Khoảng 10h50' ngày 4/5, chị Nguyễn Thị Nga, ngụ xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) để xe máy trong nhà thì có 2 đối tượng đột nhập vào lấy trộm. Phát hiện kẻ gian lấy trộm xe máy, chị Nga cùng mọi người tri hô, 2 đối tượng lên xe máy phóng với tốc độ cao ra quốc lộ 1A tẩu thoát về hướng TP Biên Hòa. Anh Nguyễn Xuân Cường đang đi xe máy từ khu vực Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai thuộc phường Tân Biên (TP. Biên Hoà) ra hướng Cầu Sập (TP Biên Hòa) thì nghe tiếng tri hô "cướp cướp" của người dân.
Truy tặng bằng khen cho anh Nguyễn Xuân Cường.
Anh Cường thấy phía trước có 2 đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao, nên anh Cường đã đuổi theo. Khi đến đoạn đường Điểu Xiển thuộc khu phố 5B, phường Tân Biên (TP Biên Hòa), 2 đối tượng này liên tục ép xe của anh Cường không cho anh vượt lên, do đó anh Cường đã bị lạc tay lái, đâm trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 60P-1138 đi ngược chiều. Mặc dù được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng do cú va chạm quá mạnh làm anh Cường chấn thương nặng và tử vong tại bệnh viện.
Sự hi sinh của anh Nguyễn Xuân Cường khi truy đuổi tội phạm là hành động cao đẹp của một thanh niên sẵn sàng xả thân vì cuộc sống bình yên của nhân dân