Nằm trên những ngọn đồi cao ở Tu Tra, vùng Đơn Dương, giữa một miền sơn cước từng được biết đến với đất đai khô cằn, cuộc sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn không ít nhọc nhằn, hôm nay hiện lên một Samten Hills Dalat vừa kỳ vĩ, vừa tĩnh tại. Từ những triền đồi tưởng như chỉ có nắng, gió và đá sỏi, một không gian văn hóa tâm linh mang đậm dấu ấn Phật giáo Kim Cương Thừa đã hình thành, trở thành điểm đến được nhiều du khách trong nước và quốc tế tìm về.
Có lẽ điều khiến người ta xúc động nhất khi đến đây không chỉ là vẻ đẹp của những công trình kiến trúc, mà là câu chuyện phía sau sự đổi thay của một vùng đất.
Ngày trước, vào mùa nắng, nguồn nước khan hiếm, cây cối khó sinh trưởng. Không ít người dân trong vùng phải rời quê đi làm thuê nơi khác để mưu sinh. Một vùng đất rộng lớn từng lặng lẽ nằm bên những triền đồi Đơn Dương, nay đã khoác lên mình một diện mạo khá. Và rồi Samten Hills xuất hiện.
Không ồn ào, vội vã, từng công trình dần hiện lên giữa núi đồi như những nét chấm phá kỳ diệu trên bức tranh cao nguyên. Những con đường, những hàng cây, những công trình mang dáng dấp Himalaya, phía xa là những dải núi xanh nối tiếp nhau, dưới chân là thung lũng rộng mở. Đứng ở một điểm cao của Samten Hills, có những buổi sớm chỉ thấy mây trắng bồng bềnh trôi giữa núi rừng, ánh mặt trời chậm rãi xuyên qua màn sương, cả không gian như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Đó là khoảnh khắc người ta bỗng muốn nói khẽ hơn, bước chậm hơn và lắng nghe chính mình.
Điểm nhấn nổi bật nhất của Samten Hills Dalat là Không gian Văn hóa Tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa, với Đại bảo tháp Kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek – công trình được Guinness World Records xác lập là Đại bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới. Bảo tháp cao 37,22m, đường kính 16,53m, nặng khoảng 200 tấn, được làm bằng đồng phủ vàng 24K.
Nhưng nếu chỉ nhìn Samten Hills bằng những con số, có lẽ sẽ chưa thể cảm nhận hết vẻ đẹp nơi này. Bởi điều đáng nhớ hơn cả là khi đứng trước Đại bảo tháp, giữa khoảng trời cao rộng, nghe tiếng gió đi qua những triền đồi, người ta có thể cảm nhận một sự tĩnh lặng rất riêng. Bánh xe Kinh luân chỉ chuyển động khi có bàn tay con người cùng góp sức. Một hình ảnh giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm, đó là những điều tốt đẹp cũng chỉ có thể lan tỏa khi mỗi người cùng chung tay.
Cùng với Đại bảo tháp là những công trình mang đậm tinh thần Phật giáo Kim Cương Thừa, Nhà trưng bày Drigung Kagyu Samten Ling, tôn tượng Đức Phật Di Lặc bằng đồng cao 10,5m, tượng Đức Phật Trường Thọ và những họa tiết, tác phẩm nghệ thuật được chế tác công phu. Tất cả hòa quyện trong thiên nhiên của núi đồi Đơn Dương, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.
Nhưng có một điều khác khiến Samten Hills trở nên đặc biệt, sự đổi thay của đời sống người dân quanh vùng. Từ một nơi chủ yếu dựa vào nông nghiệp, sự xuất hiện của một điểm đến du lịch quy mô đã mở ra thêm những cơ hội mưu sinh mới. Người dân địa phương có thêm việc làm, thêm những công việc ổn định gắn với dịch vụ, du lịch. Nhiều hộ từng chỉ quen với nương rẫy nay có cơ hội tham gia vào một ngành kinh tế mới ngay trên chính quê hương mình. Sự chuyển dịch ấy không chỉ đem lại thu nhập mà còn từng bước thay đổi cách người dân nhìn về giá trị của quê hương, về cơ hội phát triển ngay trên mảnh đất mà cha ông đã gắn bó.
Từ những triền đồi từng khô cằn, hôm nay Samten Hills Dalat đã trở thành một điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch Lâm Đồng. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp để ngắm, những công trình để chiêm bái hay những góc ảnh để lưu giữ, mà còn có một câu chuyện về sự hồi sinh, về những đổi thay âm thầm và về khát vọng vươn lên của con người giữa miền đất cao nguyên.
Có thể một ngày nào đó, bạn sẽ đến Samten Hills Dalat và khi rời đi, bạn sẽ mang theo không chỉ những bức ảnh đẹp mà còn một chút bình yên, một chút thương nhớ. Và, một câu chuyện đẹp về một miền đất từng khó khăn nhưng đang từng ngày thay da đổi thịt.