trình là điều phải tiếp tục luận bàn nhưng đó là hướng đi cần được động viên, khuyến khích.

Thời gian gần đây, Đài truyền hình Vĩnh Long cho ra mắt nhiều chương trình giải trí mới như: Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc "Ngôi sao phương Nam", "Solo cùng Bolero", Chương trình "Tôi là ngôi sao"... "Hò xự xang xế cống", một format thuần Việt về Đờn ca tài tử dành cho thiếu nhi từ 9 đến 15 tuổi của Đài truyền hình Bạc Liêu cũng đã lên sóng. Tham gia sân chơi này, các em nhỏ không chỉ được tiếp cận nhiều bài hát mới được đặt hàng riêng cho lứa tuổi thiếu nhi mà còn được trang bị thêm kiến thức thông qua các câu hỏi liên quan đến Đờn ca tài tử, được những chuyên gia hàng đầu về Đờn ca tài tử hướng dẫn, huấn luyện.

Mới đây, kênh HTV7, Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh cũng cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế thuần Việt đầu tiên dành cho phái mạnh mang tên "Be the Man - Phái mạnh Việt". Chương trình truyền hình thực tế "có format thuần Việt 100%" - "Vẻ đẹp quyền năng Việt Nam 2015" cũng bắt đầu lên sóng Đài truyền hình Hà Nội vào tháng 6 vừa qua. Đây là chương trình do nhà văn Trang Hạ và nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam trực tiếp xây dựng kịch bản...

Rõ ràng, chúng ta không thiếu những gameshow "made in Việt Nam" nhưng lại rất thiếu gameshow thực sự chất lượng. Nhìn chung, gameshow Việt vẫn bị lệ thuộc về kỹ thuật, ý tưởng từ các kịch bản nước ngoài. Không ít chương trình giống như "bản sao", có "biến báo" đôi chút từ chương trình nào đó của nước ngoài. Những chương trình như "Những bài hát còn xanh", "Tuổi 20 hát", "Vợ chồng mình hát", "Solo cùng bolero", "Tiếng hát mãi xanh"... có chương trình, thể thức thi không khác biệt là bao so với các chương trình về ca hát trên truyền hình hiện nay. Chỉ có điều, mỗi chương trình "nhắm" tới đối tượng riêng. Nếu "Solo cùng bolero" hướng đến cộng đồng những người yêu nhạc "sến", "Tiếng hát mãi xanh" đánh thức niềm đam mê ca hát của những người bậc trung niên thì "Những bài hát còn xanh", "Tuổi 20 hát" đem đến sân chơi cho những bạn trẻ khi thử sức với dòng nhạc truyền thống cách mạng, "Vợ chồng mình hát" là cuộc thi dành cho đối tượng là những cặp vợ chồng.

Hay như chương trình "Be the Man - Phái mạnh Việt" lên sóng HTV7 gần đây nhất cũng chưa tạo được sự lan tỏa như kỳ vọng. Mặc dù quy tụ được nhiều gương mặt nổi bật trong top 10 như "Running man" Vũ Xuân Tiến, vũ công Nguyễn Thanh Tùng, diễn viên, người mẫu Nguyễn Hữu Vi, rapper Phạm Hồng Hải, đạo diễn hình ảnh Hồ Minh Ngọc... cùng dàn giám khảo "hot" là ca sĩ Minh Hằng, diễn viên Hiếu Hiền, ảo thuật gia đường phố Petey Majik Nguyễn nhưng "Phái mạnh Việt" cũng không hút khán giả như những chương trình có định dạng tương tự là "Người đi xuyên tường" hay "Sasuke - Thử thách không giới hạn" đang lên sóng cùng thời điểm.

Sự "lép vế" của gameshow Việt do nhiều nguyên nhân và một trong số đó là trình độ, công nghệ sản xuất của ta còn yếu. Chúng ta đang thiếu những ý tưởng đột phá và hình thức thể hiện còn đơn điệu. Cùng một chủ đề là thi hát nhưng tư duy và cách tiếp cận vấn đề của ta và người nước ngoài hoàn toàn khác biệt. Nếu chúng ta cho rằng, trong cuộc thi hát, mục đích chính là tìm ra người có giọng hát hay, thể hiện thành công tác phẩm thì các gameshow nước ngoài lại chú trọng đến hình thức thể hiện của chương trình. Sự thành công của format "Giọng hát Việt" là một ví dụ.

 Vòng "Đối đầu" của chương trình này luôn gây tò mò và bất ngờ cho người xem, ban giám khảo và cả thí sinh. Việc Ban giám khảo quay lưng lại sân khấu để nghe giọng hát của thí sinh mà không cần biết thí sinh xấu, đẹp ra sao là cách xây dựng chương trình vô cùng sáng tạo. Việc thiết kế sân khấu như đấu trường ở "Vòng đối đầu" cũng làm cho phần thi của thí sinh trở nên kịch tích và hấp dẫn hơn.

Tương tự như vậy, format thi của "Việt Nam Idol" hay "Nhân tố bí ẩn" cũng có cách thể hiện riêng. Rõ ràng, trong những gameshow này, thí sinh không phải là đối tượng tập trung duy nhất mà ngay cả ban giám khảo, thậm chí là khán giả cũng đóng một vai diễn, tạo nên sự thành công của chương trình. Phân tích như vậy để thấy rằng, sự thành công của một gameshow là sự hội tụ của nhiều yếu tố, bên cạnh nội dung tốt cần được thể hiện dưới một hình thức mới, hấp dẫn. Hình thức thể hiện mới, đột phá là điều mà gameshow Việt yếu và thiếu hiện nay.

 Có lẽ, để bắt kịp tốc độ phát triển của gameshow nhập ngoại, gameshow thuần Việt vẫn phải đi một chặng đường dài ở phía trước. Khán giả Việt vẫn "khát" gameshow thuần Việt và không hề quay lưng với chương trình "made in Việt Nam". Chỉ có điều, các chương trình Việt chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khán giả. Gameshow Việt cần nâng cao tính giải trí thông qua hình thức thể hiện nhưng phải tìm được bản sắc, cách thể hiện riêng, gần gũi với khán giả.

Phạm Thiên Trang

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.