Những bộ quân phục xếp gọn gàng ngay ngắn trong tủ trưng bày, chiếc mũ bảo hiểm của người CSGT trầy xước sau va đập, đoạn nhật ký viết cho con trai, cuốn sổ công tác ngưng viết dòng cuối cùng…là những kỷ vật mà những cán bộ chiến sĩ CAND hy sinh khi đấu tranh phòng chống tội phạm để lại gây xúc động mạnh đối với người xem...
Ngày 29/5, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ tiếp nhận kỷ vật liệt sĩ và các hiện vật lưu giữ giá trị truyền thống của Công an tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp và Long An...
Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.
Những ngày cuối năm, dù tất bật công việc nhưng nhiều người luôn tìm đến ngôi nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Dọc các xóm làng ở quê nhà Đại tướng, người dân Lệ Thuỷ đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Ngày 21/7, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cho biết, hồ sơ, kỷ vật gốc của 15 cán bộ đi B đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thuộc Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, trong đó có hồ sơ, kỷ vật gốc của liệt sĩ Ca Lê Hiến (nhà thơ Lê Anh Xuân) sẽ được trao lại cho các cán bộ và thân nhân vào ngày 22/7.
Một ngày cuối hạ, bầu trời vừa cao xanh trở lại sau trận mưa rào và ánh nắng sáng bừng lên khích lệ, tôi tìm về xóm Văn Miếu, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Và khi cánh cổng nhà ông Đào Hà vừa mở ra chào khách, tôi đã thốt lên trầm trồ khi ngay trước mặt mình là một “giàn mướp” trĩu trịt “quả”. Tôi vội hỏi chủ nhân “Ông trồng loại mướp gì mà quả nom lạ thế?”. Ông Đào Hà chừng như đoán ngay ra sự “nhầm lẫn” của tôi, nhưng ông không vội trả lời, ông làm vẻ “vô tư” hỏi lại: “Thì bác nhìn lại đi đã”. Nghe theo “chỉ dẫn”, tôi lấy tay dụi mắt rồi ngước lên nhìn lại. “Gì thế này?” - tôi tự hỏi và tự trả lời: “Một “giàn mướp” độc nhất vô nhị”.
Ngày 25/8, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã phối hợp với Chi hội Hội Cựu Giáo chức đi B của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao trả hồ sơ, kỷ vật cho các cán bộ đi B và thân nhân.
Ngày 25/7, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ tổ chức trao lại hồ sơ, kỷ vật của 15 cán bộ đi B cho đại diện thân nhân, gia đình và khai mạc triển lãm “Kỷ vật thời thanh xuân”.
Sáng 9/5 tại Hà Nội, cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” do Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Tạp chí Thời Đại, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam phối hợp thực hiện chính thức được phát động theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Những ngày tháng Tư lịch sử, PV Báo CAND hoà vào dòng người đến thăm Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh - nơi hiện đang trưng bày 6.293 hiện vật, trong đó có 2.881 hiện vật gốc, nhiều hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng và hơn 500 hình ảnh tư liệu.
Tại không gian trưng bày điện Long An, Trung tâm BTDT Cố đô Huế giới thiệu đến người dân và du khách các hiện vật, hình ảnh, tài liệu châu bản, mộc bản liên quan đến thân thế, sự nghiệp và những công lao, đóng góp của vị vua đầu triều Nguyễn với công cuộc kiến thiết, bảo vệ đất nước.
Tại Bảo tàng CAND hiện lưu giữ khoảng 20.000 hiện vật với gần 30 bộ sưu tập hiện vật, trong đó có 10 bộ sưu tập hiện vật quý hiếm phản ánh lịch sử truyền thống vẻ vang trong chiến đấu, xây dựng và phát triển của lực lượng CAND Việt Nam.
Qua gần 5 năm làm hộ tịch viên càng thấm sâu trong tôi ý thức kính trọng nhân dân, tận tụy trách nhiệm với dân, luôn dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ được tốt.
Tháng 5, bầu trời như cao xanh hơn và trên mảnh đất nước Việt, người dân thành kính tưởng nhớ 130 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 -19/5/2020). Trong cuộc đời 79 mùa xuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều năm tháng ở Huế khi Người còn ấu thơ.
Từ chối lời ngỏ của các bảo tàng, 50 năm qua, họa sĩ Phạm Mùi cất giữ cẩn thận lá thư của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm gửi cho mình vào ngăn tủ, vào chính trái tim mình. Đó là kỷ vật cuối cùng và duy nhất của ông về người bạn tri kỷ.
Chuyến trở về nguồn của chúng tôi đã định chốt cuối cùng là Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Nhưng người dẫn đường nói chúng tôi sẽ gặp niềm vui bất ngờ trước khi đến đó.
Trong không khí của những ngày mùa thu lịch sử, chúng tôi đến thăm căn nhà số 6 ngõ 319 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội – một cơ sở cách mạng trong kháng chiến nơi Bác Hồ đã ghé thăm và ở lại 2 ngày. Nắng và gió mùa thu lùa vào căn nhà cạnh triền đê Yên Phụ khiến du khách đến nơi đây cảm thấy như nhẹ nhàng, thư thái hơn.
Ngày 20-7, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết, 200 kỷ vật sẽ được trưng bày trong triển lãm “Kỷ vật đi B – Quảng Trị - Ngày trở về” và khá nhiều hiện vật khác của cán bộ đi B gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ gần 50 năm trước sẽ được trao tặng lại cho cán bộ đi B và thân nhân vào ngày 23-7.
Những hiện vật, tư liệu được các nhà báo và thân nhân nhà báo hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính là những thông điệp thiêng liêng từ quá khứ, là lời nhắc nhở các thế hệ làm báo hôm nay và mai sau về truyền thống vẻ vang của nền báo chí Cách mạng nước nhà.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt đối với lực lượng CAND. Người thường xuyên quan tâm, theo dõi và động viên khen tặng những cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.