Vết trượt dài của kẻ “ăn đất”

Do nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1988, trú tại phường An Đông, quận Thuận Hóa, TP Huế) làm nghề môi giới bất động sản đã nảy sinh nhiều thủ đoạn gian dối như: có thể “chạy” giấy tờ đất đai, rao bán đất “vịt trời”, rủ nhiều người góp vốn mua bất động sản…

Hành vi của Nghĩa đã đẩy hàng chục người dân rơi vào cảnh điêu đứng, nợ chồng nợ. Cuối tháng 4/2025, TAND TP Huế đã kết án Nghĩa 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Rủ góp vốn mua “đất ảo”

Theo hồ sơ vụ án, do việc làm ăn kinh doanh không có hiệu quả dẫn đến thua lỗ và mất khả năng chi trả cho người khác nên Nguyễn Đức Nghĩa đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác với nhiều thủ đoạn gian dối. Nghĩa “nổ” mua nhiều lô đất có giá trị và rủ một số người góp vốn để chia lợi nhuận theo tỷ lệ.

Cụ thể, Nghĩa nói dối với anh Trần Văn Phúc (trú tại TP Huế) đã mua thửa đất số 301, tờ bản đồ số 40, diện tích 1.711,7m2 tại đường Giáp Hải, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy,  TP Huế (thửa đất này thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Trần Quốc Hương và bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ). Nghĩa giả vờ mời anh Phúc góp vốn cùng Nghĩa làm các thủ tục giấy tờ để tách thửa sau đó bán lại cho người khác rồi chia lợi nhuận theo tỷ lệ.

lua-dao1.jpg -0
Nhiều người dân sập bẫy vào những lô đất tách thửa không có thật.

Để tạo thêm lòng tin, Nghĩa cho Phúc xem “Hợp đồng đặt cọc về việc mua bán bất động sản” giả giữa Nghĩa và ông Trần Văn Phường và bà Đoàn Thị Yến Nhi (đều trú TP Huế) đã đặt cọc mua lô đất này của Nghĩa với số tiền 300 triệu đồng. Nghĩa cam kết nếu anh Phúc đầu tư góp vốn cho Nghĩa 500 triệu đồng thì 3 tháng sau, Nghĩa sẽ hoàn lại số tiền 850 triệu đồng cả gốc và lãi. Nếu đến hẹn không thực hiện đúng cam kết, Nghĩa sẽ đền bù cho anh Phúc 1 tỷ đồng. Anh Trần Văn Phúc không có nhu cầu đầu tư và tin tưởng Nghĩa nói thật nên nói với chị gái của mình là Trần Thị Nguyệt (trú tại TP Huế) cùng đầu tư góp vốn với Nghĩa thì chị Nguyệt đồng ý. Sau khi nhận tiền của chị Nguyệt, Nghĩa không thực hiện cam kết và chiếm đoạt số tiền trên.

Với thủ đoạn tương tự, Nghĩa tiếp tục đưa ra thông tin gian dối đối với thửa đất trên để mời gọi chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (trú tại TP Huế) góp vốn làm ăn chung với mình. Nghĩa đưa cho chị Hằng xem “Hợp đồng đặt cọc về việc mua bán bất động sản” giữa Nghĩa với ông Phường, bà Nhi nên chị Hằng tin tưởng đó là thật và đồng ý góp vốn với số tiền 450 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi lấy tiền của chị Hằng, Nghĩa không thực hiện nghĩa vụ như cam kết và chiếm đoạt luôn số tiền này. 
Chưa dừng lại ở đó, Nghĩa nói với anh Trần Hoàng Đạt và anh Đinh Gia Kiên (đều trú tại TP Huế) rằng, Nghĩa là chủ nhân của thửa đất số 249, tờ bản đồ số 75 tại thôn Lưu Hiền Hoà, xã Phong Mỹ, thị xã Phong Điền (TP Huế) và đang đầu tư phân lô, bán nền đối với thửa đất này. Nghĩa “nổ rằng” đang kêu gọi mọi người cùng đầu tư chia lợi nhuận. Nghe vậy, anh Đạt và anh Kiên đồng ý góp vốn nên Nghĩa giả vờ đưa anh Đạt và anh Kiên đi xem 1 thửa đất khác ở thị xã Phong Điền.

Sau khi xem đất, tin tưởng là thật nên anh Đạt và anh Kiên đã đồng ý góp 300 triệu đồng. Khi nhận tiền, Nghĩa viết 1 hợp đồng đặt cọc với anh Kiên và cam kết 15 ngày sau sẽ trả cho anh Đạt và anh Kiên 40 triệu đồng tiền lợi nhuận kèm 300 triệu đồng tiền góp vốn, nếu không thực hiện được Nghĩa sẽ bồi thường 600 triệu đồng.

Vết trượt dài của kẻ “ăn đất” -0
Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Hàng loạt người dân mua đất “vịt trời”

Sau khi lừa nhiều người góp vốn mua bất động sản nhằm chiếm đoạt tiền tỷ, Nghĩa còn bán hàng loạt lô đất “vịt trời”. Theo hồ sơ vụ án, qua một người quen giới thiệu, Nghĩa biết anh Nguyễn Văn Rin (trú tại TP Huế) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Rin. Nghĩa nói dối rằng mình là chủ thửa đất số 378, tờ bản đồ số 20, có địa chỉ tại thôn Lam Trung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, TP Huế (thửa đất này chưa được UBND huyện Phú Vang cấp cho cá nhân nào - PV). Nghĩa cho anh Rin xem bản vẽ phân lô tách thửa (do Nghĩa tự vẽ ra) và mời gọi anh Rin mua các lô đất mà do Nghĩa tách thửa ra. Tin tưởng là thật nên anh Rin đồng ý mua lô diện tích 129m2 với số tiền 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ anh Rin, Nghĩa cam kết với anh Rin trong vòng 90 ngày sẽ ra làm thủ tục công chứng chuyển nhượng nhưng sau đó Nghĩa không thực hiện.

Tương tự, sau khi quen biết với chị Nguyễn Thị Phương và anh Bạch Ngọc Toàn (trú tại TP Huế), Nghĩa giới thiệu là chủ một thửa đất ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (TP Huế) hiện đã phân lô tách thửa đang chờ cấp sổ (thực tế thửa đất này không phải của Nghĩa, bản vẽ phân lô tách thửa do Nghĩa tự vẽ ra - PV) nên mời chị Phương và anh Toàn mua; giá mỗi lô là 580 triệu đồng. Do tin tưởng là thật nên chị Phương, anh Toàn đồng ý mua 3 lô với số tiền 1,740 tỷ đồng và đặt cọc trước cho Nghĩa số tiền 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa viết 2 hợp đồng đặt cọc và cam kết trong vòng 90 ngày sẽ ra làm thủ tục công chứng, nếu không sẽ đền gấp đôi. Nhưng sau đó, Nghĩa không thực hiện và chiếm đoạt số tiền trên.

Ngoài ra, Nghĩa gặp bà Lê Thị Nỡ (trú tại phường Phú Hậu, quận Phú Xuân, TP Huế) và nói dối rằng Nghĩa là chủ thửa đất số 207, tờ bản đồ số 30, địa chỉ tại Tổ dân phố Hòa Đông, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (TP Huế) đang làm thủ tục phân lô, tách thửa. Sau khi cho bà Nỡ xem bản vẽ thửa đất (do Nghĩa tự vẽ ra -PV) thì bà Nỡ đồng ý mua 1 lô với giá 600 triệu đồng. Bà Nỡ đưa 150 triệu đồng tiền đặt cọc cho Nghĩa và khi nhận tiền, Nghĩa cam kết trong vòng 1 tháng nếu bà Nỡ không mua nữa thì Nghĩa sẽ bán cho người khác và trả lại số tiền 190 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa không thực hiện nghĩa vụ như cam kết, bà Nỡ đã đòi lại tiền thì không trả.

Bên cạnh việ đưa ra thông tin về các lô đất không phải do Nghĩa sở hữu để mời chào người mua thì Nghĩa còn ngang nhiên lấy thông tin các thửa đất chính chủ được chủ nhân rao bán trên mạng xã hội, rồi tự vẽ phân lô, tách thửa thành nhiều lô nhằm mời gọi những người có nhu cầu. Cụ thể, thông  qua mạng xã hội, Nguyễn Đức Nghĩa biết được anh Phan Văn Th. (trú tại khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, TP Huế) đang rao bán thửa số 423, tờ bản đồ số 08 ở tại thôn Di Đông, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

Sau đó, Nghĩa tự vẽ phân lô, tách thửa đất này thành 8 lô, sau đó mời gọi anh  Lê Hữu Vinh (trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) mua các lô này, giá mỗi lô là 800 triệu đồng. Anh Vinh tưởng thật nên đã đồng ý mua 3 lô và đặt cọc trước 150 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền cọc, Nghĩa viết 1 bản hợp đồng đặt cọc cho anh Vinh và cam kết là trong vòng 90 ngày sẽ làm thủ tục công chứng. Sau đó, Nghĩa nói với anh Vinh là thủ tục tách thửa gần xong và yêu cầu anh Vinh đưa thêm 80 triệu đồng để làm nhanh thủ tục công chứng rồi chiếm đoạt.

Tiếp đó, Nghĩa lên mạng xã hội thấy thông tin thửa đất số 367, tờ bản đồ số 20 ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (TP Huế) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác. Lúc này, Nghĩa liên lạc với anh Trần Quốc Toàn (trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TP Huế) và nói dối với anh Toàn rằng, Nghĩa là chủ thửa đất nói trên và hiện đang làm thủ tục phân lô tách thửa. Đồng thời, cho anh Toàn xem bản vẽ phân lô do Nghĩa tự vẽ ra. Anh Toàn đồng ý mua 1 lô với giá 540 triệu đồng. Sau đó, anh Toàn đã đặt cọc cho Nghĩa số tiền 50 triệu đồng, Nghĩa viết hợp đồng đặt cọc và cam kết 1 tháng sau sẽ làm thủ tục công chứng mua bán nhưng sau đó Nghĩa không thực hiện và chiếm đoạt số tiền này.

Vết trượt dài của kẻ “ăn đất” -0
Nguyễn Đức Nghĩa nghe Tòa tuyên án.

Nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

Sau khi nhiều người sập bẫy lừa góp vốn đầu tư hay mua đất ảo, Nghĩa lo sợ những chiêu lừa này sẽ sớm bị phát hiện nên Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách nhận làm thủ tục giấy tờ đất đai để chiếm đoạt tiền của những người nông dân có nhu cầu làm sổ đỏ. Cụ thể, ông Tôn Thất Hội (trú tại Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ, TP Huế) có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất số 174, tờ bản đồ số 41, diện tích 534,1m2 tại Tổ dân phố Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ. Thông qua sự giới thiệu của người quen thì ông Hội quen biết và đặt vấn đề nhờ Nghĩa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Lúc này, Nghĩa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Hội nên nói với ông Hội là Nghĩa quen biết nhiều người nên làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được và yêu cầu ông Hội đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên và tiền để làm thủ tục. Sau đó, ông Hội đã nhiều lần đưa cho Nghĩa với số tiền 325 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền từ ông Hội, Nghĩa không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền này và cũng không trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hội. Mới đây, quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ một người khác nên trả lại ông Hội.

Tương tự, bà Phạm Thị Sương (trú tại TP Huế) có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thửa đất của mình ở tại địa chỉ tổ dân phố An Bình, phường Hương Hồ (TP Huế) nên qua người quen giới thiệu và nhờ Nghĩa làm giúp. Nghĩa viết giấy nhận tiền cho bà Sương và cam kết trong vòng 5 - 7 tháng sẽ có sổ đỏ cho bà Sương nhưng sau khi nhận tiền của bà Sương thì Nghĩa không làm thủ tục và chiếm đoạt số tiền này… Đối với những hộ nông dân như gia đình ông Hội, bà Sương thì số tiền hàng trăm triệu đồng là cả một gia tài lớn với họ. Để có số tiền hàng trăm triệu đồng đưa cho Nghĩa, gia đình ông Hội, bà Sương phải gom góp, nhiều lần vay mượn với hy vọng sau khi làm được sổ đỏ sẽ cắm để vay ngân hàng trả nợ nhưng không ngờ, giờ nợ lại chồng nợ…

Theo Cơ quan điều tra, chỉ trong vòng 6 tháng, lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người trong việc đầu tư mua bán đất đai, làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và dịch vụ cho thuê xe tự lái; Nguyễn Đức Nghĩa đã nhiều lần dùng các thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản của hơn 20 bị hại với số tiền hơn 4,88 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Nghĩa đã sử dụng vào mục đích cá nhân và tiêu xài. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vừa diễn ra, TAND TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, Tòa buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Nhiều nạn nhân của Nghĩa đã rất bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn của kẻ môi giới bất động sản. Một số bị hại là nông dân, người lớn tuổi, trình độ hiểu biết còn hạn chế, tin người nên đã sập bẫy lừa của Nghĩa. Nhiều bị hại cho biết, sau khi Nghĩa vào tù, họ rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần, cuộc sống gia đình xáo trộn… Được biết, trước đó, Nghĩa bị TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng kết án và xử phạt 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc”.

Hải Lan

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.