Đều đặn vào mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, mọi người dân Sofia vốn ngưỡng mộ nước Nga và cuộc Cách mạng Tháng Mười lại nô nức rủ nhau đến Câu lạc bộ La Strada, một dạng sân khấu thể nghiệm quy tụ giới nghệ sĩ cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.
Club La Strada tọa lạc giữa một con phố nhộn nhịp từ lâu đã nổi tiếng như là một nhà hàng Nga thuần túy, với đồ ăn thức uống cùng phong cách phục vụ đậm chất văn hóa Xôviết. Mô hình Liên Xô luôn sống mãi, hay chí ít là một phần trong đó. Màu cờ đỏ cách mạng cùng ngôi sao năm cánh và hình búa liềm hiện diện khắp nơi. Nhạc phim, ca khúc, cũng như các biểu tượng Xôviết trở nên thịnh hành trong bầu không khí thân thiện chung. Rồi thì trang phục chiến sĩ Hồng quân, áo phông in hình quốc huy Liên Xô... Trên tường là hàng chục bức chân dung các lãnh tụ cách mạng và giới danh nhân Nga hiện đại nổi tiếng...
Một trong những bức ảnh được treo chỗ trang trọng nhất là của cựu đệ nhất phu nhân Ludmila Putina kèm chữ ký đề tặng bên dưới, nhân dịp bà sang Sofia khánh thành trụ sở mới của Trung tâm Văn hóa Nga mùa hè vừa qua và viếng thăm club.
Mở đầu chương trình hàng đêm là sự xuất hiện của một ban nhạc nổi tiếng khắp Bulgaria và vùng bán đảo Balkan, nhóm tam ca Gramophone quy tụ các ca sĩ Georgi, Petio và Trioto. Các nghệ sĩ vừa đàn hát vừa nhún nhảy theo "phong cách ballet" đặc trưng của nữ danh ca Nga thời thượng Alla Pugacheva; hoặc biểu diễn theo "gu" ban nhạc Liube - nhóm nhạc nhẹ ưa thích nhất của Tổng thống Medvedev. Tất cả các dãy bàn trong La Strada đều được đặt trước cả tuần lễ.
Khi thực khách đã tề tựu đông đủ, thường là vào khoảng 20h, giọng ca chính Petio của Gramophone sẽ mở màn chương trình bằng bài hát "Địa chỉ chúng tôi - Liên bang Xôviết!", một ca khúc trứ danh không kém gì quốc thiều Liên Xô mà nước Nga hiện nay vẫn giữ làm quốc ca của mình. Kế tiếp lần lượt tới các danh ca khác với những bài hát bất hủ như "Chiều Moskva", "Triệu triệu đóa hồng"...
Khoảng 21 giờ, chủ của câu lạc bộ là Plamen Timev, một doanh nhân Sofia cởi mở và thành đạt từng du học tại Leningrad (nay là Saint Petersburg) xuất hiện. Nhiều người chạy ùa lên sân khấu để cùng được hát với ca sĩ nghiệp dư Timev khi ông đang ca giai điệu đặc biệt trong phim "Moskva không tin những giọt nước mắt" - bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Xôviết từng được trao Giải Oscar năm 1981 về phim nước ngoài hay nhất.
Kế đến là nhóm cựu binh khoác vai nhau nhảy theo nhịp bài hát "Kachiusa" bất hủ, ca khúc được vinh dự đặt tên cho dàn phóng hỏa tiễn hồi năm 1938 khiến quân đội phát xít Đức trong Thế chiến II bạt vía kinh hồn. Rồi thì những bản nhạc hành khúc trong phim "Những sĩ quan", "Thanh kiếm và lá chắn", hay "Nhà ga Belarus"...
Đến quá nửa đêm thì chương trình giao lưu văn hóa kết thúc. Mọi người hồ hởi ra về không quên hẹn gặp lại cuối tuần sau tại "địa chỉ đỏ" La Strada quen thuộc và thân thương