Năm 14 tuổi, trong một lần cậu bé Nguyễn Nhơn Thành đang ở gần một trạm bơm xăng gần đường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình thì thấy một xe buýt đang chạy bốc cháy. Không ngại nguy hiểm, cậu hô hoán rồi cùng mọi người lao vào dập lửa. Vụ cháy được dập tắt kịp thời. Nguyễn Nhơn Thành được tuyên dương và biệt danh "thằng nhỏ thiệt nhanh" gắn với anh từ đó.
Trưởng thành, gắn bó với công tác của Ban bảo vệ dân phố phường, Nguyễn Nhơn Thành trở thành người cán bộ dân phố được dân tin yêu cùng bảng thành tích ngày càng dày thêm bởi những lần lập công, bắt tội phạm.
Chỉ cách đây ít lâu, trên đường trở về nhà sau ca trực, Nguyễn Nhơn Thành phát hiện một người lạ mặt, điệu bộ lấm lét, liền bám theo. Đến khúc quanh vắng, thấy hắn quẳng nhanh 1 bao bố đen, anh mở ra, giật mình phát hiện trong đó có đến 5 trái lựu đạn. Vừa chặn bắt kẻ bỏ lựu đạn ra đường, Nguyễn Nhơn Thành vừa phối hợp với Công an phường thu giữ vũ khí nguy hiểm…
Thực tế, nhiều năm trở lại đây, Nguyễn Nhơn Thành không chỉ là "địa chỉ" tin cậy của các cán bộ, chiến sĩ Công an, có nhiều nỗ lực, đóng góp trong bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại địa phương mà đã trở thành "người nhà" của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố bởi khá nhiều sáng tạo đặc biệt: chế tạo các bộ đèn gọn nhẹ, tiết kiệm điện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong đêm tối; máy bơm chữa cháy dân dụng sử dụng trong hẻm nhỏ khi xe chữa cháy không vào được…
Kể về các dụng cụ này, Nguyễn Nhơn Thành bảo rằng, tất cả cũng xuất phát từ quá trình tham gia cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy khắc phục sự cố. Gần chục năm trước, trong một lần tham gia phối hợp công tác cùng các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tình cờ anh nghe một chiến sĩ báo cáo với cán bộ phụ trách: khe sâu, tối như thế này, đèn pin cũng thua…
Câu nói của người chiến sĩ khiến Nguyễn Nhơn Thành suy nghĩ. Về nhà, anh bắt đầu tìm cách chế tạo đèn cứu hộ. Nhiều lần thử rồi thất bại, sau gần nửa năm, bộ đèn đầu tiên cũng được hoàn chỉnh. Đến nay, 10 bộ đèn nhỏ, gọn, có thể tiết kiệm điện phục vụ cứu nạn trong đêm tối đã được chế tạo thành công và tặng lại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố…
Ngày chúng tôi hẹn gặp Nguyễn Nhơn Thành, anh còn hồ hởi thông báo vừa tham gia bắt tội phạm trong một vụ buôn bán ma túy tại thành phố. Đối tượng, tang vật đã được chuyển về Công an thành phố xử lý, kết quả như thế nào, anh ít có điều kiện quan tâm và cũng ít quan tâm hỏi lại.
Riêng với công tác phòng cháy chữa cháy, Nguyễn Nhơn Thành đang nghiên cứu sáng chế ra máy chữa cháy đeo lưng dựa theo ý tưởng từ máy phun thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. Dự kiến, máy có dung lượng 30 lít, độ phun xa từ 3m đến 5m. ý tưởng này được lãnh đạo Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhiệt tình ủng hộ, thậm chí khuyến khích anh làm hồ sơ xin cấp chứng nhận kết quả sáng chế. Thế nhưng, Nguyễn Nhơn Thành bảo rằng anh chỉ quan tâm kết quả có được như ý hay không bởi đó là công việc có ích mà đã có ích thì đều cần làm cả.
Những việc anh làm không phải trông chờ được ghi nhận, khen thưởng nhưng chúng tôi được biết, số lượng giấy khen, bằng khen các cấp dành cho Nguyễn Nhơn Thành hiện nay đã khá nhiều, trong đó có cả bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch nước dành cho anh vì những thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc