Thông báo tin vui này với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Dẫn, Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an cho hay: Quá trình làm hồ sơ xét đề nghị các danh hiệu cao quý của ngành Y được Công an các đơn vị, địa phương tiến hành rất nghiêm túc, chặt chẽ. Cả 6 đồng chí được trao danh hiệu cao quý lần này đều có quá trình công tác tốt, có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cũng như nghiên cứu khoa học. Có đồng chí trải qua môi trường công tác gian khổ nhưng đã vượt khó vươn lên, luôn xứng đáng với lời dạy “Lương y như từ mẫu” của Bác Hồ.
Vài năm gần đây, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an trở thành một địa chỉ tin cậy không chỉ của cán bộ, chiến sĩ Công an mà cả người dân. Được sự quan tâm đầu tư của Bộ, cơ sở vật chất của Bệnh viện đã có nhiều đổi thay, phương tiện, trang thiết bị hiện đại; đặc biệt là khu chăm sóc, điều trị khang trang, sạch sẽ và yên tĩnh như một khu nghỉ dưỡng. Nhưng điều quan trọng hơn là trình độ chuyên môn và y đức của những thầy thuốc nơi đây đã giành được sự tín nhiệm của xã hội. Là Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Thiếu tướng Đỗ Thế Lộc cùng lãnh đạo Bệnh viên luôn tâm niệm phải “Lấy bệnh nhân làm trung tâm, lấy hài lòng làm tiêu chuẩn”. Nhờ vậy, Bệnh viện Y học cổ truyền đã trở thành một địa chỉ tin cậy, là một trong năm bệnh viện đứng đầu trong hệ thống bệnh viện Y học cổ truyền trong cả nước.
Một lá thư của người bệnh gửi đến Báo CAND cuối tháng 10/ 2013 đã nói lên nhiều điều. Xin được lược trích lá thư: “Tôi là Khuất Duy Bình, 54 tuổi, ở xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tôi bị bệnh thiếu máu cục bộ, men gan cao, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao và đã điều trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không khỏi. Được bạn bè giới thiệu, tôi đến Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an khám và điều trị tại khoa Nội III do Thạc sỹ, bác sỹ Lại Lan Phương làm Trưởng khoa. Tại đây, tôi được các bác sỹ Trưởng khoa, bác sỹ Tăng Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Huệ và các nhân viên y tế tận tình chữa trị nên sức khỏe dần ổn định. Quá trình điều trị tại đây, tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân ở các tỉnh Thanh Hóa, Thái Nguyên, Nghệ An... vào điều trị với các bệnh nặng như tai biến mạch máu não, liệt nửa người, méo miệng... và có kết quả rất khả quan. Có được điều này nhờ sự lãnh đạo của Ban giám đốc mà đứng đầu là ông Đỗ Thế Lộc. Đặc biệt ở đây không có “văn hóa phong bì”… Trong dịp này, Bệnh viện Y học cổ truyền có Thiếu tướng, Giám đốc Đỗ Thế Lộc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và BS Trần Thị Quyên, Trưởng khoa Khám bệnh được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
Ngoài hoàn thành tốt công tác chuyên môn, Bệnh viện 198 – Bộ Công an là một trong những đơn vị tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. Anh em phóng viên Báo CAND đã có nhiều chuyến đi cùng TS, Đại tá Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8, về vùng sâu, vùng xa khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà đồng bào. TS Trần Văn Sáu là người có quá trình phục vụ trong chuyên ngành Lao và bệnh phổi. Từ năm 1998, ông là người đầu tiên triển khai kĩ thuật soi phế quản ống mềm tại Bệnh viện 19-8 và trực tiếp thăm khám hàng ngàn ca an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Từ năm 2010 đến nay, ngoài tham gia công tác điều trị chuyên khoa, TS Trần Văn Sáu đã cùng các đồng nghiệp phát triển các kĩ thuật chuyên sâu như: kĩ thuật can thiệp mạch vành, kĩ thuật ghép tế bào gốc, ghép tạng, quản lí bệnh mãn tính…Với những đóng góp và thành tích đạt được, TS Trần Văn Sáu được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
Được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú dịp này, BS Đỗ Văn Năm là một minh chứng về sự lặng lẽ và âm thầm của những người thầy thuốc tuyến cơ sở… Đường đời, đường nghiệp của họ không hanh thông như các bác sĩ tuyến Trung ương hoặc ở các bệnh viện trực thuộc Bộ, nhưng họ như con ong thợ luôn cần mẫn làm tròn phận sự của mình. Là Phó Phòng Hậu cần kiêm Trưởng Ban y tế Công an tỉnh Phú Thọ, BS Đỗ Văn Năm có nhiều kỉ niệm khó quên của một bác sĩ miền Trung du. Hôm ấy, một bệnh nhân nữ (25 tuổi) là cán bộ Công an bị cấp cứu. Khi anh đến nhà thì bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, mạch khó bắt, huyết áp không đo được…Khai thác tiền sử bệnh và khám tại chỗ, anh chẩn đoán người bệnh dị ứng nặng một kháng nguyên nào đó và tiến hành cấp cứu. Sau 30 phút bệnh nhân đã dần dần hồi phục, hiện nay khỏe mạnh và công tác tốt.
Một kỉ niệm khác là tham gia ca cấp cứu 2 cán bộ Công an xã bị thương trong vụ ném lựu đạn tại xã Nga Hoàng huyện Yên Lập, Phú Thọ năm 2003. Có mặt tại hiện trường đã hơn 10h đêm, anh khẩn trương sơ cứu và ngay trong đêm hôm cùng tổ cứu thương chuyển an toàn hai đồng chí bị thương về Bệnh viện 19-8… Nhờ được cấp cứu kịp thời nên 2 cán bộ Công an đã qua khỏi cơn nguy kịch. Cùng với công tác chuyên môn, BS Năm và đồng nghiệp đã nghiên cứu thành công và được cơ quan thẩm quyền đánh giá cao hệ thống quản lí cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lí sức khỏe cán bộ, chiến sĩ…
Cùng được phong tặng Thầy thuốc ưu tú đợt 2014, BS Nguyễn Văn Hòa có điểm chung với BS Năm khi họ công tác tại các đơn vị cơ sở. BS Hòa hiện là Trưởng ban Y tế Trại giam Xuyên Mộc, Tổng cục VIII. Xúc động nhớ lại quãng thời giam chập chững vào nghề Y, anh cho biết: Đầu năm 1984, mới ra trường tôi về nhận công tác ở vùng sâu, vùng xa, bốn bề là rừng, đường xá đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Cơ sở vật chất của bệnh xá còn thiếu thốn nhưng do hoàn cảnh xã hội khi đó, nhiều sản phụ vẫn sinh con tại bệnh xá của Trại Xuyên Mộc. Bản thân anh đã đỡ một số ca và đều mẹ tròn con vuông. Hôm đó, một sản phụ trẻ được gia đình đưa đến trạm xá nhưng cô không chịu sinh con tại bệnh xá vì… mắc cỡ trước “bà đỡ” là nam giới còn trẻ. Cô ta nhất quyết đòi chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cách xa 30 km. Ban Giám thị trại đã bố trí xe để anh cùng đi, đưa sản phụ lên bệnh viện. Dọc đường gặp trời mưa to, sình lầy trơn trượt xe không thể đi được, đúng lúc đó cô gái chuyển dạ và BS Hòa đã giúp cô được mẹ tròn con vuông ngay trên chiếc xe ô tô bị sa lầy giữa rừng trong một đêm mưa giông đầu mùa.
| Các Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú được công nhận đợt 2014: Thầy thuốc nhân dân: Ths.BS Đỗ Thế Lộc, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền; TS.BS Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8. Thầy thuốc ưu tú: Ths.BS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc Bệnh viện 30-4; Ths.BS Trần Thị Quyên, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viên Y học Cổ truyền; BS Đỗ Văn Năm, Phó tưởng Phòng Hậu cần kiêm Trưởng Ban y tế Công an tỉnh Phú Thọ; BS Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ban Y tế Trại giam Xuyên Mộc, Tổng cục VIII. |