Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng thời gian trên, có hai đối tượng đi trên xe gắn máy (không rõ biển số), chạy vào hẻm số 148. Khi đi đến trước phòng số 14, thấy anh Trần Văn T. đang nằm chơi ở nhà đối diện, một tên liền cầm dao uy hiếp. Bị đối tượng dùng dao dí vào cổ, quá hốt hoảng T. nhanh chân chạy vọt lên gác đóng cửa phòng lại. Sau đó, một thanh niên ở ngoài "canh gác" để đối tượng còn lại đột nhập vào phòng số 14. Lúc này, trong phòng trọ còn có anh Quân và bạn gái là chị N.T.M.C.
Do mới về quê lên, anh Quân còn mệt mỏi đang nằm nghỉ trên giường, còn chị C. dọn dẹp vệ sinh ở phía sau nên không hay biết sự việc xảy ra. Đến khi nghe thấy tiếng động, chị C. quay lại phát hiện một tên đã xách chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn. Do hoảng sợ, chị C. liền tri hô "trộm… trộm". Lúc này anh Quân tỉnh giấc liền đuổi theo đối tượng.
Đến cách đầu hẻm số 148 khoảng 5m, anh Quân đuổi kịp và vật ngã một trong hai tên. Hòng thoát thân, cả hai liền cầm dao tấn công rồi nhanh chân tẩu thoát. Anh Quân đuổi theo khoảng 10m nữa rồi gục ngã do vết thương quá nặng. Lúc này, Chị C. và quần chúng liền đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an quận Bình Thạnh tiến hành điều tra