Chuyến vượt biên giải cứu 3 cô gái trẻ
Chuyến công tác của Thượng tá Trần Đình Huấn và Trung tá Đinh Văn Trình tháng 10/2011 là chuyến công tác đặc biệt. Ngoài nhiệm vụ đưa nhóm trẻ Điện Biên bị đưa vào miền
Đó là trở lại khánh thành ngôi nhà của mẹ con cô gái Dương Thúy Hoa, một nạn nhân của vụ mua bán người mà các anh sang Trung Quốc giải cứu. Nhà Hoa nằm bên một bờ kênh xanh ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Thời tiết khắc nghiệt, mưa kéo dài khiến cho tiến độ công trình bị chậm lại. Theo kế hoạch, lẽ ra ngôi nhà đã hoàn thiện. Nhưng hôm nay, mẹ con Hoa phải đưa các vị khách đặc biệt sang ngồi nhờ nhà hàng xóm vì nhóm thợ vẫn đang hoàn thành nốt công việc cuối cùng.
Có mặt chia vui với mẹ con Hoa còn có đại diện chính quyền địa phương, đoàn thể và một tổ chức xã hội khác. Gặp lại các chiến sỹ Công an đã cứu vớt cuộc đời mình, Hoa bẽn lẽn không nói được nhiều, còn mẹ cô thì xúc động nghẹn ngào. Nếu như không có các anh… Chẳng ai bảo ai, câu chuyện đang tái hiện trong suy nghĩ của mỗi người. Tháng 3/2010, Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về TTXH nhận được đơn trình báo của gia đình em Dương Thúy Hoa ở huyện Giồng Riềng do Công an tỉnh Kiên Giang chuyển đến.
Mẹ Hoa cho biết, sau khi em bị mất tích nửa tháng, cuối tháng 2/2010, gia đình nhận được điện thoại của một người đàn ông ở Trung Quốc nói rằng Hoa cùng hai người bạn bị một đối tượng là Lan lừa bán sang TP Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 3 cô gái đã trốn được và nhờ người đàn ông này nuôi giấu. Thượng tá Huấn và Trung tá Trình đã liên lạc được với người đàn ông cung cấp thông tin là Hoàng Khâm (chúng tôi đổi tên do yêu cầu nghiệp vụ) và lên kế hoạch sang nước bạn giải cứu 3 cô gái.
Hành trình "xuất ngoại" của Dương Thúy Hoa, 23 tuổi (Giồng Riềng, Kiên Giang), Đoàn Thị N., 25 tuổi (thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và Phạm Thị A., SN 1996 (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) rất đơn giản. Đối tượng Phan Thị Mỹ Lan quê ở thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang sống ở Trung Quốc trở về cùng bạn trai là A Tu dụ dỗ 3 cô gái sang Trung Quốc bán cà phê và bán cơm với mức lương 4-7 triệu đồng/tháng.
Ngày 22/2/2010, Lan đưa 3 cô gái lên TP HCM, ra Móng Cái rồi sang Trung Quốc. Ngày 25/2/2010, họ đến nhà trọ của Lan ở TP Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Lan dẫn 3 cô gái ra chợ rồi về nhà nấu nướng. Ăn xong, Lan mới nói thật với 3 cô gái là sang đây làm gái mại dâm. Ba cô nhất định không chịu, đòi về thì bị Lan dọa phải kiếm tiền để trả chi phí đi đường và tự kiếm tiền trở về.
Ngày hôm sau, Lan ra khỏi nhà, khóa cửa nhốt 3 cô gái. Lợi dụng lúc này, 3 cô gái cậy cửa chạy trốn. Họ gặp được anh Hoàng Khâm (biết nói tiếng Việt) và nhờ anh giúp đỡ. Dù sợ bị tay chân của Lan trả thù, nhưng thương hoàn cảnh 3 cô gái Việt Nam đang khóc lóc, run sợ nơi xứ người, anh quyết định giúp đỡ họ.
Thượng tá Trần Đình Huấn, Phó phòng 6, Trung tá Đinh Văn Trình, Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm mua bán người cùng Thiếu úy Nguyễn Thị Trâm nhận nhiệm vụ lên đường sang Trung Quốc, phối hợp với Công an Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam giải cứu 3 cô gái trẻ.
Kế hoạch giải cứu được họ triển khai vào lúc 24h, đảm bảo an toàn cho 3 cô gái và anh Hoàng Khâm, người giúp đỡ họ. Khi 3 cô gái (Phạm Thị A. mới 14 tuổi) nhìn thấy các chú Công an Việt Nam đã òa khóc nức nở trong niềm vui khôn tả xen lẫn sự sợ hãi mà họ phải trải qua ròng rã một tháng trời. Đối tượng Phan Thị Mỹ Lan và A Tu đã bỏ trốn khỏi nhà trọ của Lan ở TP Hạc Sơn. Ngày 5/4/2010, cả đoàn trở về Việt
Câu chuyện cảm động bên ngoài hồ sơ
Đưa 3 cô gái trở về Việt
Hoa có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Bà mẹ năm nay mới hơn 40 tuổi, khóe mắt của bà đã đầy vết chân chim. Nhất là sau khi cô con gái mất tích tìm không thấy, bà sọp đi đau đớn. Công việc hàng ngày của bà chỉ là nuôi con gà, con vịt và buôn bán lặt vặt kiếm sống cho hai mẹ con. Hoa cũng có nguyện vọng được học nghề kế toán, nhưng nhà nghèo không theo được, em đành bỏ lại ước mơ.
Cũng vì cái nghèo nên Hoa mới đánh liều đi kiếm tiền mà trở thành nạn nhân của bọn mua bán người. Thoát khỏi cái bẫy người, Hoa đã trở về. Nhưng, cuộc sống tương lai của cô bé và mẹ sẽ thế nào đây? Liệu em có thêm một lần mắc bẫy những kẻ cao tay hơn đối tượng Lan không? Làm sao để nỗ lực giải cứu của lực lượng Công an không trở thành vô ích? Những câu hỏi đó cứ xoáy trong suy nghĩ của Thượng tá Huấn và Trung tá Trình.
Và, đó cũng là trăn trở của một thành viên đặc biệt trong chuyến vượt biên sang Trung Quốc cứu 3 cô gái - ông Tạ Ngọc Vân, cố vấn pháp lý của Tổ chức Rồng xanh (Blue dragon) - một tổ chức phi chính phủ của Australia. Tổ chức Rồng xanh đã từng giải cứu một số trường hợp thoát khỏi đường dây mua bán người. Ông Vân cho biết: "Điều chúng tôi mừng nhất là các anh Công an đã giải cứu kịp thời, cả 3 em đều chưa bị xâm hại".
Sau khi đồng chí Huấn, đồng chí Trình và ông Vân bàn bạc, thống nhất, họ quyết định giúp đỡ Dương Thúy Hoa một cách bền vững hơn, có cuộc sống tốt nhất có thể. Tổ chức Rồng xanh quyết định xây dựng cho mẹ con Hoa một ngôi nhà. Nhưng, họ không thể xây dựng trên mảnh đất tạm bợ bên bờ kênh ấy được.
Họ phối hợp với địa phương và nhận được sự ủng hộ của chính quyền, đoàn thể. Ông Vân đã tư vấn pháp lý, đặt vấn đề trên với mẹ con Hoa và gia đình lớn của cô. Ông bà ngoại và người cậu ruột của Hoa đã quyết định dành cho 2 mẹ con một mảnh đất khoảng 300m2.
Sau khi phối hợp cùng địa phương làm sổ đỏ cho 2 mẹ con, Tổ chức Rồng xanh đã giúp đỡ 41,6 triệu đồng, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể góp 10 triệu đồng xây dựng cho mẹ con Hoa một ngôi nhà chắc chắn. Không chỉ dừng lại ở đó, hàng tháng, Tổ chức Rồng xanh còn gửi cho em số tiền 700.000 đồng chi tiêu cộng với tiền học phí để giúp Hoa tiếp tục theo học. Hoa hiện đang học nghề nuôi trồng thủy sản tại Trường Trung cấp nghề Hậu Giang.
Một ngày cuối năm, chúng tôi liên lạc với Hoa, em khoe: "Nhà em quét vôi xanh, xong cả rồi chị ạ. Tết này mẹ con em đã có một ngôi nhà mới. Mẹ con em không còn phải lo nơi ở nữa, cứ thế mà học và làm việc thôi". Tôi hỏi: "Khi sang Trung Quốc, ngoài mẹ, em còn báo về cho ai biết nữa không?". Hoa kể: "Em báo cho bạn trai. Bạn em khóc, buồn lắm!".
Nói chuyện với Hoa, tôi được Hoa kể rằng, bạn em làm thợ, thương em nhiều. Đi hơn một tháng trở về, tình cảm hai đứa lại gắn bó hơn xưa. Dự định năm 2012 này, sau khi Hoa học xong, hai đứa sẽ làm đám cưới. Trung tá Trình cũng kể chuyện với chúng tôi như vậy. Người làm án có những niềm vui khó tả. Từ nhiệm vụ được giao, các anh đã thực hiện được một hành trình khép kín, trọn nghĩa vẹn tình. Các anh đã làm công việc thật nhân văn, cao cả bằng trách nhiệm của lương tâm.
Chúng tôi ngồi trò chuyện với các chiến sỹ CSHS tại trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH vào một ngày cuối năm, trong không khí vội vã khi một chuyên án khác đang được hoàn thành. Thêm nhiều cô gái được giải cứu. Hai vợ chồng Hoàng Thị Y. được mời lên nhận diện đối tượng lừa đưa sang Trung Quốc. Họ cười nói ríu rít bên nhau, giữa những chiến sỹ Công an mặc sắc phục.
Tết này, vợ chồng Y. đã không mất nhau. Khi các "nhân vật" trong vụ án của các anh đã sum vầy đón cái Tết an lành thì các anh tiếp tục bắt tay vào những vụ án mới với những trăn trở mới. Bên họ còn có các tổ chức xã hội như Rồng Xanh sẽ góp phần thay đổi tương lai cho những số phận được giải cứu