Khoảng 9h ngày 12/11, tại gia đình ông Đặng Văn Đức thuộc tổ 72, phường Nguyễn Thái Học xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.
Nhận tin báo của gia đình người bị hại, Công an TP Yên Bái phối hợp với Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái đã cử tổ công tác xuống hiện trường nắm tình hình và tổ chức điều tra. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Yên (vợ ông Đức, là công nhân đã nghỉ hưu) bị tử vong do nhiều vết dao đâm vào người…
Nhận định đây là vụ án giết người, Công an thành phố phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thành lập các tổ công tác, xác lập chuyên án truy xét hung thủ gây án.
Trong quá trình khám nghiệm, tổ công tác thu giữ được một gói đồ bên trong có một bộ quần áo dính máu cùng một chiếc điện thoại di động, đối tượng gây án để lại hiện trường. “Chủ sở hữu của chiếc điện thoại di động trên là đối tượng nghi vấn số 1 liên quan đến vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này. Vậy, đối tượng này là ai?”, đây là câu hỏi cán bộ Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái đặt ra và từ đó bắt đầu lần tìm mọi thông tin.
Giữa lúc các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì điện thoại của đối tượng nghi vấn bất ngờ đổ chuông, người gọi đến chính là bạn gái của chủ sở hữu chiếc điện thoại trên.
Được sự động viên của cơ quan Công an, Th. cho biết: Hùng là bạn gái của Th. và cả hai đều là sinh viên của Trường Cao đẳng Y Yên Bái. Trước đó, Hùng và Th. có đến nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn TP Yên Bái…
Từ lời khai của Th., Phòng PC 45 Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an thành phố đã cho Th. nhận diện đối tượng này qua camera lưu giữ tại khách sạn.
Với những căn cứ thu thập được, các lực lượng nghiệp vụ có cơ sở khẳng định, Hùng là đối tượng gây ra vụ giết người trên. Nhân thân của đối tượng này sau đó đã được dựng lên: Hùng là đối tượng có nhân thân xấu.
Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra.
Năm 2009, Hùng về Hà Nội học lớp Công nghệ thông tin, được hơn 1 tháng thì phạm tội giao cấu với trẻ em, bị Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, xử 3 năm án treo.
Năm 2010, Hùng xuống Yên Bái học khóa K43-C3 tại Trường Cao đẳng Y Yên Bái. Trong quá trình theo học tại đây, Hùng thường vi phạm quy chế nhà trường và đã bị đình chỉ học tập 1 năm. Tháng 11/2011, Hùng trở lại học và tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản nên bị nhà trường đuổi học.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, một tổ công tác được lệnh lên Bắc Hà (Lào Cai). Đến 13h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã bắt được Hoàng Hữu Hùng khi hắn đang trên đường lẩn trốn.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng khai nhận: Ngày 9/11, Hùng từ Bắc Hà xuống TP Yên Bái vào khách sạn Phương Thúy, thuê phòng nghỉ với bạn gái. Đến sáng 12/11, Hùng đi lang thang trên đường với mục đích tìm xem gia đình nào để tài sản hớ hênh, không có người trông coi thì đột nhập vào trộm cắp tài sản. Khi đến nhà bà Yên, Hùng phát hiện thấy cửa nhà không khóa và bà Yên dắt xe máy đi ra ngoài nên lẻn vào tầng 1, sau đó lên tầng 2 lục soát tài sản.
Trong khi Hùng đang lục lọi đồ đạc thì nghe thấy tiếng động mạnh, khi nhìn thấy bà Yên, Hùng bất ngờ lao tới siết cổ bà Yên cho đến khi nạn nhân tử vong.
Trong quá trình vật lộn với bà Yên, quần áo của Hùng dính nhiều máu nên đối tượng này đã lên tầng 2 lục soát, lấy 1 bộ quần áo của con trai bà Yên mặc vào người. Sau đó, Hùng xuống tầng 1 định dắt chiếc xe máy của con trai bà Yên ở ngoài phòng khách để tẩu thoát thì ông Đức về gần tới nhà… Hùng vòng ra cửa sau, đi qua một nhà hàng xóm ra ngoài bắt xe ôm chạy thẳng lên Bắc Hà.
Như vậy chỉ sau 4 giờ truy xét, bằng tinh thần trách nhiệm cao và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm gây ra vụ án, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn được dư luận quần chúng nhân dân khen ngợi